1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc không dễ kiếm tìm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hanhphuckhongdekiemtim, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Sáng nay mẹ đã cai được bánh ngọt rồi. Cảm ơn bản thân chịu khó.

    Hôm qua con đòi học bài và con đã thuộc được một số chứ số quen thuộc rồi. Hi vọng con nhớ được các chữ số đó.

    Công ty mẹ thưởng quà cho ai có con trung thu, chắc là vụ tranh luận đã được xoa dịu rồi.

    Sáng nay mẹ đã đi làm sớm và con cũng nhanh nhẹn hơn rồi. Trộm vía con. Lại sắp đến ngày trực nhật.
  2. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Mẹ quyết định ăn muối vừng với cơm vào buổi trưa để cho cơ thể nhẹ nhàng theo phương pháp thực dưỡng.Tối về mẹ vẫn ăn nhiều quá

    Hôm qua mới phát hiện ra con sổ mũi mà sáng nay mũi con đã xanh rồi. Giờ chẳng biết làm thế nào. Lại phải cho con đi khám. Hi vọng mũi con không bị ảnh hưởng.

    CV của mẹ đã giảm bớt nên có phần chán nản. Mẹ phải lấy lại tinh thần mới đuộc
  3. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Hôm qua k ngâm chân, giờ thỉnh thoảng mới ngâm chân thôi. Tại mẹ lười nên con bị xổ mũi lại chăng? Chắc là do con bị lạnh đấy chăng? Không biết nữa. Làm sao đây có phải là do con bị lạnh do nằm điều hòa không?

    Con nằm quạt lạnh thốc vào người cơ mà. Mẹ lại chủ quan rồi.

    Hôm nay bác U mất, bố về rồi, mẹ có nên cho con đi khám không nhỉ. Thôi để đến ngày mai đi nhé. Không lại phải nấu cơm mất thời gian.
  4. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Hôm nay mẹ sẽ cho con đi khám và uống thuốc khác chữa sổ mũi. Trời đang dọa mưa đây. Đi xe máy sợ con lạnh nhỉ. Nhưng hai mẹ con cứ đi thôi. Mẹ sẽ mặc áo ấm cho con.

    Bố thì ra nấu cơm, chờ mẹ con về ăn là ok. Hi vọng con k phải dùng thuốc gì độc hại quá cả!
  5. rongbay74

    rongbay74 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    em vẫn tin điều gì đó gọi là tâm linh
  6. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con đi khám lại phát hiện ra NTDT, lại phải uống ks. Vậy là con phải uống ks nửa tháng 1 lần. Chưa kịp hồi người thì lại đợt ks mới. Thương con quá. Giờ mẹ lại phải thuyết phục con bỏ ôm gấu và bỏ mút tay để chữa khỏi sổ mũi nữa.

    Ngày đầu suôn sẻ, nhưng ngày thứ 2 thì có vấn đề rồi. Tối qua con khó chịu khóc lóc một lúc và mẹ phải dỗ dành, mẹ càng hát ru con còn càng khát khao mút tay. Nhưng mẹ thuyết phục con và con đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ do con căng thẳng hay sao mà đêm con đã đái dầm rồi. Mẹ biết là con căng thẳng và phải làm điều gì đó ngoài sức mong đợi của mình rồi.

    Sáng nay con ôm gấu và nằm chơi với bố xem ti vi thế là con lại mút tay một lúc. Tại mẹ không chơi với con đấy mà. Tại mẹ. Giờ mẹ phải chăm chơi với con để con đỡ buồn chán mà đưa tay lên mút. Mẹ hứa là mình cũng sẽ thay đổi vì con
  7. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Tối qua con lại đái dầm. Mẹ không phát hiện ra cho đến sáng mẹ mới sờ sang con và thấy ướt. Trước khi con dậy con lại tè lần nữa. Hoàn toàn con k có ý thức dậy đi đái nữa. Chắc là con mệt và căng thẳng quá đây mà

    Đến lớp thì con k ngủ trưa, khó chịu quá lúc dậy đi đái lúc nằm lim dim. Mẹ thương và lo cho con quá. Không biết mẹ nên thế nào đây. Chắc mẹ phải cho con mang gấu đến lớp thôi.

    Tối qua không biết thế nào mà con gỡ được cái tay đeo urgo ra và thấy vứt chỏng chơ ở giường. Mẹ biết là rất khó nhưng chả lẽ không có cách nào sao? Buổi tối trước khi đi ngủ thì con vẫn chơi và trò chuyện với bố mẹ nên không bị nhớ dến gấu nữa. Nhưng một mình con thì con phải thư giãn bằng cách nào đây. Mẹ lo quá
  8. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Con đã ngủ trưa được rồi. Mẹ gọi điện và cô thông báo như vậy. Mẹ mứng vì con mẹ đã vượt qua được bản thân. Mẹ rất mong con mẹ vượt qua được bướt ngoặt quan trọng này. Yêu con con gái của mẹ!
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không hiểu sao mình cảm thấy bạn nuôi con cứ căng thẳng và nghiêm trọng thế nào ý.
    Con ôm gấu ngủ thì có sao đâu. Có tè dầm là do thần kinh căng thẳng sao...
    Nghe kiểu này, mình thấy sợ có con... :(
  10. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Sách hay!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này