1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hạnh phúc hay bất hạnh ?

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi lmh_h, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc hay bất hạnh ?

    hạnh phúc là gì ? là luôn có một người bạn sát cánh bên cạnh và vòng tay ấm áp của người ta yêu thương . vậy mà ........
    http://www.media.com.vn/happyornot.htm
    vào mà xem thế nào là bất hạnh !
  2. god1989

    god1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    thất tình à pác?Không thất tinh làm sao lại đi vô cái trang xem bất hạnh làm gì vậy?
  3. thutrang88

    thutrang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì là bất hạnh cả. các bạn xem trang web đó nghĩ gì thì ko biết nhưng theo tôi nghĩ thì người đó ko đáng là người yêu của bạn. rồi 1 ngày nào đó bạn sẽ tìm đuợc tình yêu đích thực của bạn và niềm hạnh phúc của bạn. Bắt đầu là phải suy nghĩ lại mình thôi. mọi chuyện xảy ra đừng đổ hết lên đầu người khác mà hãy xem lại mọi hành động của mình trước đã. rồi hạnh phúc sẽ đến với bạn vào 1 ngày gần nhất.
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    không có đâu ạ , em chỉ đưa nó vào đây để cho mọi người coi thôi mà . cũng chẳng có gì cả , chẳng qua là niềm tin dặt sai chỗ thôi mà !
  5. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Xem xong mới thấy con gái ác thật đấy ........
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hình như thutrang88 đưa vấn đề đi hơi xa , mình đưa trang web vào đây chỉ là để mọi người nhìn nhận vấn đề thôi .
    ngay cả đến hai người mà một con người có thể đặt niềm tin nhiều nhất lại đối xử như vậy , thì cuộc sống không có gì là không thể !
  7. dieishappy

    dieishappy Guest

    pà H ơi,lấy đâu ra cái đó zậy ? chỉ tui với
    hic,chưa gặp tr` hợp đó pao giờ cả ( thì đã iu đâu mà bit chứ,hic )
    nhưng mờ..........puồn wé à,H ơi,tui trông pà thế mà sao bi quan hoài vậy ?
  8. Thesixsenses

    Thesixsenses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì hạnh phúc nhất vẫn là hai chàng trai kiểu gì mà chẳng được "xơ múi" tý chút , còn em gái kia" không biết có xứng đáng gọi bằng em không" là bất hạnh nhất vì trước sau gì thì cũng bị chú kia phát hiện, mà con trai nói chung cũng chẳng thích chó gì kiểu con gái dễ dãi như vậy , nên tình mất , danh dự mất nói dại chứ không bị gọi là **** là còn may!
    Nếu 2 chú kia là bạn thân trước đây thì sau vụ này cũng chẳng đến nỗi sứt đầu mẻ trán , thậm chí chỉ sau 1 thời gian ngắn lại huynh đệ hoà hảo ngay!
    Than ôi các cụ thật chí lí khi có câu:
    Đàn ông nông cạn giếng khơi
    Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu !
    Hy vọng đừng em nào trở thành nhân vật nữ như trong Clip trên

  9. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là yêu đi sẽ biết ngay mà..... Khổ lắm nói mãi....
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    em là em rất phục bác , nhưng bác nhìn nhận sự việc có vẻ như hơi khắt khe , có thể là hai người kia yêu nhau thật sự ? nhưng sự thật vẫn là sự thật , có hai phương án được đưa ra
    - hai người con trai sẽ đánh mất một tình bạn , và rốt cuộc là người con trai kia sẽ mất cả tình bạn và tình yêu (nếu là em thì em sẽ chấp nhận mất tình yêu , và chúc phúc cho hai người nếu họ thật sự yêu nhau)
    -nữa là người bạn trai kia từ bỏ tình yêu dành cho cô gái và tình yêu không còn , chỉ còn lại tình bạn (nhưng phương án này rất khó , bởi đã chơi đểu bạn mình thế kia thì ....)

Chia sẻ trang này