1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc không dễ kiếm tìm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hanhphuckhongdekiemtim, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thaoduoc2015

    Thaoduoc2015 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2015
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    2
    Hạnh phúc đôi khi là những điều nhỏ nhặt nhất. Với mình hạnh phúc bây giờ là được về quê về với bố mẹ!!!
  2. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con gái bị giun kim, đã tẩy giun và mẹ cũng phải tẩy. Thuyết phục ông và bố cùng tẩy thôi. Nhà cửa phải sạch sẽ hơn nữa. Không thì con lại tái phát. Về bà đóng bỉm cho con suốt. Thương con quá. Lớn rồi chứ có phải bé gì đâu. Mẹ đã luyện cho con không đái dầm được 1 tháng rồi mà. Về bà con béo ra, ăn linh tinh, kêu đau đầu vì xem phim nhiều quá. Mẹ lo lắng và không hài lòng chút nào. Nhưng biết làm sao được, mẹ không trực tiếp làm thì ai có thể làm tốt được. Ở với mẹ đôi khi mẹ còn lơ là cơ mà.

    Hôm nay được lĩnh lương, cơ quan liên hoan. Nói chung là mịnh chỉ muốn về với con thôi, không hào hứng cho lắm. Nhớ con nhiều!
    mad2310 thích bài này.
  3. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con có vẻ bện bà. Con đã ra ngoài này với mẹ. Có lẽ, có một số người có tình cảm ấm áp khiến trẻ con muốn ở gần. Mẹ hi vọng con cảm nhận được tình yêu của mẹ. Với mẹ, con là một món quà mà cuộc sống ban tặng cho mẹ mà mẹ không ngờ nhất khi nhận được. Nó quá lớn và nằm ngoài sức tưởng tượng của mẹ. Mẹ cảm ơn cuộc sống và không hi vọng nhận được món quà lớn nào khác nữa. Mẹ chỉ cần như thế là duy trì được niềm hạnh phúc đến suốt đời rồi.

    Có lẽ, bố thì không như vậy. Bố ao ước có một đứa con trai để nối dõi. Nhưng mẹ nhận thấy, bố chưa thật sự làm tròn trách nhiệm của một người bố với con. Nếu được coi là một ông bố bình thường thì chắc bố đã đạt, nhưng với việc coi con là một món quà kì diệu của cuộc sống thì có lẽ bố không cảm nhận được và chưa làm hết trách nhiệm. Mẹ không hi vọng nhiều. Mẹ tin là tình yêu của mẹ với con là đủ để con khôn lớn trưởng thành mà không thấy thiếu thốn gì cả.

    Hôm nay mẹ đã uống chè đặc nên cảm hứng dạt dào, viết bài cũng chuẩn và k phải sửa gì. Mẹ sẽ phát huy trong ngày tiếp theo để làm việc hiệu quả hơn. Chiều được về với con rồi. Yêu con thật nhiều!
  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Cơ Quan, ngày 15 tháng 10 năm 2015
    Con gái bé bỏng, yêu thương vô cùng của mẹ,


    Không phải là mẹ lúc nào cũng nhớ đến con. Đấy là mẹ nói thật lòng. Vì sao, con gái của mẹ có biết không? Vì lúc nào cũng nhớ nhung, cũng thương thương nhó nhớ thì sẽ chẳng thể làm được gì cả, con à. Nhớ và thương cũng đều phải có lúc, có chỗ, có đủ những điều kiện nhất định....:-) Vừa rồi mẹ rất chi là vui, con ạ; chỉ cần nghĩ đến con đã ngoan lại khỏe là mẹ đã thấy niềm vui sướng dâng lên rất cao rồi....:-)

