1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc không dễ kiếm tìm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hanhphuckhongdekiemtim, 19/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Vậy là cậu lại gặp sự khó rồi! Cả hai thứ- công việc ưa thích hơn và thời gian đủ nhiều cho bé, đều là rất quan trọng! Nhưng tớ nghĩ, việc chữa bệnh cho bé chỉ cần cậu cố gắng hơn thôi, vất vả hơn thôi, tranh thủ thời giờ hơn thôi, chứ làm gì phải đổi việc? Còn tài chính mà trở thành vấn đề thì cậu thứ cân đối lại, tìm các giải pháp khác xem sao?
  2. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Điều quan trọng là chính công việc của mình đang k gặp thuận lợi và đòi hỏi mình phải đổi chứ mình cũng k muốn đâu.

    Còn con gái mình thì đã lớn rồi, không cần mình nhiều nữa. Nhưng có thời gian cho con vẫn tốt mà.
  3. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Vậy là mọi người giữ mình ở lại. Và ai cũng khuyên mình ở lại. Mình đã quyết định k thay đổi nữa. Mình sẽ tiếp tục công việc này.

    Hôm nay trời rét mà mình k mặc áo rét gì cả. Nhưng trong lòng thấy vui phơi phới. Lại bắt đầu một chu kì tốt đẹp khác
  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    - Rất nhiều lúc phải biết nghe lời mọi người, cậu ạ.
    - Chắc cậu muốn nói đến cái chu kỳ tâm trạng của mỗi người? Tớ cũng thấy thế, cũng có những ngày hăm hở làm việc, ríu rít suốt ngày, cười nói liên miên; nhưng cũng có cả những ngày u buồn, chán nản, công việc cứ như bã ra, bở rời ra- giống nắm cát khô trong tay, mình muồn chính kết lại với nhau mà không thể, buông tay là chúng tơi tả hết, lọt ngay khỏi bàn tay....:-)
  5. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Mẹ đang định đón con ra ngoài này. Ông ngoại bảo là ông định về quê vài tháng cho khỏe người. Mai mẹ sẽ đi hỏi cô xem cô có trông con giúp mẹ được 1 h không? Thương con lắm nhưng chính vì thế mà con được ở ngoài này với mẹ, không phải về quê nữa. Mà con sẽ không phải nghỉ học lâu. Mẹ muốn không phụ thuộc vào ông nữa. Nhưng đúng là có ông thì vẫn hơn. Nhưng để ông được làm những gì ông thích cũng tốt mà. Giờ ông già rồi. Phải ưu tiên ông chứ. Thôi để mai hỏi xem sao.
  6. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    em nhầm ạ
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ah...nhầm...id.
    Không như ở quê, các bạn ngoài thành phố đi học sớm, có khi từ hơn 12 tháng...
    Mình thật sự thấy rất mệt vì lo lắng cho con kiểu của bạn. Lo cho con không khỏe, nhưng rồi lại cho rằng con lớn rồi, không còn quá cần mẹ nữa...
    Đừng tự nói với mình như thế, con lúc nào cũng cần mẹ, kể cả khi đã lớn rồi.
  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Ý kiến này có nhiều phần là đúng đắn; chỉ hơi buồn cười về cách diễn đạt. Hầu hết các câu đều khá là lủng củng về phương diện ngôn ngữ, dễ làm người ta nghĩ đến những những chữ như "vô trách nhiệm", "cẩu thả"...:-).

    Ví dụ, hãy đọc lại cái câu này: "Mình thật sự thấy rất mệt vì lo lắng cho con kiểu của bạn". Câu này chỉ phù hợp khi bạn cũng là người đang có con nhỏ, cũng đang lo lắng cho con của chính bạn theo đúng cái kiểu lo lắng cho con của bạn chủ topic này và bạn cảm thấy rất là mệt mỏi! :-)


    Cần viết cẩn thận hơn, bạn nhé. Sự cẩn thận cũng là tốt mà!:-)
  9. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Vậy là con đã về quê đc 2 tuần rồi. Hôm nay mẹ đã nhờ cô đón con hộ mẹ, và thứ 2 mẹ sẽ đưa con ra ngoài này với mẹ. Nhớ con quá. Con đã sổ mũi ít đi rồi, chắc chỉ nhỏ mũi 2 tuần nữa là dừng lại thôi.

    Con ra ngoài này,mỗi tối mẹ lại được chơi đùa với con, buổi sáng đưa con đi học, chiều đi làm về thì đón con về. Ah, con ra ngoài này còn thi bé khéo tay nữa chứ. Con cố gắng giành giải nhé. Tối mẹ sẽ luyện vẽ cho con.

    Mai được về với con rồi, con yêu!
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đầu thế nào, thì nick nào cũng chả khác được nhỉ. Em xin lỗi em viết hơi lủng củng ạ. Trộm vía, đây là post đầu tiên em đọc được bài viết của nicks mà lọt đầu.
    Diễn đạt ý của nicks thì ló phải thế lày: Cũng lo lắng cho con y hệt kiểu của bạn, mà sao mình thấy mệt mỏi quá.
    Nhưng không ạ, kiểu lo lắng cho con của chủ topic thật sự làm người đọc thấy mệt mỏi. Đời chỉ có mỗi việc con bị sổ mũi và chữa sổ mũi sao?
    Sự cẩn thận lúc nào cũng là tốt, đặc biệt khi đăng nhập, nicks ạ.
    Mong bạn chủ topic sẽ sớm tìm đuợc cách chăm sóc con tốt hơn. Mẹ trực tiếp ở. bên con lúc nào cũng tốt hơn, trong cả việc chăm sóc và tinh thần cho bé. Bạn bớt lo lắng một chút, biết đâu bé lại khoẻ hơn đấy. :).
    Mình không làm phiền ở topic của bạn nữa nhé.

Chia sẻ trang này