1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC GIẢN DỊ!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi pinks, 12/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi mang lại hạnh phúc cho người khác ....
  2. mrkhotinh

    mrkhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khi trả tiền thuê bao điện thoại xong vào ngày hết hạn mà trong túi vẫn còn rủng rẻng thì cảm giác khá là vui vẻ.
    Sau đo cung ban be di làm vài vại bia thì tói hôm đó ngủ rất là ngon!
  3. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng đi trực về, thấy cục cưng của mình cười tít mắt.
    Buổi trưa mang gà men lên ăn cơm cùng '''' cán bộ'''' .
    Buổi chiều lại lon ton đi đón cục cưng.
    Buổi....rảnh rỗi được nói chuyện với U.
    Quá hạnh phúc chứ giản dị chi.
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tôi gọi cậu học sinh cá biệt ở lại sau giờ học, trò chuyện và hỏi han cậu một lúc. Thấy cậu vâng vâng, dạ dạ, nhận hết lỗi của mình, tự dưng thấy vui vui. Có lẽ không thể dùng biện pháp "nặng tay" với những học sinh như này.
  5. thu7_vn

    thu7_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sau những đổ vỡ , sau những khổ đau , sau những suy nghĩ , sau những trăn trở .....sau rất nhiều chuyện vui buồn , hạnh phúc, những dở dang ...em đã học và hiểu được rất nhiều ,còn anh anh là một người khá chín chắn rồi ......em sẽ phải biết và làm những gì để xứng với suy nghĩ và tình cảm ấy anh ah &để đem lại hạnh phúc cho chính mình ....chẳng gì là có thể nói trước cũng như chuyện hợp tan là do duyên số , nhưng một phần cũng chính là ở mình phải ko anh......rồi từ đây chăm lo cho chính mình , chăm lo cho hạnh phúc của riêng mình .....
  6. muaroils

    muaroils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc giản dị là mình tôn trọng những gì mình có được trong cuộc sống thường ngày.Cho nên mình cần phải biết tôn trọng va giữ gìn để khi ta đi qua rồi nhìn lại không cảm thấy hối hận ... ...
  7. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Là một giọng nói trầm: Lạnh lắm! Sáng mai đi làm nhớ mặc áo ấm vào em nhé!
    Là một ánh mắt nhìn thật sâu, không nói gì cả nhưng đủ lời.
    Là một cái xiết tay thật chặt là ... tất cả. Hạnh phúc là gì hả anh?
  8. rose_love0912

    rose_love0912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Là tiếng gọi "Mẹ ơi " của con trẻ , là bữa cơm chỉ có rau muống xào với đậu sốt cà chua với tiếng cười vang vọng ( tất cả chỉ còn là kỷ niệm)
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc chỉ đơn giản là khi có gì đó để cảm thấy bận bịu...
  10. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết mọi người: Một công việc ổn định, một mái ấm gia đình để đi về là hạnh phúc. Đó là điều bình thường, đó là hạnh phúc
    Nếu không có thì có làm sao không? Không hạnh phúc đúng không?
    Càng sống đơn giản thì càng dễ nắm bắt hạnh phúc, càng đuổi tìm nó thì chỉ thấy rằng mình bất hạnh.
    Ôi cuộc sống, với mình có thể đó là hạnh phúc, nhưng người khác không, và ngược lại.
    Đôi khi chả cần phải kiếm tìm hạnh phúc, nó ở ngay bên cạnh: Một đôi mắt thân thiện, một nụ cười vu vơ của một người đi đường xa lạ, tiếng đánh thức buổi sớm của con vịt nhỏ, bài ca không quên của mẹ trước khi đi làm, và thỉnh thoảng đột ngột biến đi đâu đó mà không ai biết .. khoảng 1 -2 h đồng hồ rồi về với mình là hạnh phúc.
    To honey: You sẽ phải chịu đựng cả đời điều đó đấy, U không hiểu, nhưng đó là cuộc sống của I, U cũng chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này, nhưng thỉnh thoảng, I muốn biến mất, chỉ là để trốn ra mạng, trốn đến nhà một người bạn thân nào đó ngồi tán gẫu, ngắm mặt trời lặn .. thế thôi, đừng vặn vẹo gì I nhé, hãy hiểu điều đó, được ko?

Chia sẻ trang này