    Con có vẻ bện bà, đúng không? Vậy là , cuối cùng thì con cũng đã ra ngoài này với mẹ. Có lẽ, có một số người có tình cảm ấm áp khiến trẻ con muốn ở gần thì phải đấy, con à. Hãy tin mẹ đi nhé, Bác phong là một trong số đó đấy, con à. Bác í hình như lúc nào cũng sẵn sàng yêu quý lũ nhóc. Chỉ cần nhìn thấy các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, vui chơi hồn nhiên là bác í đã thích lắm rồi, đã không thể không tươi cười với các con, đã không thể không đưa tay ra đón các con, đã ra chiều sẵn sàng lắng nghe lắm lắm....:-):-)Còn về phần mẹ, mẹ hi vọng con cũng cảm nhận được tình yêu của mẹ, mặc dù thời gian và tình thương mẹ dành cho con còn chưa được như ý mẹ. Với mẹ, con là một món quà mà cuộc sống ban tặng cho mẹ mà mẹ không ngờ nhất khi nhận được. Tại sao lại là thế thì mẹ cũng chẳng biết được nữa. Mẹ thề đấy! :-):-)Nó quá lớn và nằm ngoài sức tưởng tượng của mẹ. Cũng có lẽ vì yêu thương con quá đấy thôi, nên đôi khi mẹ cũng bị những cảm xúc ảo diệu nó làm ra thế. Này nhé, con vẫn trong vòng tay mẹ đấy thôi, mà mẹ thì vẫn thấy sao sao í, nghĩa là lớn quá, ngoài sức tưởng tượng của mẹ. Tình yêu thương của con người thường hay ảo diệu và li kỳ thế đấy, con à. :-)Mẹ cảm ơn cuộc sống và không hi vọng nhận được món quà lớn nào khác nữa. Đúng là thế đấy, con gái yêu à. Một đứa con gái bé bỏng, đáng yêu như con, đã được mẹ dành cho biết bao sự hy sinh như thế- mẹ thật khó hình dung một món quà tương tự mà lại lớn hơn, đúng không nào, con gái? Còn những món quà loại khác thì nói làm gì , con nhỉ? :-):-) Mẹ chỉ cần như thế là duy trì được niềm hạnh phúc đến suốt đời rồi. Dĩ nhiên, con cũng nên hiểu là mẹ nói thế là nói cái quan trọng nhất, thiết yếu nhất thôi. Người ta cứ bảo, cuộc đời một con người thì cần nhiều thứ lắm, cơ mà chỉ cần được ở bên con, được thấy con lớn lên trong vui vẻ, đủ đầy, rồi thành đạt là mẹ thấy mình đã có may mắn lắm rồi, là mẹ thấy như được tiếp thêm sức mạnh....
    Đừng bảo mẹ là chưa già mà đã lẩm cẩm đấy nhé....
    Chẳng qua cũng chỉ tại mẹ yêu thương con quá đấy thôi. Mà mẹ đã nói rồi đấy, tình yêu thương của con người ta nhiều khi nó cũng làm cho người ta chẳng thể minh mẫn, rạch ròi hoàn toàn được đâu; có khi nó còn làm cho con người ta kém khách quan đi, thiên vị và nói chung là... thế đấy, con ạ....:-)


    Còn về chuyện bố con và chuyện uống chè đặc chiều nay mẹ thì lúc nào rảnh, mẹ lại viết tiếp, con gái yêu nhé.
    Yêu con gái nhiều. :-)
  5. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Cậu có khỏe không? Dạo này công tác có tốt không? Giọng cậu vẫn thế nhỉ. Hi vọng cậu giữ được phong độ này mãi nhé!

  6. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Tớ vẫn khỏe, cậu ợ. Mà về chuyện sức khỏe của tớ í, nó cũng buồn cười lắm cơ.... Tớ chẳng mấy khi bị gọi là ốm, ngoại trừ thỉnh thoảng có mệt chút chút thôi, kiểu như đợt trên Tây Bắc hồi trước. Chẳng cần thuốc gì hết, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, thả lỏng bản thân một chút là lại ...đâu vào đấy ngay thôi. Tớ thường thấy mình như trên một con thuyền, có khi phải ngược dòng; nên hôm nào không thấy "thuyền" nhích về phía trước được chút nào là lại thấy buồn, lo. Thế thôi, cậu ạ.

