1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình_Tư vấn online miễn phí.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Một lần hai cô bạn mới quen ngồi nói chuyện với nhau.
    Hết chuyện nhà cửa, quần áo,học hành, son phấn.....hai cô bắt đầu buôn đến chuyện "anh giai nhà mày, anh giai nhà tao". Anh giai của cô 1 phong trần, hùng dũng, ăn to nói lớn và lại si tình, chỉ biết yêu và yêu. Anh giai của cô hai thì dịu dàng, nhẹ nhàng và chỉ có một niềm đam mê duy nhất là nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi...........
    Vừa nói xong, hai cô cùng ồ lên: Ớ, thế người yêu ấy chính là mẫu người mà tớ thích đấy.
    Nói chung đấy là câu chuyện của chị và cô bạn chị 4 năm về trước em ạ.
  2. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thế nào, nhưng chuyện của em cũng đến tan thôi. Nhất là bây giờ em lại không ở gần người ấy, tương lai chẳng ai nói trước được. Hôm nay lại một ngày cuối tuần, em thấy anh ấy online, lúc đó là 2h sáng Việt Nam rồi, em mới hỏi thăm nhưng anh ấy có vẻ rất khó chịu, kiểu như em phá đám anh ấy. Lại bảo em hay phán đoán linh tinh suy bụng ta ra bụng người rồi offline luôn. Có lẽ em đang cản bước tiến của anh ấy. Thôi thì bây giờ lặng im vậy. ...
  3. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thế nào, nhưng chuyện của em cũng đến tan thôi. Nhất là bây giờ em lại không ở gần người ấy, tương lai chẳng ai nói trước được. Hôm nay lại một ngày cuối tuần, em thấy anh ấy online, lúc đó là 2h sáng Việt Nam rồi, em mới hỏi thăm nhưng anh ấy có vẻ rất khó chịu, kiểu như em phá đám anh ấy. Lại bảo em hay phán đoán linh tinh suy bụng ta ra bụng người rồi offline luôn. Có lẽ em đang cản bước tiến của anh ấy. Thôi thì bây giờ lặng im vậy. ...
  4. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, darknite lãng mạn wá đi, mọi quan hệ, tình cảm qua trung gian như Internet, thư tín... đều chỉ là những cái gì đó rất sơ khai, chưa đủ cơ sở để trở nên bền vững. Cái mà bạn cần để hiểu và xác định mối quan hệ đó là bạn phải gặp trực tiếp người đó và không chỉ một lần.
    Ôi, mất bao thời gian mới hiểu được lòng người đây... Thậm chí các cụ ngày xưa còn phán: "Tri nhân tri diện bất tri tâm..." kia mà. Tìm được cho đúng cái nửa kia của mình quả là may mắn lắm thay!
  5. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, darknite lãng mạn wá đi, mọi quan hệ, tình cảm qua trung gian như Internet, thư tín... đều chỉ là những cái gì đó rất sơ khai, chưa đủ cơ sở để trở nên bền vững. Cái mà bạn cần để hiểu và xác định mối quan hệ đó là bạn phải gặp trực tiếp người đó và không chỉ một lần.
    Ôi, mất bao thời gian mới hiểu được lòng người đây... Thậm chí các cụ ngày xưa còn phán: "Tri nhân tri diện bất tri tâm..." kia mà. Tìm được cho đúng cái nửa kia của mình quả là may mắn lắm thay!
  6. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    hì, sao lại nói là quan hệ qua mạng vậy? Mình có nói vậy hồi nào đâu? Mình mới đi học thôi mà, người ta bảo đi một năm thì chưa lấy vợ, đi lâu hơn thì chưa chắc, sang đến nơi rồi mới biết cái hẹn 1 năm đấy không thành rồi... :((
    Sao c uộc đời này mình cảm giác cứ như Lâm Đại Ngọc, lấy nước mắt để trả ơn người :((
  7. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    hì, sao lại nói là quan hệ qua mạng vậy? Mình có nói vậy hồi nào đâu? Mình mới đi học thôi mà, người ta bảo đi một năm thì chưa lấy vợ, đi lâu hơn thì chưa chắc, sang đến nơi rồi mới biết cái hẹn 1 năm đấy không thành rồi... :((
    Sao c uộc đời này mình cảm giác cứ như Lâm Đại Ngọc, lấy nước mắt để trả ơn người :((
  8. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
  9. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
  10. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Phaohoa oi, bạn lập diễn đàn này lâu quá rồi. Không biết bây giờ có còn tồn tại và online 24/24h nữa không nhi. Tớ muốn được tư vấn.

Chia sẻ trang này