1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc không dễ kiếm tìm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hanhphuckhongdekiemtim, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Mẹ này phải quyết liệt lên về công cuộc chữa mũi cho bé đấy! Nó thành mãn thì khổ lắm đấy, biết không?:-)
  2. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Biết là thế rồi bạn ơi, nhưng tớ chạy theo các thầy thuốc và các phương pháp rồi mà k khỏi. Chắc là bị mãn rồi cũng nên. Sợ bị xoang quá. Thế thì khổ cho con quá.
    --- Gộp bài viết: 17/03/2015, Bài cũ từ: 17/03/2015 ---
    Con gái yêu. Con đã nhỏ đc 3,5 ngày rồi. Còn 1 lọ thuốc nữa là hết. Nhưng tối qua vẫn ra một ít đờm trắng và sáng thì vẫn có một vài dây lợn cợn màu xanh. Chỉ mong sao con khỏi thôi. Tốn kém phải đến chục triệu rồi. Cuối tuần lại mất 2 triệu nữa. Chắc vụ này phải mất 6 triệu mà k biết cụ thể như thế nào? Có khỏi không? Tốn cũng được nhưng phải khỏi. Mẹ chỉ mong con được như mũi của mẹ là ok rồi. Yêu con nhiều!
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Cũng biết bạn lo lắng cho bé từ lâu rồi, cơ mà đợt này phải quyết liệt vào! Quyết liệt nghĩa là... :-)... toàn tâm , toàn ý cho việc này; dẫu là đêm hay ngày, hễ không còn phải làm gì thuộc bổn phận khác thì lại quay sang nghĩ về việc này; nghĩa là hỏi được ai về chuyện chữa chạy là hỏi luôn- gặp hàng xóm, hỏi; đến cơ quan, hỏi; tụ họp bạn bè, hỏi.... :-); nghĩa là ... trong lòng có một niềm tin : "nhất định sẽ khỏi đợt này" ấy!:-)

    Nói vui vui với bạn vậy thôi; chứ thực ra tớ chỉ muốn nói rằng, làm gì cũng vậy, mình tập trung cao độ cho nó thì chắc sẽ có kết quả khá hơn! Chúc bạn và bé thành công!:-)
    --- Gộp bài viết: 17/03/2015 ---
    Như bạn đã mô tả, xem ra bệnh của bé không còn được gọi là nhẹ nữa rồi đấy! Theo tớ, chỉ có thể trông chờ vào các phương pháp mạnh mẽ từ các thầy thuốc giỏi , tại các cơ sở y tế chuyên ngành thôi! Đối với những biện pháp nhẹ nhàng thì nên tạm gác lại, bạn ạ! Thời gian là thứ chẳng đợi ai, nó cứ vô tư, vô tâm chạy về phía trước mà!:-)
  4. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Đúng là con bị lâu quá rồi. Hôm qua con lại bị cô giáo nhỏ nhầm thuốc. Thuốc mũi thành thuốc mồm, thuốc mồm thành thuốc mũi, thành ra, tối về con bị sổ mũi nhiều, sáng nay cũng nhiều. Tối qua con còn bị ho nữa chứ. Tối phải mua quất h ấp mật ong cho con uống thôi. Đến thứ 6 này khám lại, mình sẽ hỏi bác sĩ cụ thể những câu hỏi mà mình đã ghị ra giầy. Con gái 4 tuổi rồi mà vẫn ốm suốt ngày. Thương quá!
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Hết mũi rồi lại họng, rồi lại họng+ mũi! Bé còn nhỏ, nên chỉ nghe kể mà đã thấy thật thương bé nhà bạn. Nó ngây thơ và yếu ớt, chứ có như người lớn đâu!
    Quất, mật ong thì chưa ổn đâu, cậu à. Cháu nó bị viêm nặng đấy, trong lúc mấy thứ kia chỉ phù hợp trong trường hợp mới chớm viêm thôi....:-(
    Với bé nhà cậu, tớ nghĩ là đã đến lúc không cho phép chần chừ rồi...
    Quyết liệt và thật sự quyết liêt mới được, cậu ạ!:-)
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Bạn đưa con sang miền viễn tây Mỹ sẽ khỏi; ở đây khí hậu khô và không ô nhiễm. Tạo một môi trường như vậy bằng cách lắp máy điều hoà và chạy chế độ hút ẩm, hoặc chế độ tự động.
    Việc chữa bệnh mũi họng xoang như bạn thấy rất khó nếu không muốn nói chỉ là hy vọng.
    Bạn hiểu những điều rất đơn giản như bé mang khẩu trang cho hơi thở ấm, mang bít tất ấm lòng bàn chân, ngủ trong phòng ấm...sẽ có kết quả tốt hơn nhiều sơ với việc chỉ tập trung vào thuốc mà coi nhẹ môi trường sống của bé ở nhà ở lớp hoặc đưa đi chơi...hạn chế mọi thay đổi đột ngột.
    Bạn còn có thể thực hiện vài động tác xoa bóp bấm huyệt giúp lưu thông khí huyết, còn rất nhiều cách khác nữa.
  7. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    uh. MÌnh giờ tối nào cũng bôi dầu vào gan bàn chân cho con như hồi trước. Con ho có lẽ là do cô giáo vào ông cho đi chân đất và cởi áo cộc tay cho con. Hôm nay đi khám lại đây. Mình sẽ hỏi kĩ xem thực sự là con bị gì? Triẹu chứng bệnh của con là VA, viêm xoang hay là viêm mũi dị ứng. Cụ thể là con sổ mũi 2 năm rồi k dứt. viêm xoang thì con lalij k bị đau nhức gì cả, viêm mũi dị ứng thì con lại k hắt xì hơi, còn va của con nhỏ và con đã 4 tuổi rồi.
    \
    Mình sẽ đề nghị cho 8 lọ thuốc vì con mình ở xa, nhỏ tốn lại cần 1o ngày mới khám lại. Khí dung nữa...

