1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC GIẢN DỊ!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi pinks, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Phì cười cái câu này của anh Hoàng. Phải công nhận là anh hài hước thật. Ai mà là người yêu anh chắc suốt ngày được cười (mà cười nhiều là bí quyết để trẻ lâu). Chúc mừng cho ai đó sẽ là một nửa của anh Hoàng. hehehe.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Yêu & được Yêu
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi em không nói rằng em đang khóc mà ở tận một nơi thật xa anh vẫn biết lệ đang lăn dài trên đôi má của em.
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Công việc của mình, một ngày "gặp" hàng trăm khách hàng qua điện thoại. Thỉnh thoảng có khách hàng hỏi thăm: Em ăn cơm chưa? Em chưa ngủ à? Cho dù mình chẳng biết khách hàng là ai, như thế nào và ngược lại nhưng trong lòng lúc đó cũng cảm thấy hạnh phúc.
  5. qaz707b

    qaz707b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Có những nguời bạn có thể gọi gần như bất kể lúc nào để đi ăn uóng, đi chơi...
  6. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Thật là bình dị khi anh yêu em vì trái tim anh rung động! được ở bên em làm anh thấy hạnh phúc khi xa em anh thấy hình anh em luôn ở bên mà không thể ôm chặt vào lòng

Chia sẻ trang này