1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình_Tư vấn online miễn phí.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi không thể cho qua được đâu! Vợ chồng chia ngọt sẻ bùi, lúc khó khăn mới cần có nhau nữa. Phải nói chuyện thẳng thắn với nhau cả về chuyện tiền nong nữa. Đành rằng phải đưa cho mẹ tiền hàng tháng thì anh ấy trước tiên phải đưa cho vợ rồi bạn lại mang một số tiền (điều này phụ thuộc vào kinh tế của hai vợ chồng và có thể cả đòi hỏi của cụ nữa), thế mới phải phép chứ, con dâu về nhà chồng, hàng tháng đưa tiền biếu mẹ chồng để trang trải sinh hoạt phí trong nhà là đúng nhất.
    Còn về lý do tại sao chồng bạn chưa (tớ mới dám nói là chưa nhé) muốn nhập hộ khẩu cho bạn thì cũng phải tìm hiểu nhé! Vợ chồng thì phải quy về một mối cho dễ quản lý chứ; sau này còn con cái nữa. Nhưng trước hết bạn phải nhỏ to thì thầm tâm sự với chồng xem sao đã nhé!
    Bọn mình chờ tin của bạn! Chúc bạn hạnh phúc!
  2. nottinghill77

    nottinghill77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn DODOMUMMIM
    Các bạn trong box này thật tốt bụng. Mình cám ơn nhiều. Mình sẽ thử lựa lời trao đổi với chồng mình xem sao... tuy nhiên mình vẫn cảm thấy xác suất thấp lắm.
    Từ hồi cưới đến giờ đây là lần thứ 3 mình nói với chồng mình về tiền và lần thứ 2 về hộ khẩu... lần nào mình cũng phải nhân nhượng anh ấy trong thất vọng....
    Mình sẽ báo tin cho các bạn nếu tình hình có tiến triển...OK.
    With best wishes,
  3. nottinghill77

