1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc không dễ kiếm tìm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hanhphuckhongdekiemtim, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Vậy là cậu cũng đã có thêm nhiều niềm vui rồi đấy!:-)
  2. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    con lại ốm. Ho mãi chưa dứt. Phải uống kháng sinh rồi mà chưa khỏi. Cứ lần nào mẹ đi làm chỗ mới là con lại ốm nhỉ. Nhưng trộm vía là con hết sốt rồi. Còn vụ sổ mũi và ho thôi, k biết có nên theo bs này k biết nữa
  3. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Dạo này đi làm về mệt, con gái phải chăm mẹ chứ mẹ không chăm được con nữa. Hay cáu con nên tội con quá. Tối nay hứa với con là sẽ chăm con chu đáo. Con gâi ngoan quá, hết hôn má lại ôm mẹ, lại ngồi vào lòng mẹ và thủ thỉ: con thích ngồi vào lòng mẹ lắm. Yêu quá! Cảm ơn con thật nhiều!
  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Nhớ lại phải thường xuyên vuốt vuốt nhè nhè hai má của nó nữa đấy. :-) Trên giường, cậu lại còn phải xoa lưng cho nó nữa cơ.:-) Vuốt nhẹ mái tóc, nắm nhẹ bàn tay, bàn chân của nó nữa....:-) Vì các nhà bác học đều bảo, làm thế với trẻ thì hệ thần kinh của chúng mới phát triển toàn diện. Cảm giác được che chở, với bé, là nhu cầu rất quan trọng đấy, cậu nhớ mà làm đấy nhé!:-)
  5. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con gái của mẹ. Vậy là tháng này con 3 lần viêm họng, 4 lần uống ks. Vì VA của con vẫn chưa đỡ, mũi vẫn sổ và vẫn ho. Mẹ thấy mình thật là tệ mà chẳng biét làml thế nào. Trộm vía con vẫn xinh đẹp và chơi ngoan, ngủ ngoan. Ông nọoại và bác mà biết mẹ cho con uống nhiều thuốc như vậy chắc là mắng mẹ té tát. Hi vọng con lớn hơn sẽ khỏi và khỏe dần nhé. Mẹ yêu con!
  6. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Ông ngoại và bác mắng té tát là đúng rồi! Bé thế mà cứ bị tống kháng sinh ấy!:-)
  7. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Hôm qua con thích chơi với anh chị quá thế mà mẹ lại bảo anh chị về vì con mệt. Con òa khóc nức nở vì muốn chơi nữa. Mẹ đúng là phân vân và suy nghĩ cả tối về việc làm thế đúng hay sai. Nhưng mẹ tin là con đỡ mệt và ốm hơn. Con phấn khích quá cũng không tốt. Mẹ cũng suy nghĩ vè việc con thiếu bạn chơi, nhưng các anh chị lớn quá chơi với con con phải cố mãi mới theo được, không biết như vậy có tốt k? Hi vọng con lớn hơn chút nữa thì bình đẩng nhé.
  8. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con chơi với anh chị khá tự tin, có cá tính. Không thích và bị bắt nạt là đi về nhà. Mẹ thích cái tính cách đó của con. Trẻ con bây giờ thật khác, không hồn nhiên chơi với nhau mà cứ phải bè phái và bắt nạt nhau. con gái mẹ còn nhỏ mẹ không muốn con bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng đành phải chấp nhận cho con hòa vào không khí chung đó. Tự con sẽ biết cách bảo vệ mình mà thôi.

    Con dễ bị tổn thương quá. Đi học hè với cô giáo mới nghiêm khắc là về đã k thích đi nhà trẻ rồi. Mẹ cũng thuộc loại hiền nên dễ cảm thông với cảm xúc của con. Thương con, và muốn con vững vàng hơn nữa. Con cố gắng lên nhé, con gái của mẹ.

    Hôm nay là cuối tuần rồi, con được nghỉ, mẹ cũng được nghỉ. Muốn có nhiều thời gian hơn dành cho con, sáng con làm nũng khóc đòi đi làm với mẹ, mãi mẹ mới dứt ra mà đi làm được, Yêu con nhiều!
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Cậu à, từ hôm nay, nếu rảnh, tớ cũng kể chuyện về các cháu gái của tớ. Chúng cúng rất đáng yêu.... Gọi là nghe cậu kể chuyện con gái yêu thì tớ cũng rì rầm, rỉ rả cùng với cậu về những thiên thần bé bỏng ấy.... Nhớ qua 'nhà tớ" đọc cổ vũ, cậu nhé.:-)
  10. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Hôm qua con nói là con lâu lắm rồi k gặp bà ngoại. Mẹ bảo là bà ngoại rất yêu con, bà mong con ra đời lắm đấy. Trước khi sinh con bà còn dẫn mẹ đi khám vì bà là bác sĩ mà. Bà là người mong con ra đời nhất đó. Com rơm rớm nước mắt. Rồi con hỏi: "Làm thế nào để bà nọoại k bay lên trời nữa mà ở lại đây với con nhỉ" Mẹ bảo là bà luôn phù hộ cho con, khi nào con cần bà sẽ xuống giúp đỡ con đấy. Rồi mẹ kể về bà cho con nghe. Con xúc động mà mẹ cũng xúc động. Hóa ra con cũng yêu bà ngoại lắm. Chắc bà biết thì bà vui lắm. Con gái tình cảm quá. Mẹ không muốn con quá xúc động như vậy. Nhưng mẹ cũng xúc động mà. Mẹ con mình cùng sống tốt cho bà vui nhé.

Chia sẻ trang này