1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc không dễ kiếm tìm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hanhphuckhongdekiemtim, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Công việc của mẹ bắt đầu đi xuống, mẹ đã làm được gần 1 thảng rồi. Con đã hết ốm, hết ho và sổ mũi đã đỡ hơn. Mai cho conđi nhà trẻ thôi. Con sáng nào cũng khóc không muốn đinhàtrẻ. Thương con quá! Chỉ muốn ở nhà với con thôi!
  2. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con đã đi nhà trẻ, hết ho, hết sổ mũi.Và sáng cũng k quấy lắm đòi ở nhà nữa. Cv mẹ chưa có lối thoát, mẹ biết lsamf sao
  3. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con hết ốm được 4 5 ngày lại oomslaij. Lại ho, sốt tí xíu và đi ngoài. Chả biết con ăn gì mà bị nhỉ. Công việc của mẹ phải vieets bài mới.Thật khó làm sao. Mẹ chả biết có làm được k? Thật khó khăn
  4. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Hôm nay là hết 5 ngày con ốm rồi. Vẫn đi ngoài, hết ho rồi. Biết phải làm gì với con đây
  5. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Sáng nay con đã đi ngoài phân khuôn rồi, chỉ còn hơi sống phân thôi. Con vẫn hơi ho chút, sổ mũi vẫn xanh. Hi vọng con sẽ khỏe mạnh khi đi về quê. Yêu con gái của mẹ
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nói chung là còn nhiều khó khăn bạn nhỉ?
    2 mẹ con mau khỏe nhé !
  7. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con đã hết ốm thì lại có nỗi lo mới.Nỗi lo phải sinh thêm em bé.Mà 2vc đã xác định không đẻ nữa vì không có điều kiện kinh tế và sức khỏe không có,nhiều nguy cơ. Vậy mà cháu lại bị thế. Ông nội sợ không có cháu đích tôn nên đòi vợ chồng mình phải đẻ nữa. Mình căng thẳng và buồn. Chồng mình thì nghe lời bố.Nên nói với mình là không đẻ thì đừng trách. Nhưng nói thật là anh cũng chẳng nuôi được con với đồng lương của anh. Sức khỏe của mình thì lại quá yếu rồi.Biếtlàm sao đây
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mà có cố vì mọi người thì cũng chắc gì đã có con trai. Cứ phải cân nhắc đủ đường cẩn thận vào. Con mình, mình nuôi, mình chăm là chủ yếu, ông với bố có lo hộ được đâu.
    Lúc nào bạn quyết định có con thì PM cho mình, mình sẽ hỏi hộ địa chỉ với số điện thoại. Hôm họp lớp có nghe đứa bạn nói gần nhà có ông chuyên chữa vô sinh với sinh con theo ý muốn.
    Sức khỏe bố mẹ có ảnh hưởng đến sức khỏe con cái.
  9. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    2 vợ chồng chiến tranh lạnh. Về nhà không ai nói với ai câu nào. Mình đã thử nói chuyện nhưng chồng im lặng. Thôi, không tác động được vào suy nghĩ của người khác. Đành vậy
  10. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Trong 1 tháng phòng có 3 người nghỉ việc.Công ty lại tuyển thêm người mới. Công việc không biết đi đến đâu. Muốn tìm việc mới mà ngần ngại không biết mình sẽ làm tốt việc gì đây. Lại bắt đầu thử việc lại từ đầu. Nản quá

Chia sẻ trang này