1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc không dễ kiếm tìm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hanhphuckhongdekiemtim, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con nói chuyện vẽo vọt. Hỏi han mẹ đâu ra đấy. Rất dễ thương nhé. Nhớ con quá. Thế là tuần này không được về với con rồi. Tối thứ 2 ghé thăm con con thôi rồi sáng lại đi sớm. Thương con quá. Vậy là mẹ không được ôm con gái nhiều rồi
  2. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Hôm qua con gái không nói chuyện nhiệt tình với mẹ mấy. Làm mẹ buồn thiu. Thứ 7 này được ôm con vào lòng rồi. Con sẽ ở với mẹ dài dài, không về quê nữa. Con gái đợt này về que buồn, phải đi nhà trẻ, không được ở nhà, đâm ra thích ra với mẹ. Với lại bà cũng bận nữa, không chăm được con mấy. Không đâu bằng nhà mình con gái ah. ĐÂy mới là tổ ấm của con, ở đây có bố mẹ và ông ngoại, mọi người che chở vả bảo vệ cho con. Yêu con nhiều lắm. Chờ ngày mai con ra
  3. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Chiều nay được về ôm con gái vào lòng rồi. Thương con gái nhiều lắm. Bố thì được về với con trước mẹ rồi. Con gái ơi, mẹ mong đến chiều quá!
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014, Bài cũ từ: 09/08/2014 ---
    Hôm nay có điều vui vẻ làm mẹ up toàn ảnh hạnh phúc với bình yên. Bố thì chăm chỉ làm việc, có người thì tán tỉnh mẹ. Con thì đi trẻ ngoan. Thật là toàn chuyện đáng kể!
    --- Gộp bài viết: 16/08/2014 ---
    Con đã chính thức hết sổ mũi, đáng yêu vô cùng, mẹ tắm cứ mở cửa ra và hỏi, mẹ tắm ah, mẹ trả lời: u mẹ đang tắm, con đóng cửa vào một lúc sau lại mở cửa ra ngó đầu vào và hỏi: Mẹ đang tắm ah, mẹ lại trả lời: U mẹ đang tắm. Con lại đóng cửa vào. Cứ như thế đến khi mẹ tắm xong thì thôi. Từ lúc con về quê ra đến giờ, hai mẹ con quấn nhau không rời, mẹ thương và nhớ con vô cùng. Phương thuốc trị sổ mũi của con đơn giản vậy mà mẹ mãi không nghĩ ra để con sổ mũi hơn một năm trời. Trộm vía ngàn lần con.
  4. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Tâm sự của chị Hạnh có nét dung dị, nên đáng được chia sẻ lắm ạ.:)
  5. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    1. Con gái bảo con k gọi cho bà nội đâu vì bà nội nói nhức đầu lắm. Mẹ dọa là k đc nói về bà nội thế k bà buồn. Con gái cười trừ

    2. Con gái khỏi ốm. Chỉ còn sổ mũi và ho 1 lần khi mẹ về thôi. Nhưng đỡ đờm dãi rồi.

    3. Con gái được tiền do sếp mẹ cho nhé. Trộm vía con gái là cầu nối tình cảm của mẹ với công ty

    4. Bố mẹ cãi nhau cái là quên luôn. Nhưng hôm qua thấy bố sang phòng khác nằm, con thì thào với mẹ: Bố tự dưng sang bên kia ngủ mẹ ah. Con cũng nhận thấy sự khác thường của bố đấy. Nó sang năn nỉ bố sang ngủ chung với 2 mẹ con. Bố bắt nó thơm thì mới đồng ý. Chả biét cuối cùng có thơm k nữa
  6. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con gái ngày đầu đi trẻ lại sau ốm, con vẫn sổ mũi những đã đỡ hơn. Hi vọng chiều về con sẽ đỡ và mẹ chỉ phải rửa mũi qua qua cho con thôi

    Mẹ đã đi làm được đúng nửa năm rồi đấy. Con gái thì đi nhà trẻ được đúng 1 năm rồi. Nhanh quá đi thôi. Mình phải cảm ơn ông H vì đã cho mình thuốc tốt. Số của mình đúng là may mắn mà. Hôm trước đọc bài của một cô bé cũng bị bệnh nhưu mình mình cảm thấy như là mình đang đọc lại trải nghiệm của mình thời kì mang thai con vậy. Vậy là mọi việc diễn ra suôn sẻ. Chỉ hi vọng chức năng của con không vấn đề gì. Mình hôm qua đã đánh con 2 3 cái, mẹ tồi quá phải k?
  7. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    con đi trẻ lại sau ngày 2.9. Mẹ mua cho hai chị em 2 bộ áo dài, con thích lắm, đòi mặc đi khai giảng và đi chơi trung thu với bố. Mẹ sẽ mặc cho con đi chơi nhé. Yêu con nhiều. Con còn có 2 cái quần bò của em L nữa. Tóm lại là có rất nhiều quần áo. Tha hồ mà mặc nhé.

    con đã h ết sổ mũi rồi. Mẹ dừng thuốc Mome Air k xịt cho con nữa. Vì cũng xịt được chục ngày rồi. Lọ thuốc đã hết. Mẹ hi vọng là con khỏi sau khi 1 năm bị sổ mũi, giờ con chỉ uống Singgulair nữa thôi.
  8. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Mai con đi khai giảng rồi. Sau đó thì con nghỉ ở nhà với ông. Trưa mẹ lại về cho con ăn trưa và ngủ. Mẹ cũng thích về lắm. Nhưng mẹ lại không được ngủ rồi, mệt lắm ý. Chả biết thế nào nhưng con vẫn là nhất.

    Con hết xổ mũi rồi, mẹ hi vọng con sẽ duy trì được lâu, không bị lại, mẹ sẽ chăm chỉ ngâm chân nước nóng cho con và bôi dầu cho con nóng chân tay lên. Mẹ mừng lắm khi con đỡ sổ mũi như thế.

    Ngày kia thì con lại đi xem trung thu ở cơ quan bố rồi. Chắc là vui lắm đây. Yêu con lắm khi con cứ nói đến chị Hằng và chú Cuội
  9. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con đang đi xem liên hoan trung thu ở cơ quan bố, mẹ tranh thủ ghé thăm cửa hàng thực dưỡng. Chiều về mẹ quyết định ngâm mông bằng lá cải. Xem tác dụng tuyệt vời đến đâu. Hồi hộp đây!
  10. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con có mấy cái ảnh rất đẹp, bố và mẹ thi nhau đưa lên fb. Gia đình mình vốn ít tiếng vậy mà lại khoe con cơ đấy. Mẹ và con đã ngâm mông 2 ngày rồi. Nhưng chưa thành công là mấy. Hôm qua mẹ còn hơi chóng mặt. Có lẽ chỉ hơi rịn mồ hôi là phải thôi ngay chứ không cần phải 15 phút như hướng dẫn. Mẹ quyết tâm cải tổ lại bản thân mà

Chia sẻ trang này