1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc không dễ kiếm tìm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hanhphuckhongdekiemtim, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Tớ đã áp dụng cách để chuông, nhưng k tài nào để chuông lúc 2h được, bị mất mất mấy ngày con tè ra giưiờng. Cho đến khi tìm cách để Lời nhắc trong báo thức thì mới đc. Giờ thì đêm nào cũng dậy để suy con tè một lần rồi. Con đã thành nếp và chắc là một thời gian nữa là tự dậy đi tè được thôi. Hi hi.
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Rất tốt! Khen cho bé và cả mẹ bé nữa!
    Thế mẹ bé đã nói cho bé biết rằng, "bác Phong chính là tác giả của cái kế hoạch cai tè dầm tuyệt vời đó" chưa?:-)
  3. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Cái kế hoạch tuyệt vời của "bác" Phong đã thất bại rồi. Vì hôm qua cháu nó lại tè dầm, chuông lại k kêu. Chả hiểu điện thoại làm sao. HI hi. Đang mừng. Chắc tại "bác" Phong tự hào quá đấy mà.
  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Nài... :-)bỏ dấu ngoặc kép đê! Không thấy con gái nó phê bình cho à?
    - Mẹ không ngoan rồi.... Không ngoan rồi nhá.... Tại sao lại gọi bác Phong là chú Phong mãi thế? Hôm nào, bác í đến nhà mình, bác í phạt nặng tội không ngoan đấy, mẹ biết chưa! :-p

    Ha...ha.... :-D:-D
  5. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con gái bảo con sẽ vẽ tranh có 2 ông mặt trời. Mẹ nghiêm mặt bảo, có mấy T (tên của con). Con bảo có mình con thôi. Mẹ bảo: Thế thì có 1 ông mặt trời thôi, con có một là duy nhất, nên chỉ có một ông mặt trời duy nhất thôi. Nhưng con cãi: Nhưng có 2 ông mà: Ông ngoại và ông nội, có 2 bà mà: Bà ngoại và bà nội. Hi hi. Mẹ ơi ngạc nhiên về khả năng lí luận của con nhưng cũng nói: Nhưng có mấy ông ngoại? Nó bảo: Có một thôi ah . HI hi thế chứ. Nên có một ông mặt trời thôi
  6. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Kệ nó chứ.... Hai mặt trời thì càng vui!
    Hồi nhỏ, tớ còn được bố dỗ rằng, "ngoan thì Chủ Nhật tơi, bố sẽ cho đi xem con ngựa tím, mà có cả con ngựa xanh nữa....". Thế mà cũng tin. Rồi thì đủ các thứ con vật, với những cái tên mà sau này ko bao giờ đc nhắc đến nữa....
    Thế mới gọi là Thế Giới Thần Tiên.:-)
  7. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con hôm qua về bảo mẹ : Cô dặn vẽ chung cư, vẽ xong sáng mai mang nộp cho cô. Thê là mẹ hì hụi vẽ chugn cư cho con, mẹ vẽ cái suờn, con vẽ cửa và tômàu. Trông xấu tệ. Sáng mang đến cô, cô bảo mẹ có giúp con không, mẹ thành thật bảo có. Cô bảo là Mẹ phải dạy con vẽ, chứ không được vẽ hộ. Hic. Mẹ vâng và tâm niệm từ sau sẽ dạy con chu đáo hơn. He he.
  8. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Mẹ đi tập thể dục buổi tối, không cho con đi theo được, con phải lêu bêu lúc ở nhà với ông lúc ở nhà với bố, khi thì xem ipad, lúc thì lại xem ti vi, mẹ thương con lắm nhưng vì sự nghiệp giảm cân nên mẹ đành phải thế. Hôm qua con kêu: Mẹ ơi con đau chân, hôm nay mẹ ở nhà với con nhé. Mẹ đựơc thể sung sướng vì cũng muốn ở nhà với con nên đồng ý. Nhưng ông dọa: Không được nản chí, sao lại ở nhà. Thế là mẹ lại cung cúc đi tập. He he. Thôi con lại lêu bêu vậy. Chờ đến 8h30 mẹ về. Con ngoan không chịu được làm mẹ nhớ và yêu vô cùng!

    Giờ này đang làm việc cũng muốn chiều tối thật nhanh để về với con. Yêu con của mẹ.