    nottinghill77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn DODOMUMMIM
    Các bạn trong box này thật tốt bụng. Mình cám ơn nhiều. Mình sẽ thử lựa lời trao đổi với chồng mình xem sao... tuy nhiên mình vẫn cảm thấy xác suất thấp lắm.
    Từ hồi cưới đến giờ đây là lần thứ 3 mình nói với chồng mình về tiền và lần thứ 2 về hộ khẩu... lần nào mình cũng phải nhân nhượng anh ấy trong thất vọng....
    Mình sẽ báo tin cho các bạn nếu tình hình có tiến triển...OK.
    With best wishes,
  4. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn sẽ cho rằng cách của mình tiêu cực nhưng mình nghĩ bạn hãy thử cách này xem sao vì bạn và chồng bạn đã nói chuyện trực tiếp mà không giải quyết được gì. Bạn lập một cuốn sổ chi tiêu cho 2 vợ chồng, ghi rõ ràng từng khoản thu nhập và chi phí của cả hai. Cuối tháng hoặc cuối quý, nhân lúc chồng đang vui vẻ thì lấy ra tổng kết cho chồng thấy sự đóng góp của vợ và chồng với gia đình chung của mình như thế nào, quỹ của gia đình còn lại bao nhiêu và kế hoạch chi tiêu lớn trong thời gian tới mà cần phải để dành như chuẩn bị có con, mua xe.... Cố gắng đánh thức vai trò trụ cột của anh ấy trong gia đình riêng của mình. Còn chuyện hộ khẩu thì bạn phải nói chuyện thẳng thắn thôi, hãy hỏi lí do tại sao anh ấy thấy không cần thiết...
    Vài lời mạo muội, hy vọng có ích cho bạn.
    quote-nottinghill77 viết lúc 15:35 ngày 29/09/2004:
    Cảm ơn Vitdoi đã nghe những gì mình nói và trả lời cho mình.
    Mình không hiểu có lý do gì khiến anh ấy làm như vậy mặc dù đã cố gắng phân tích. Tìm 1 lý do để thông cảm với anh.
    Thật lòng mình rất buồn vì nhìn lại mình đã đóng góp không nhỏ cho gia đình mới này về mọi mặt đúng theo kiểu vợ đảm, dâu hiền ngay từ trước khi cưới. Thu nhập của mình rất tốt, anh giao cho mình lo mọi chi phí mua sắm, sinh hoạt trong nhà, trách nhiệm với bên ngoại ...Riêng tiền anh kiếm được, anh gửi mẹ anh giữ với lý do cụ thường xuyên giữ tiền cho anh từ hồi trước khi cưới vợ, mẹ anh thương con, và vẫn còn khoẻ nên anh muốn cụ được vui và tình cảm mẹ con vẫn như xưa....mặc dù anh đã cưới vợ. Mình biết và linh cảm ... anh có lẽ không đơn giản như những gì anh nói....Nhiều lúc mình tự hỏi chúng mình đã chính thức là vợ chồng, chẳng lẽ anh lại có ý định gì khác chăng .... -(nhưng tiếp tục tranh luận, chỉ làm cho quan hệ vợ chồng mình thêm căng thẳng, nên mình lại cho qua).
    Nay thêm chuyện anh không cho mình nhập hộ khẩu về nhà anh, mình buồn lắm. Chồng mình nay đã khác với người đàn ông mà mình rất yêu khi xưa, mình không biết phải làm gì nữa..
    Rất mong nhận được những lời khuyên của các bạn.
    [/QUOTE]
  5. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn sẽ cho rằng cách của mình tiêu cực nhưng mình nghĩ bạn hãy thử cách này xem sao vì bạn và chồng bạn đã nói chuyện trực tiếp mà không giải quyết được gì. Bạn lập một cuốn sổ chi tiêu cho 2 vợ chồng, ghi rõ ràng từng khoản thu nhập và chi phí của cả hai. Cuối tháng hoặc cuối quý, nhân lúc chồng đang vui vẻ thì lấy ra tổng kết cho chồng thấy sự đóng góp của vợ và chồng với gia đình chung của mình như thế nào, quỹ của gia đình còn lại bao nhiêu và kế hoạch chi tiêu lớn trong thời gian tới mà cần phải để dành như chuẩn bị có con, mua xe.... Cố gắng đánh thức vai trò trụ cột của anh ấy trong gia đình riêng của mình. Còn chuyện hộ khẩu thì bạn phải nói chuyện thẳng thắn thôi, hãy hỏi lí do tại sao anh ấy thấy không cần thiết...
    Vài lời mạo muội, hy vọng có ích cho bạn.
    quote-nottinghill77 viết lúc 15:35 ngày 29/09/2004:
    Cảm ơn Vitdoi đã nghe những gì mình nói và trả lời cho mình.
    Mình không hiểu có lý do gì khiến anh ấy làm như vậy mặc dù đã cố gắng phân tích. Tìm 1 lý do để thông cảm với anh.
    Thật lòng mình rất buồn vì nhìn lại mình đã đóng góp không nhỏ cho gia đình mới này về mọi mặt đúng theo kiểu vợ đảm, dâu hiền ngay từ trước khi cưới. Thu nhập của mình rất tốt, anh giao cho mình lo mọi chi phí mua sắm, sinh hoạt trong nhà, trách nhiệm với bên ngoại ...Riêng tiền anh kiếm được, anh gửi mẹ anh giữ với lý do cụ thường xuyên giữ tiền cho anh từ hồi trước khi cưới vợ, mẹ anh thương con, và vẫn còn khoẻ nên anh muốn cụ được vui và tình cảm mẹ con vẫn như xưa....mặc dù anh đã cưới vợ. Mình biết và linh cảm ... anh có lẽ không đơn giản như những gì anh nói....Nhiều lúc mình tự hỏi chúng mình đã chính thức là vợ chồng, chẳng lẽ anh lại có ý định gì khác chăng .... -(nhưng tiếp tục tranh luận, chỉ làm cho quan hệ vợ chồng mình thêm căng thẳng, nên mình lại cho qua).
    Nay thêm chuyện anh không cho mình nhập hộ khẩu về nhà anh, mình buồn lắm. Chồng mình nay đã khác với người đàn ông mà mình rất yêu khi xưa, mình không biết phải làm gì nữa..
    Rất mong nhận được những lời khuyên của các bạn.
    [/QUOTE]
  6. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nghi là thằng cu này kiếm được ít tiền quá so với vợ nên ngượng ko dám tiêu chung, đành phải thôi thì đưa cho mẹ cho nó oai. Nếu thật thế thì thôi cứ để kệ cho chồng sỹ diện tí đi, mai hắn kiếm được nhiều tiền lại đưa cho vợ với vẻ đầy oai phong lẫm liệt cho mà xem.
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nghi là thằng cu này kiếm được ít tiền quá so với vợ nên ngượng ko dám tiêu chung, đành phải thôi thì đưa cho mẹ cho nó oai. Nếu thật thế thì thôi cứ để kệ cho chồng sỹ diện tí đi, mai hắn kiếm được nhiều tiền lại đưa cho vợ với vẻ đầy oai phong lẫm liệt cho mà xem.
  8. nottinghill77

