1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc không dễ kiếm tìm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hanhphuckhongdekiemtim, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Mọi việc đang tốt đẹp thì lại trở nên xấu đi. Con hôm qua bị lạnh, mình lại tắm và gội đầu cho con thành ra con sổ mũi suốt buổi tối. Lúc nào cũng xì ra nước. Sáng nay thấy nước mũi đã xanh rồi, tuy không nhiều. Còn ho thì mình đã cho uống thuốc Olesom S và Colergis rồi. Sáng nay thấy bớt ho đi nhiều. Mong con khỏi nhiều. Đúnglà con bị lạnh và viêm mũi dị ứng thời tiết rồi. Con hắt xì liên tục và k ngớt xì mũi. Giờ lại chịu khó nhỏ cho con vậy
  2. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Trưa về mừng thầm vì con đã ít mũi. Chắc con hết lạnh rồi. Con không ngủ trưa, cứ mải chơi đành phải nhờ ông xuống dỗ ngủ. Chiều mẹ về sớm khí dung cho con nhé
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Cũng bắt đầu thấy tốt hơn rồi đấy! Cố gắng lên , nha! Cố gắng rồi thì thế nào sau này con rể nó cũng bù đắp cho! Đi đâu mà thiệt!:-)
  4. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con đã đỡ ho nhưng đêm nằm lạnh lại ho trở lại. Hôm qua lại uóng thuóc đến hôm nay thì đỡ ho hơn rồi. Nhưng sáng vẫn trớ ra một chút vì có đờm. Mũi thì đơ xanh hơn nhưng vẫn có nhầy một chút và xanh một chút. K hiểu sao con xì mũi k ra nhưng khi rửa mũi vẫn ra một đống mũi xanh (tối qua). Nên khi nhỏ thuốc nó không vào đến mũi chăng? Vẫn tiếp tục nhỏ đến khi khỏi thì mới thôi. Không đến khám nữa. Hết thuốc lại mua thuốc nhỏ thôi. Mong sao cho con hết ho và hết mũi đi. Mẹ như bỏ được tảng đá đè nặng trên người.
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    :-)Xin nhắc "mẹ cháu":
    1- Có mũi xanh là nặng rồi! Không được xem thường!
    2- Do vậy, phải coi trọng ý kiến của các nhà chuyên môn, tránh việc vô tình mà lạm dụng tự làm thày thuốc!
    Chữa bệnh cũng như nấu ăn- có chuyên môn thì mới biết gia giảm các thứ, chứ ai mà chả biết rửa sạch thực phẩm+ nấu thật chín chúng lên thì nhất định sẽ không bị đau bụng sau khi ăn! :-p
    kieuhaiyen thích bài này.
  6. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Chưa về nhà được để xem con thế nào. Nhưng đúng là có mũi xanh rồi thì là viêm rồi thật. Bực thật. Tưởng như khỏi đến nơi rồi mà lại bị. Dấu hiệu cứ chập chờn. Đang mong đi làm về sớm xem con thế nào đây
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75


    Cố gắng lên đi nào!
    Không những con rể sau này đền công mà tớ sẽ đề nghị tặng giấy khen nữa!
    Có mỗi đứa con gái yêu mà không làm nổi hay sao?:-)
  8. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Đã biết con thế nào rồi. Đó là do gội đầu lạnh hôm thứ 6. Con hắt xì liên tục và sổ mũi nhiều. Sau đó con mũi xanh là do nó bội nhiễm. Giờ chỉ còn nhỏ thuốc cho nó hết bội nhiễm để trở lại bình thường thôi. Đi làm mà lúc nào cũng nghĩ về con và đọc về bệnh của con. Khi nào con mới hết đây. Lúc đó chắc mẹ sẽ phải mở tiệc ăn mừng mất
  9. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Hôm qua về con đã đỡ mũi xanh hơn rồi. Mũi khô, xì không ra, mẹ phải rửa mũi đến lần thứ 2 mũi mới ra, vẫn còn một cục màu xanh nhớt. Sáng nay thì chỉ còn lợn cợn màu xanh đen do ảnh hưởng của thuốc và mũi, vẫn hơi nhớt nữa. Bảo xì mũi thì không ra. Hi vọng đó là dấu hiệu tốt. Còn những nửa tuần xịt mũi nữa cơ mà. Con khỏi nhé con yêu. Bây giờ cũng tự tin hơn là con không có mũi nữa rồi. Vì cả ngày con xì khôgn ra mũi đâu. Chỉ về mẹ rửa là ra thôi.

    Không biết các cô nhỏ mũi cho con có thấy sốt ruột vì lâu quá không khỏi không? Mai phải xin lỗi cô vì làm phiền cô lâu thế vậy. Chắc các cô không nghĩ gì đâu. Hi vọng thế!
  10. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Mai con thi khéo tay rồi. Hi vọng là con đỗ và tuần sau con lại thi tiếp để con vui vẻ.

    Còn về cái mũi, chiều qua rửa thì chỉ có mũi trong thôi. Nhưng đến tối thì xì ra nhiều mũi nhớt hơn. Chắc là do khí dung, màu vàng của nước khí dung chứ không phải mũi xanh. Trước khi rửa mũi còn xì ra mũi trong bên mũi trái nữa. Còn mũi phải của con không bị sao cả. Trộm vía.

    Lại sắp cho con về quê rồi. Hi vọng con không bị béo lên, bà đừng cho con ăn quá đà nhé. Không ra ngoài này lại phải hạ cân, khổ con khổ mẹ.

Chia sẻ trang này