    Ah, mà hôm qua con tự dưng đái dầm 2 lần liền, mẹ trở tay không kịp. Ướt hết cả chăn chiếu, hôi rình cả nhà. K biết khi nào con mới biết gọi đây. Lớn đùng rồi còn đái dầm. Thế mới biết hồi bé con ngoan hơn, mẹ dọa con mà con bỏ được đái dầm nhữngnửa năm, biết gọi mẹ khi buồn đái. Vậy mà từ khi về bà bà đóng bỉm, con mất phản xạ và trở nên như thế này. Giờ thì con nhất định k thừa nhận là mình cần phải thay đổi, con bảo con không chịu đâu. Mẹ đành phải chịu con thôi chứ biết làm thế nào. Chỉ mong con lớn lên cho mẹ nhàn thôi. Nhưng lúc đó con lại k yêu như thế này nữa. Chỉ sợ con sẽ lạnh lùng với mẹ thôi. Sợ nhất điều này. Hôm qua con bảo con thích bà nội, không thích ngủ với bố mẹ làm mẹ buồn rồi. Nhưng mẹ sẽ không bắt ép con, để con được nói những suy nghĩ của mình. Khi nào con lớn con sẽ hiểu thôi, phải không con?
    chinhrphong2 thích bài này.
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Con yêu quý,:-)
    Dạo này, con biết đấy, mẹ phải đi tập thể dục buổi tối, nên con làm sao mà đi theo mẹ được. Mẹ biết, con phải ở nhà, lúc với ông , lúc với bố, khi thì xem ipad, lúc thì lại xem ti vi... như thế là cũng buồn nhớ lắm. Mẹ thương con lắm nhưng vì cái sự nghiệp giảm cân, thon thả hóa cái hình dáng chưa gọn gàng lắm của mẹ, nên mẹ đành phải xa con thế thôi, con ạ. Ở nước ngoài, có khi người ta còn phải chịu bao nhiêu là đau đớn vì phẫu thuật, dao kéo nọ kí, mí cả mất rất chi là nhiều tiền cũng chỉ là cho cái sự nghiệp làm đẹp cơ thể đấy, con ạ:-). Hôm qua, thấy con nói, "mẹ ơi con đau chân, hôm nay mẹ ở nhà với con nhé"; mẹ đựơc thể vì sung sướng được con nhớ thương và vì cũng muốn ở nhà với con, nên mẹ đã bảo đồng ý sẽ ở nhà đấy; nhưng mà ông lại dọa mẹ, "không được nản chí, sao lại ở nhà?"; thế là mẹ lại cung cúc đi tập như bình thường vậy. Con biết không, con cái là phải nghe lời bố mẹ; cho nên mẹ cũng phải ngoan ngoãn, biết vâng lời bố của mẹ, con ợ. Cũng như bao nhiêu là việc khác, trong việc vâng lời bố mẹ của mình này, con phải noi theo gương của mẹ đấy nhé.... Con biết không, hôm qua, suốt buổi tập, mẹ không ngưng nhớ về con. Mẹ cũng muốn con biết rằng, trong khi con ngồi buồn nhớ mẹ thì mẹ cũng vừa tập thể dục để giảm cân, vừa nhớ thương con. Mẹ chỉ mong sao thời gian chạy nhanh nhanh lên, mau mau chóng chóng lên để đến 'tám rưỡi tối" (tức 20h30 í) để mẹ được về với con thôi. Càng nghĩ đến con, mẹ càng thấy quả là con gái của mẹ là đứa con ngoan đến mức "không chịu được" í. Con đã làm mẹ biết được thế nào là nhớ nhung và là yêu vô cùng í!:-)
    Hôm nay đây, giờ này đang là giờ làm việc, nhưng mẹ cũng bỗng ước muốn chiều tối thật nhanh vào, để mẹ lại về với con, con yêu ạ. Tóm lại, yêu con của mẹ lắm í. :-)

    À, còn chuyện tè dầm thì mẹ sẽ thảo luận với con sau.....:-)
  10. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Cái "bác" Phong này cũng có khiếu hài hước ghê. Nhưng cơ mà bác nói cũng đúng. Bà mẹ này được hôm uống chè đặc nên dạt dào cảm xúc với con. "Bác" Phong nhanh chóng có vợ và có con đi để lập hẳn một topic dành cho con yêu đi. Lúc đó mẹ cháu sẽ vào ủng hộ. Chứ lớn tuổi rồi mà toàn đi hóng hớt chuyện người khác và viết cho em yêu là không được đâu. Nhé!

Chia sẻ trang này