    Về công tác thì vẫn tốt, cậu ợ. Phải mỗi cái tật là ... tham thôi. Kiểu hay miên man í!:-) Biết cái này rồi lại muốn biết cả cái kia, cái kìa í!:-):-) Cho nên, có lúc giật mình rằng, "mềnh có phải tuổi con Sửu đâu nhỉ, mà sao cứ phải cày, bừa tùm lum mãi trên những cánh đồng bát ngát thế này!":-)
    Còn về cái "giọng" thì tớ chỉ biết là tớ thích vui vẻ lắm, thích những bạn của mình cũng được vui vẻ. Tớ không hề sợ nỗi buồn, nhưng quả thực tớ rất ít khi phải buồn. Cũng may là được như thế đấy, cậu ợ. Cậu biết không, vì tớ tự biết rằng, nếu bị 'buồn" là tớ hay buồn lâu lắm, mãi chẳng chịu phai. Tạng nó thế nên đành chịu thế, cậu ợ.

    Còn cậu, chắc bận rộn nhiều? Vì công việc, vì Bé Con? Trước sau tớ vẫn mong cậu hãy yêu thương Bé Con sao cho đúng cách nhất.

    À, mà khi kể về tớ với Bé Con thì cậu vẫn phải bảo nó gọi tớ là bác hẳn hoi đấy nhé, chứ cấm được để nói gọi sai là 'cậu cậu....cháu cháu" đâu đấy, nghe chưa!:-)
  7. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Uh, hôm nay về tớ sẽ kể cho nó nghe về cậu, bảo là có một chú mẹ quen vẫn thường nói chuyện với mẹ hỏi thăm về con. Chắc nó tò mò lắm. Vì nó vốn ham hiểu biết mà. Nhưng trên hết chắc chắn nó sẽ rất vui vì có người quan tâm đến nó và yêu thương nó. Cảm ơn cậu nhé!


  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Không sợ mắc tội với lũ trẻ sao? He...he...."phải gọi là bác chứ, sao mẹ cứ gọi bác í là chú vậy? Mẹ không ngoan rồi! " Ka...ka....:-D:-D
  9. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con gái giờ rất lí lẽ. Nó không chỉ sống bằng tình cảm như hồi bé nữa. Nó nói rành rọt những điều nó nghĩ và lập luận những điều nó thích bằng những lí lẽ của riêng nó, đôi khi rất vô lý nhưng nó cho là đúng. Mình kđôi khi chấp nhận con vì đồng ý với cách nó lập luận chứ không phải vì nó đúng nữa. Mìnhi thua lí luận của nó mà.

    Tuy nhiên con vẫn tình cảm. Bà về nó cứ bảo là nhớ bà và khóc lóc, đến mệt với nó. Nhưng mình biết con nhớ bà một phần, còn một phần là con chưa kịp thích ứng ngay với môi trường đòi hỏi kí luật và gò bó như ở ngoài này, đang tự do quen mà. Hôm nay con đi nhà trẻ. Tối về chắc mình k đi tập thể dục để ở nhà với con một hôm. Mai thì lại đi tập trở lại thôi. Rồi còn chuyện bỏ bỉm cho con nữa. Mùa đông đến rồi, riêng việc cai tật đái dầm cho con là cả một vấn đề. Làm sao để con không đái dầm ban đêm nữa. Chả lẽ lại đóng bỉm hết mùa đông. Mình cứ thử nốt mùa thu này xem sao.
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Cai đái dầm cho nó thì có gì mà là cả ...MỘT VẤN ĐỀ!
    1- Mua cái đồng hồ báo thức cỡ lớn.
    2- Trước khi ngủ, đặt báo thức lúc 01h.
    3- 01 h: Dậy, bảo nó ra toilette hoặc bế nó ra đó!:-) Tiếp tục chuyển kim báo thức sang 03h!:-D
    4- 03h: Lại dậy và lặp lại Bước 3!:-D:-D Chuyển báo thức sang 5h!:-D:-D:-D
    5- 05h: Dậy, tập thể dục cho mẹ, làm bữa sáng và đánh thức bé!:-):-D

    Cứ thế, sau 2 tuần thì mọi chuyện chắc chắn sẽ cứ gọi là ...trên cả tuyệt vời ! Hi...hi....:-):-):-)
    --- Gộp bài viết: 27/10/2015, Bài cũ từ: 27/10/2015 ---
    Nói lại: Thời hạn tối thiểu áp dụng thành công giải pháp tối ưu trên đây là ...1- 1,5 tháng !:-)

Chia sẻ trang này