1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc không dễ kiếm tìm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hanhphuckhongdekiemtim, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con hôm nay đi thi bé Khéo tay. Trường làm rất hoành tráng, các con mặc đồng phục để thi. Thê mà sáng con xúng xính váy mới, đeo vòng cổ để diện. Mẹ mang cả bút màu cho con đi vẽ. Mẹ cũng háo hức thay cho con. Biết rằng con chưa vẽ đẹp, đi thi cho vui thôi vậy mà mẹ vẫn rộn ràng.

    Chúc con một ngày thi thật vui và ý nghĩa nhé!
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Bé vui+ Mẹ Bé rộn ràng là nhiều người cũng thêm vui rồi.:-)
  3. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Sắp 30.4 rồi, được nghỉ 6 ngày mình sẽ cho con đi thiên đường Bảo Sơn chơi. Con cũng hầu như không được đi chơi mấy. Hi vọng lúc đó khỏi tất cả: Mũi, đi ngoài, nôn... con khỏe mạnh và mình sẽ yên tâm hơn nhiều.

    Hôm qua con đi thi được giải Ba, được một quyển sách nhưng về thì bạn lai cầm nhầm mất. Bài thì treo ở lớp rồi. Cô bảo mẹ mới biết. Sáng nay đến lớp xem bài thi của con thấy đẹp hơn tô ở nhà nhưng chưa được đều nét lắm. Được cái bài bạn nào cũng trong sáng hết. Không biết cô có nhắc không nữa nhỉ.

    Con hôm nay mặc áo công chúa đến lớp, thích lắm. Chắc chắn sẽ khoe bạn cho xem. Hôm qua khoe bạn cái vòng cổ thế là bạn làm đứt mất. Về mẹ lo con buồn hỏi con có khóc không thì con bảo là con có khóc và mách cô. Thế hỏi bạn nào làm đứt thì bảo là bạn thân của con. Hì. Bạn thân cũng mách cô cơ đấy.
  4. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Hi vọng con không ho, không sổ mũi, không đi ngoài và không nôn...!
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Về bảo rằng, 'có một bác dân tộc trên rừng xa lắm cũng muốn khen con ngoan và giỏi đấy", nhé!:-)
  6. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Chỉ là chú thôi, không là bác được đâu. Mà bảo vậy, con lại hỏi lằng nhằng, bác ấy là ai, bác ấy tên gì? Bác ấy làm nghề gì? Bác ấy ở đâu? Lằng nhằng, giải thích lại mệt
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Ô, là bác "cứng' ấy chứ!:-)
    Mà có gì đâu mà bảo lằng nhằng!

    "Bác í là người quen của mẹ.
    Tên bác í là Phong. "Phong" có thể là Con Ong, có thể là Ngọn Lửa, có thể là Cây Phong, Cây Tùng, Cây Bách í. Nhưng có lẽ tên của bác í có nghĩa là Cơn Gió, Làn Gió, con ạ.:-p:-D Con yêu của mẹ, con biết tại sao không? Chính vì là Cơn Gió nên bác í cứ đi hoài, đi suốt ngày, suốt tháng, suốt năm....:-D
    Con sẽ rất khó hiểu nếu mẹ nói đúng tên cái nghề của bác í. Đại khái là, nghề của bác í là đi (kiểu dong chơi, la cà "nay đây, mai đó" í:-p); rồi thì ngắm nghía, hỏi han, chụp chụp, ghi ghi, chép chép í.... Mà nghề của bác í buồn cười lắm cơ, con yêu à. Đã đi là bác í thường đi theo đoàn, :-Dkiểu bầy đàn í. Đã đi là bác í đi không bao giờ với ít hơn 3 người, lỉnh kỉnh phát kinh khiếp lên được í, con à....:-D:-D
    Cho nên, tuy lúc nhỏ ở quê, sau ra Hà Nội học tập và nhận công tác; nhưng bác ấy chẳng mấy khi được sống ở thành phố như nhà mình, con ạ.... Về các môn như đi bộ, chèo xuồng, cưỡi ngựa thì bác ấy có khi còn giỏi hơn đi xe đạp, xe máy đấy, con biết chưa! :-D Cho nên... cho nên, con gái của mẹ phải ngoan, nghe lời mẹ và yêu quý những người như bác í, nhé.:-D:-p:-D

    Con gái yêu à, nếu kể về bác í và đồng nghiệp thì nhiều vô kể những chuyện kỳ khôi; mắc cười lắm í.... :-D Cho nên, có dịp, mẹ sẽ hỏi thêm bác í để rồi lại kể lại cho con, nghe chưa.

