1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc không dễ kiếm tìm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hanhphuckhongdekiemtim, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Cái quan trọng là mình viết không tốt. Không chịu đầu tư ý tưởng và kiến thức. Mình giờ vẫn đang được coi trọng nên không bị gì. Nhưng tương lai thì sao
  2. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Tương lai của mình đã sáng sửa hơn từ ngày uống thuốc mới và tránh sự buồn ngủ bằng chè. Giờ mình không còn cảm giác lo sợ và buồn bã nữa. Mình đã lên làm trưởng nhóm. Con đã xin được vào mầm non
  3. hoidapmmmts

    hoidapmmmts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Hạnh phúc rất dễ kiếm, chẳng qua bạn kỳ vọng vào nó quá nhiều. cũng giống như trong túi bạn có 500K mà bạn lại muốn dùng iphone 6S. hãy mua cho mình 1 cái nokia đời thấp pin bền sóng khỏe.
  4. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Đúng rồi. Với mình cái Nokia đời thấp bền sóng khỏe đã gắn bó với mình từ 2 năm nay giờ vẫn chạy tốt. Đó cũng là điều tuyệt vời rồi phải không?
  5. hoidapmmmts

    hoidapmmmts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Đừng nghĩ về cái đời thấp, hãy nghĩ về cái pin bền sóng khỏe, bạn sẽ thấy cái mình muốn.
  6. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con lai sốt sau 1 ngày dứt sốt. Vậy là vẫn chưa khỏi. Ho thi có chiều hướng nặng hơn và muốn nôn nhiều. Lần nào con cũng tập trung bao nhiều là bệnh vào người, may là lần này con không bị đau mắt đỏ giống mẹ đấy. Bà nội ra định đưa con về nhưng ông không đồng ý. Liệu có phải ông lo bà vât vả k nhỉ? Mình cũng chả biết. Nói chung có một đứa trẻ ai cũng lo lắng và mệt nhọc. Ông ngoại ốm rồi. Mình cũng ốm rồi. Chỉ có chồng là mãi vưi tươi thôi.
  7. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con gái đã hết ho và hết sốt do viêm phế quản. Vậy là do đi viện Nhi mà phát hiện ra. Lần sau mình sẽ đi khám bà Hiền viện Nhi xem thế nào. Để đỡ phải lo lắng.
  8. hoidapmmmts

    hoidapmmmts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    1 bà mẹ lo toan
  9. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Đưa con về quê vậy là được 1 tuần rồi. Nhớ con ghê. Nhớ cái giọng tự tin và vang vẻo của con. Nhớ dáng chạy lật đà lật đật, vội vàng của con. Nhớ những lúc ôm con vào lòng khi con mè nheo khóc gọi mẹ. Vậy là chiều nay được về với con rồi. Mong quá
  10. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Hôm qua con nói chuyện với mẹ bảo rằng con bị em L đánh. Mách bố mẹ đây. Xót con ghê. Vậy là bà cho con đi nhà trẻ. Mẹ vẫn thích con được ở nhà chơi nhưng chắc bà bận quá. Thôi vậy, tuần sau con ra đây rồi!

Chia sẻ trang này