    nottinghill77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn gợi ý của các bạn.
    Mình đã lập sổ chi tiêu cá nhân rồi và cuối tháng lần nào cũng email cho chồng mình biết. Tuy nhiên, việc đưa vào sổ cả thu nhập của chồng và cân đối thu chi cả gia đinh là 1 ý tưởng tuyệt vời. Mình đã áp dụng ngay và rất hiệu quả (chồng mình có phản ứng khá hợp tác).
    Về chuyện hộ khẩu, mình đã nói chuyện với mẹ chồng và chồng. Họ đều thống nhất là khi nào mình có baby sẽ nhập khẩu luôn cho 2 mẹ con, nên mình đành chờ vậy.
    ......có vấn đề này nữa, mấy hôm trước mình tình cờ nhìn vào đthoại của chồng khi anh ấy đang cài lại thông số đthoại của mình thì thấy 1 số tin nhắn của 1 đối tượng rất khả nghi, giọng văn rất tình cảm và quan tâm đến chồng mình đặc biệt. Dạng anh sắp về chưa, anh gắng ngủ sớm.... Mình hỏi đến thì anh chỉ nói là trêu nhau ấy mà, người ta thích mình chứ mình đâu có thích... Khi mình hỏi cô ấy ở đâu, làm gì thì anh bảo ở khối văn phòng trong cùng toà nhà của công ty anh, chơi với cô thư ký văn phòng anh... Khi mình nói sẽ gọi điện hỏi thư ký văn phòng anh thì anh bảo... người ta không biết đâu mà hỏi... Mình không biết phải làm gì, các bạn có ý kiến gì giúp mình không ??? Cám ơn các bạn rât rất nhiều.
  9. nottinghill77

    nottinghill77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn gợi ý của các bạn.
    Mình đã lập sổ chi tiêu cá nhân rồi và cuối tháng lần nào cũng email cho chồng mình biết. Tuy nhiên, việc đưa vào sổ cả thu nhập của chồng và cân đối thu chi cả gia đinh là 1 ý tưởng tuyệt vời. Mình đã áp dụng ngay và rất hiệu quả (chồng mình có phản ứng khá hợp tác).
    Về chuyện hộ khẩu, mình đã nói chuyện với mẹ chồng và chồng. Họ đều thống nhất là khi nào mình có baby sẽ nhập khẩu luôn cho 2 mẹ con, nên mình đành chờ vậy.
    ......có vấn đề này nữa, mấy hôm trước mình tình cờ nhìn vào đthoại của chồng khi anh ấy đang cài lại thông số đthoại của mình thì thấy 1 số tin nhắn của 1 đối tượng rất khả nghi, giọng văn rất tình cảm và quan tâm đến chồng mình đặc biệt. Dạng anh sắp về chưa, anh gắng ngủ sớm.... Mình hỏi đến thì anh chỉ nói là trêu nhau ấy mà, người ta thích mình chứ mình đâu có thích... Khi mình hỏi cô ấy ở đâu, làm gì thì anh bảo ở khối văn phòng trong cùng toà nhà của công ty anh, chơi với cô thư ký văn phòng anh... Khi mình nói sẽ gọi điện hỏi thư ký văn phòng anh thì anh bảo... người ta không biết đâu mà hỏi... Mình không biết phải làm gì, các bạn có ý kiến gì giúp mình không ??? Cám ơn các bạn rât rất nhiều.
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Về cái vụ tin nhắn đt thì bạn chưa thể làm gì và bạn cũng đừng cố gắng " hỏi cung" chồng. Nếu bạn có cảm giác tức giận cũng đừng thể hiện cho chồng biết ( vì làm thế sẽ lộ hết).. cứ "thả lỏng" anh ta 1 thời gian đã

Chia sẻ trang này