    Bây giờ thì hãy nhắm mắt lại, thở nhè nhẹ thôi, nằm im, không nghich nữa và mẹ con mình ngủ nhé....:-p:-D:-D"


    Đấy, đại khái là nói như thế! Có gì lằng nhằng đâu nào?:-D:-D:-D

  8. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6

    Nó sẽ bảo mẹ ơi, sao mà rắc rối thế. Con ngủ không phải vì hiểu vấn đề mà rắc rối quá nên con để mai con hiểu tiếp
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Xời....:-p:-D

    Có gì đâu mà bảo "rắc rối thế" với cả 'rắc rối quá"! Hãy nói lại với bé thế này này....:-p

    " Ờ...ờ... để mẹ nhớ lại xem nào.... Chắc tại cái cách mẹ kể cho con nghe có chỗ nó hơi vắn tắt đấy thôi; chứ thực ra con mà được nghe bác í kể chuyện trực tiếp thì ... í à... con cứ gọi là hiểu được luôn í....:-) Đi đâu bác í cũng rất yêu quý trẻ em, nhất là những bé nào ngoan, biết nghe lời người lớn....:-)

    Xem nào.... Thôi đúng rồi, chắc tại mẹ quên là con chưa được học tiếng Hán đây mà... Chắc con thấy rắc rối là ở chỗ bác í bảo chữ "Phong" là Ong, là Lửa.... chứ gì? :-)
    Chỗ í , bác í muốn nói rằng, về phát âm thì trong tiếng Hán, cùng một âm là 'phong" có nhiều chữ viết khác nhau đấy, con gái à.
    :-)
    --- Gộp bài viết: 25/04/2015, Bài cũ từ: 25/04/2015 ---
    Có chữ 'phong" để chỉ con ong, có chữ 'phong" khác lại là để chỉ ngọn lửa. lại có chữ "phong" để chỉ mấy loài cây có dáng cao, thẳng, quanh năm xanh tươi, rì rào giữa lưng trời như cây tùng, cây bách, cây phong. Cũng đã có một tác phâm văn học rất nổi tiếng có tên là " Cây Phong Non Quoàng Khăn Đó " đấy, con gái ạ. Truyện ấy cũng rất cảm động và hay lắm đấy , con yêu à.:-) Nhưng mẹ vẫn đoán tên "Phong" của bác í là cái chử "Gió' kia cơ. Có là Phong, là Gió thì mới đi hoài như thế chứ!:-) Mà đi hoài như thế, xa xôi như thế thì chắc là khổ ải lắm đấy, con ạ. Khi nào gặp những người như bác í, con nhớ là phải yêu quí người ta, nghe chưa!:-):-D:-D:-D

    Đấy, cậu cứ nói với bé như thế thôi mà. Rắc rối gì đâu!:-D:-D:-D
  10. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Tối nằm k ngủ được. Mai đánh dấu một ngày quan trọng đối với mình, mình sẽ sang chỗ làm việc mới. Mình đã tự tin và trưởng thành hơn 1 năm về trước.
    --- Gộp bài viết: 11/05/2015, Bài cũ từ: 11/05/2015 ---
    Mình tự tin hơn nhiều. K nói đến mặt xấu của công ty cũ nữa. Mình không thích đào bới quá khứ. Mình muốn nhìn vào mặt tốt đẹp của con người. Đợi thêm 20 ngày nữa là biết thêm về điểm tốt hay xấu của công ty thôi.
    Con ngủ ngoan. Nằm xuống cái là ngủ ngay. Đó là do hai mẹ con đi bộ đấy mà. Mai mẹ con mình lại tiếp tục nhé.
    Chưa bao giờ mình thấy mình được tự do và mong mmốn tưh do như lúc này. Mình muốn được phát triển bản thân hơn nữa va trau dồi bản thân hơn nữa.
    Mong chờ một tương lai tươi sáng hơn. Huda!

    Thế mà có lúc mình buông xuôi rồi đấy.

Chia sẻ trang này