    Mình bị quá nhiều người chửi mắng vì tội làm cho con như vậy rồi. Mình cũng tự trách mình nhiều lắm. Phải chi mình chữa ngay cho con từ đầu. Đừng để đến 2 năm như vậy. Đến lúc như thế này thì có phải là quá muộn rồi không????
  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Vậy là đã có vẻ "quyết liệt" rồi đấy!
    Phải làm cái gì đó thực sự, chứ không nên chỉ ngồi mà suy diễn miên man! Hai năm rồi, chứ có phải mới đây đâu! Mong sao bé sẽ được khỏi bệnh đợt này để mẹ bé được rảnh hơn, không còn gì phải bận lòng nữa.:-)
  9. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Hôm qua đã đi khám lại, con đã đỡ nhiều. Mũi đã khô và hồng rồi. BS lại kê thuốc cho con 7 ngày nữa. Bs bảo chắc chắn con sẽ khỏi. Mình tin và hi vọng vậy. Khấp khởi mừng đến mãi không ngủ được. Hôm qua lại mất 2 triệu nữa. VẬy là chỉ 2 lần khám là 4 triệu rồi. Nhưng mà khỏi được thì sẽ không xót tiền. Bs bảo con không bị VA, không bị xoang mà bị viêm mũi dị ứng thôi. Chỉ cần khỏi được lần này là mừng lắm rồi. Không nghĩ đến những lần kế tiếp. Chồng đèo đi mà cứ kêu ca là tốn kém với lần sau thì đi một mình. Bực mình quá!
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Bạn có một niềm tin mãnh liệt!
    Nếu cứ đi chân đất trên nền gạch hoa và ăn mặc phong phanh vậy thì tôi lo ngại lắm. Thuốc chỉ là một phía và thuốc mới càng trói chặt mình vào nó.
    Nhiều đứa trẻ ở thành phố bị như con bạn, ơn Trời khi chúng lớn hơn hầu hết đều khoẻ mạnh.
    Mong cháu vượt qua những năm này!

Chia sẻ trang này