1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc?..... Khi nào???

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi peaceful_life, 24/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. peaceful_life

    peaceful_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc?..... Khi nào???

    Ôi, khó quá các bạn ơi. Giúp tôi với, hạnh phúc là gì? và khi nào ta có?
    http://www.cs.uni-magdeburg.de/~trananh/Flash/HappyOrNot.swf
  2. daohoakhach

    daohoakhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hi, vừa search một cái đã ra bây nhiêu
    http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%22what+is+happiness%3F%22&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=
  3. tuthansuytchet

    tuthansuytchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc hả ? thật đơn giản ,đó là lúc tôi đang ngồi đây post bài cho các bác thì " bà xã" pha cho một tách cafe và nghe mấy bài Rock mình ưa thích cong gì tuyệt bằng bà xã nhỉ . khì ngon tuyệt . Đơn giản không ? hehhe
  4. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Sao mà bác sung sướng thế........ vợ em mà biết em lên mạng thì bắt về ngay.........một ngày chỉ được lên mạng khoảng 2 tiếng thôi.......sợ em đi tán gái mà............mà nói chung có vợ vào hạnh phúc lắm các bác ạ....nhưng nhiều lúc cũng khổ........mà khổ nhiều hơn thì phải???.....bị gò bó lắm....em sai lầm khi lấy vợ sớm.........chỉ tại ông trời.........
  5. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đơn giản chỉ là một điều ko tưởng.
    Khi còn trẻ, ta mong đợi nó một cách hi vọng.
    Khi đứng tuổi, ta mong nó đến một cách tình cờ.
    và khi già, hạnh phúc ... gần như vô vọng
    Vậy sao phải mong đợi nó đến nhỉ.... sao ta ko tự tạo ra hạnh phúc.
    Với tôi, HP chỉ là mỗi khi thức giấc, tôi thấy mình còn có thể có ích cho cuộc đời...
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Xem mới thấy thấm thía câu "tin bạn thì mất vợ"
  7. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc là thứ cả đời người ta mơ ước , tìm kiếm thậm chí là đấu tranh để có được nó .
    Hạnh phúc là thứ ai cũng cần và sống ko thể thiếu .
    Hạnh phúc là cái người ta đem lại cho nhau.
    Có người bảo :"Hạnh phúc là nước hoa khi bạn đem cho người khác mà ko thể ko được hưởng ".
    Mọi người đều cần hạnh phúc có thể hạnh phúc .
    Đối với người tham vọng Hạnh Phúc là những thứ rất cao , rất xa vời họ phải vất vả tìm kiếm , phải đánh đổi , phải chụi mất mát , có khi là cả hi sinh để có nó .
    Nhưng thực ra hạnh phúc là những thứ rất bình dị , nhất nhỏ bé , mơ hồ và mong manh đến nỗi đôi khi nó hiện diện nhưng vẫn làm người ta ko phát hiện ra được .
    Hạnh phúc cũng rất tàn nhẫn , nó sẵn sàng bỏ bạn mà đi khi bạn ko biết thương yêu , chân trọng và gìn giữ nó .
    Hạnh phúc ? còn nhiều vấn đề phải nói về đề nó lắm !Có lẽ như vậy là chưa đủ nhưng tạm thời đó là tất cả những gì tôi muốn nói lúc này .

  8. tuthansuytchet

    tuthansuytchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc à ? tại sao ta phải mất công tìm nó ? mọi người ơi !,hạnh phúc không phải đâu xa mà chính là ở bản thân của các cậu đyấ .
  9. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Được sống, được làm những gì mình muốn đã là hạnh phúc rồi... Đôi khi tôi tự hỏi, mình đi tìm hạnh phúc ở đâu, ở nơi xa xôi nào, trong khi hạnh phúc đang ở đây, ở thật gần, quanh chúng ta...
    Đứa bạn thân của tôi nói rằng, hạnh phúc nhất là khi người ta cảm thấy mình được nhớ đến... Người khác có thể nhắc đến chúng ta với một thái độ trìu mến, hoặc ngược lại có thể là một thái độ không mấy thiện cảm, điều đó không quan trọng bằng việc họ đã nhắc đến chúng ta, nghĩa là với họ, chúng ta vẫn tồn tại, mà quan trọng hơn là vẫn sống, vẫn gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ. Tôi cảm thấy hạnh phúc ấy có cái gì cao siêu quá, mà hình như thật khó để với tới được...
    Hạnh phúc của tôi cũng giản dị, dù rằng tôi cảm thấy cái giản dị ấy đôi khi cũng thật khó mà tìm được.
    Hạnh phúc của tôi là khi có ai đó gọi cho tôi và nói rằng họ cần tôi giúp đỡ, tôi thấy mình có ích.
    Hạnh phúc của tôi là khi có ai đó tìm đến với tôi và nói rằng họ cần ở tôi một lời khuyên, tôi thấy mình đáng tin cậy.
    Hạnh phúc của tôi là khi ai đó tới gặp tôi và nói với tôi rằng họ biết tôi đang gặp khó khăn và liệu họ có thể giúp được gì, tôi cảm thấy mình được quan tâm...
    Hạnh phúc đôi khi chỉ là lúc nào đó, bạn nhận được messenger của ai đó, hỏi vu vơ rằng bạn thế nào rồi.
    Hạnh phúc có thể chỉ là lúc nào đó, bạn nhận được một cái postcard, và bạn chợt nhớ ra rằng hôm nay là sinh nhật mình...
    Hạnh phúc cũng có thể chỉ là một buổi sáng, bạn cười thật tươi với ai đó, và cả ngày hôm đó bạn cảm thấy thật dễ chịu.
    Và trên tất cả những điều ấy, hạnh phúc là khi bạn yêu thương và được yêu thương, chia sẻ và được chia sẻ... Bởi vì dù thế nào, tôi vẫn nghĩ rằng người hạnh phúc nhất là người cho đi nhiều nhất, niềm vui, hạnh phúc, may mắn, và thậm chí là cả những khó khăn...


    Và với tôi sau bao nhiêu trắc trở , tôi đã tìm thấy hạnh phúc thật sự lớn lao nhất của đời tôi , đó là em , người đang đọc những dòng chữ này
  10. tuthansuytchet

    tuthansuytchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    chà Hạnh Phúc có gì đâu mà mọi người bàn tán nhau nhiều thế cơ chứ ? OCTIEU nói đúng HP chẳng đâu xa mà nó luôn ơ bên ta ,xung quanh ta .. còn các bạn thì sao ? HP với tôi là thấy mọi người thân xung quanh tôi khoẻ mạnh và tình yêu của tôi mãi bền lâu với người mà tôi yêu thương ,ôi trời nhiều lắm các bác thử nói xem HP thì mỗi người hiêu theo một nghĩa khác nhau nhưng có lẽ câu hoi này sẽ không bao giờ là hết cả phải không ? khi nào có thơìi gian tôi se post cho các bác một câu chuyện ,tôi nghĩ nó se giai quyết được các thắc mắc của các bác .

Chia sẻ trang này