1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc không dễ kiếm tìm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hanhphuckhongdekiemtim, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    1 tháng đã trôi qua. Con gái đã 5 thágn ttuổi rồi. NHiều cảm xúc quá k biết diễn tả thế nào

    Ở nhà hơi buồn!
    Hình ảnh ông xách ba lô về quê- nơi mà ông coi là nhà. Còn đây thì chưa làm mình ngậm ngùi

    Ở nhà với con cả ngày chỉ những việc lặp lại cũng hơi buồn. Nhưng đi làm rồi lại chán. Rõ là trời sinh ra những con người nhạy cảm thật

    Con gái ốm 1 trận vẫn chưa lại người. Người vẫn hơi gầy và nhỏ. Thương con gái quá!

    Hôm qua con ngủ một giấc từ 11h - 4h. Sau đó ngủ đến 8h sáng. Thật là kỉ lục nhé! Sáng mai mình sẽ uống it thuốc T đi cho đỡ buồn ngủ.

    Thôi. Hi vọng mọi việc sẽ lại suôn sẻ và bình yên như thế này
  2. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con gai dang ngu say. nhin yeu qua. Con dang bi di ngoai 1.5 ngay rồi. Mình thì đang dùng máy tính bảng gõ những dòng chữ này. Trước Tết con ốm sốt vỉut mất hai ngày. Sau gần nửa tháng lại đi ngoài. Thương cọn gái bé bỏng của mẹ. Con đươc 9 tháng rồi, biết ngồi, hoan hô, Bái bai, ú oà. Nhìn điệu Bộ con làm những động tác đó mà cứ tươi cừoi nhìn mọi người tán thưởng vẻ hỉ hả lắm ai cũng vui. Con ăn uống vô tư. Nước ổi Tàu đắng chát con cũng uống ngon lành. Tết ai cũng đút cho con ăn: thịt gà, bánh chưng, phồng tôm, giò... Con đều ăn vô tư. Thế nên giờ mới đau bụng. Ôi con gái tôi!. Mẹ yêu con lắm. Không ngờ mẹ có đươc con trên đời. Không ngờ con dễ nuôi không k cầu kì thế. Không ngờ rất nhiều thứ ở con. Ôi, mẹ yêu và tựnhaof về con lắm, bé bỏng ạ.
  3. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con gai dang ngu say.
    Con tron 1 tuoi va rat nguoi lon. 10kg va cao gan80cm. Xinh dep va hon nhien nhu con cun con. Me da doi thuoc khac va da khoe len, yeu doi hon va chamduoc c*on tot hon. Cuoc song da gan nhu hoan hao voi me. Me khong mong muon gi hon nhu luc nay.

    Cam on cuoc song ki dieu!
  4. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Đã lâu rồi không viết nhật kí. 1,5 năm rồi còn gì. Con gái giờ đc 31 tháng rồi. Mình đã đi làm được 1 tháng. Con đã đi nhà trẻ. Nhiều chuyện đã diễn ra, đã xây mộ mẹ xong rồi. Nhà mình đang bình yên trở lại. Ông xuống đây nhiều để đón cháu đi trẻ về sớm. Mình chỉ còn những mong muốn nho nhỏ thôi chưa hoàn thành được. Thế thôi. Còn lại tất cả đều trọn vẹn. Mình cảm thấy mãn nguyện nhiều.

    Chỉ còn chị đau lưng nữa thôi. HI vọng chị sẽ k sao. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đúng k? Mình hi vọng ông sớm xuống đây ở cùng vợ chồng mình. Bán nhà đi. Mua nhà cho chị. Thế là vui. Còn gì hạnh phúc hơn thế.
  5. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    đúng là hạnh phúc thật ko dễ kiếm tìm, mấy ai yêu và dc yêu, được sống hạnh phúc bên người mình yêu, có 1 gia đình nhỏ hạnh phúc bên những đứa con, mình thích trẻ con và cũng mơ về một mái ấm gia đình mà chưa có được, đọc bài viết của bạn thấy bạn thật hạnh phúc đó, chúc cho bạn luôn có được những hạnh phúc trọn vẹn bên gia đình và người thân yêu
  6. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Chủ nhật này là về đón con ra ngoài này. Nhớ con nhiều. Hôm nay chị sang chơi, không nói chuyện được mấy vì mình phải đi làm. Công việc nhàn nhã quá. Không có việc gì làm mấy vì mọi người vẫn chưa chuyển file cho mình. Mình cũng không động tay động chân cơ, phải k? Phải chi năng động hơn thì mình sẽ có việc để làm. Tự trách bản thân trước.
  7. cothongminh

    cothongminh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    16
    Hạnh phúc đôi khi là những điều giản dị mà thường ngày mình không để ý đến do bận việc lo toan cuộc sống, lo kiếm tiền...
    Với những người làm cha mẹ thì chỉ cần thấy con mạnh khỏa, khôn lớn, cứng cáp từng ngày, từng tuần cũng là niềm hạnh phúc lớn lao rồi
    Hãy biết trân trọng và giữ gìn những gì mình đang có nhé
  8. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Mình đã đón con ra ngoài này. Con nhớ bà khóc mếu máo, nhìn ảnh bà bế nó hồi nhỏ, nó tủi thân bảo là con nhớ bà. Thương con gái tình cảm của mẹ quá đi. Hôm qua con lạ nhà hay sao ý mà gần 10h con mới ngủ. Sáng nay con cũng dậy sớm hơn một chút. Trời rét đậm, mặc cho con nhiều áo để con đi lớp. Lớp của con các cô nghỉ hết rồi hay sao ý mà còn mỗi cô C. Mai mình phải hỏi mới được. Lớp con là tư thục nên cũng như công ty mẹ, người ra người vào, không ổn định được là mấy. Cứ lo lo cho con và cho cs của mẹ như thế nào ý. Một nỗi lo vu vơ không thể gọi tên
  9. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Bác lại sang chơi. Bác nhàn rỗi rồi không có việc gì nên toàn sang chơi với ông. Con đi lớp ngoan, mẹ vẫn thấp thỏm vì trường của con cũng không được ổn định là mấy. Mẹ đi làm cũng thấp thỏm vì công việc cứ túc tắc diễn ra. Hôm qua nằm lo co sổ mũi mà không dám làm gì hết. Tự dưng chán nản và lo cho con. Không có cách nào khác. Hi vọng con ấm hơn và đỡ mũi dãi. Chỉ sợ con viêm xoang thôi. Con bị lâu quá rồi. Uống kháng sinh cũng không khỏi. Mẹ chỉ biết xịt mũi cho con thôi. Mong con yêu mau khỏi
  10. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con lại sổ mũi, ho và vừa hết sốt hôm nay. Con đang uống thuốc chống viêm mũi dị ứng, nhưng có vẻ không đỡ. Không thì mẹ sẽ lại cho con đi khám xem thế nào. Trộm vía con! Công việc thì mẹ làm được 2 chục ngày rồi. Nhưng hơi chán và hình như công ty chậm lương thì phải. Lai gặp vẫn đề phải nghĩ rồi

Chia sẻ trang này