1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc khi được sống lại thời còn cắp sách tới trường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daica_tung, 01/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daica_tung

    daica_tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc khi được sống lại thời còn cắp sách tới trường

    Bạn có thấy hạnh phúc khi được gặp lại các bạn hồi cấp 3 và được tập chung ôn lại những kỷ niệm hồi đang học không. Cái cảm giác đó thật là hạnh phúc và vui mừng nữa, các bạn nữ hồi trước không hợp nhau mà bây giờ gặp nhau đã ôm nhau và khóc còn các bạn trai gặp nhau thì chỉ cười cười nói nói vui vẻ rồi tìm đến bia riệu để chia sẻ niềm vui với nhau. Không những ôn lại chuyện cũ mà chúng tôi cùng nhau kể lại chuyện sinh viên với nhau lần gặp mặt này thật là vui và hạnh phúc. Các bạn có thế không và các bạn co kỷ niệm vui nào thời học trò không?
  2. docochild

    docochild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mình cũng vậy, nhiều khi ước gì được như ngày xưa, được sống lại với khoảng thời gian đó.. vui vẻ, thoải mái, vô tư.. thèm wa!!!
  3. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những giờ nghỉ giữa tiết cuối năm chia tay.Đánh nhau trong lớp tàn bạo ( chỉ là đùa ).Phi bút chả sợ sọt gì cắm thẳng vào mặt nhau.Xuống "xin" lao công mấy cái chổi lên đập ,nhằm thẳng bạn mà oánh.Được hôm mua chục quả bóng nước ném nhau như vịt.Dã man hơn còn mua mấy cái lọ xịt để vẽ hình Grafity xịt thẳng vào mồm mình,cái con này....Muốn đấm thẳng vào mặt nó nhưng liệu còn có cơ hội chuộc lại lỗi lầm không.
    Năm học kết thúc.Tuổi thơ khép lại.Mình là sinh viên rồi à?
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa còn học phổ thông anh được gái mê tít thò lò .Chúng nó viết thư , điện thoại , rình rập ...toè loe . Hồi ấy anh đúng là ngố Tàu , suốt ngày lăm lăm học với hành chứ nào để ý yêu với đương gì .
    Bây giờ mới thấm thía , đêm nào cũng nằm co ro . Anh mà về lại được mấy cái ngày phổ thông khốn kiếp ấy thì anh là anh làm thịt từng đứa một .
    Rồi hồi năm đầu đại học cũng thế , gái nó chìa môi cho mà hun , chìa mông cho mà véo lại sợ quá mà co giò chạy mất . Ngu đé.o tả .
    Các em bây giờ học ít thôi , tán gái là chủ yếu chứ ko sau này là tiếc đấy , chớ nên theo vết xe đổ của anh
  5. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ngu thì chết chứ bệnh tật giề?
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc cái giề ?! Người ta thì vừa chơi vừa học còn mình thì vừa học vừa đi làm, mệt chết đi được ! Buồn ! Dù sao được như ngày hôm nay cũng hạnh phúc lắm rùi !

Chia sẻ trang này