1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc không đơn giản mà có được!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi perfumehp, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perfumehp

    perfumehp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc không đơn giản mà có được!!!!

    Có thể nói là chúng tôi tình cờ quen nhau nhưng nếu như nói là cố ý thì cũng chẳng sai.Câu chuyện bắt đầu vào thời điểm tôi đi thực tế tốt nghiệp.Đó là những ngày đông giá rét trong khi đa số bạn bè tôi được thực tế tại nội thành thì tôi và 1 cô bạn gái thân fải đi ra bệnh viện cũng ở nội thành nhưng cách nhà chúng tôi hơn chục cây số.Giữa cái giá rét của mùa đông mà sáng nào chúng tôi cũng fải dạy sớm để đến cho kịp giờ.Ngày nào cũng fải chạy xe mấy chục cây số cả đi lẫn về nên cũng mệt mỏi với sức chịu đựng của chúng tôi.
    Như thường lệ cứ buổi trưa hết giờ thực tập ăn trưa xong tôi và cô bạn gái lại rủ nhau vao mạng.Tôi rất hay vào mạng chẳng bao giờ có ý nghĩ là sẽ chat với ai đó để làm quen như phần lớn những người sử dụng Internet cả.Tôi vào mạng là vì công việc.Số là tôi làm Net nhưng thời gian này đi thực tế nên tôi fải nhờ 1 người bạn làm thay.hàng ngày tôi fải vào để xem tình hình cửa hàng và còn thông báo với "xếp" của tôi về tình hình công việc(đó là của hàng Net của 1người bạn anh ấy làm việc ở HN).

    nhackoloi
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    sao bạn không viết tiếp vậy ,chuyện của ban hay thật ,mình muốn biết kết quả như thế nào?
  3. perfumehp

    perfumehp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hi popeye113!cám ơn vì bài trả lời của bạn.Mai mình sẽ viết tiếp .Hy vọng là bạn sẽ theo dõi câu chuyện của mình.Chúc bạn vui vẻ.
    nhackoloi
  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng viết 1 lần đi bạn, bạn viết kiểu này chắc càng ngày có nhiều người chết vì tức quá , dĩ nhiên không phải là tôi rồi. hi hi hi (just kidding)

    Nothing Impossible
  5. perfumehp

    perfumehp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thế là hầu như trưa nào tôi cũng vào mạng để thu thập những vấn đề về công việc qua người bạn của mình & thông báo với "xếp" tôi luc qua chat lúc qua mail.Và 1 lý do nữa khiến tôi hàng ngày hay lui đến các của hang Internet là tôi muốn học hỏi kinh nghiệm quản lý của các của hàng khác.Bởi vì chỉ đặt mình vào khách hàng tôi mới hiểu được nhưng nhu cầu của khách điều đó đã giúp tôi rất nhiều trong việc hạn chế những thiếu sót của bản thân và fụ vụ nhưng thượng đế của tôi được tốt hơn.Đó là điều rất cần trong kinh doanh fải không các bạn.Chính vì lý do đó mà tôi thường đến nhiều của hàng để học hỏi và so sánh những ưu điểm và hạn chế.Nếu như công viẹc của tôi cứ diễn ra hàng ngày chỉ có đơn giản là vậy: đi thực tập và đến các của hàng Net thì điều đó chẳng có gì fải kể ra đây.Nhưng bạn biết không câu chuyện của tôi lại bắt đầu vào chính những lần tôi sử dụng Internet đó.
    nhackoloi
  6. perfumehp

    perfumehp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đó là 1 buổi trưa bình thường như bao buổi trưa khác,sau khi ăn cơm xong & tôi lại vào mạng để làm những công việc như mọi ngày. Lần này thì tôi đến 1 của hàng mới mở& tất nhiên trong đầu tôi luôn săn sàng nhưng câu hỏi để học đươc chính là nhờ vào sự trả lời của họ.Lần này thì câu hỏi của tôi đua ra thì hoàn toàn là ngốc nghếch mà đến bây giờ mỗi khi nhớ lại tôi đều cười chế nhạo mình. Kể ra thì các bạn đừng cười tôi nhé nhưng thực sự là tôi quê hết sức.Tôi yêu cầu người kỹ thuật chỉnh màn hình cho tôi vì tôi cho là màn hình đó trũng nhưng trong thực tế thì nó là màn hình fẳng.Người kỹ thuật cũng đến là khổ vì người khách hàng khó tính nhưng lại ngốc nghếch là tôi.Cuối cùng thì cũng chẳng khả quan thêm chút nào .Nhưng các bạn biết không chính cái ngốc của tôi đã gây ấn tượng cho anh chàng kỹ thuật đó.
    "Bụp" 1 cái nick lạ "nhảy" vào màn hình tôi,kể cũng lạ tôi không vào room không thì sao ai có thể biết nick tôi điều đó thì có lẽ không cần fải bàn cãi nữa rồi đich thị là có "kẻ" nào cả gan trêu tôi rồi thì fải.Muốn tìm cho ra thủ fạm nên tôi đã chat để dò hỏi xem "kẻ to gan" đó là ai.
    nhackoloi
  7. miu0

    miu0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, hôm nay vô tình thấy câu chuyện của bạn. Mình vô đọc liền...
    Phải rồi, hạnh phúc không đơn giản mà có được. Đối với mình nó lại càng đúng hơn.
    Dù sao vẫn phải làm hết sức mình có thể, để khỏi ân hận sau này phải không bạn.
    Hi vọng sau một tuần nữa mình sẽ được đọc tiếp câu chuyện của bạn khi trở về. Mình tạm xa Net vài hôm.
    Chúc bạn vui vẻ - hạnh phúc.
    Tạm biệt
    Miu
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    perfumehp ,bác vẫn chưa kết thúc được câu chuyện ,popeye này dễ tức chết quá đi!
  9. perfumehp

    perfumehp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ai nhỉ? Tôi không mảy may nghĩ đển chủ nhân của cái nick lạ kia lại chính là người đang ở rất gần tôi nên tôi đã kêu "toáng" nên với ngườ bạn gái ngồi cạnh "ôi tên xấu thế" khi người ấy giới thiệu về tên của mình.Mà các bạn biết không mãi đến sau này tôi mới cảm nhận được rằng tên người ấy thực sự ấn tượng với tôi.Tôi đã lấy tên người đó để làm Password cho hầu hết các nick của mình.Chắc các bạn cũng đoán ra người mà tôi cho là "to gan" là ai rồi fải không.Fải đó chính là người kỹ thuật của cửa hàng nơi mà tôi đang ngồi.Thì ra người ấy đã nhìn trộm nick tôi và chat.Trời đất thế mà tôi đâu có biết.Chúng tôi chat với nhau khoảng 10' thì người ấy fải đi, điều đó thì thực ra chẳng có can hệ gì đến tôi cả( tôi nghĩ thế).Trước lúc ra về người ấy không quên cho tôi số di động và add nick của tôi lại.Tôi cũng chẳng biết mình ghi số fone lại làm gì nữa liên lạc ư có lẽ là không rồi.Còn cái nick thì thôi mặc kệ cũng có sao đâu,và chắc rằng 1 ngày nào đó cả tôi và người ấy sẽ delete nó đi mà thôi.Sau hôm đó tôi chẳng nghĩ gì cả vì thực ra cũng chẳng có gì ấn tượng giữa chúng tôi cả .Tôi cũng còn chăng để ý mặt mũi người ấy như thế nào cả.Rồi tôi lại trở về với công việc của mình 1cách hăng say vì kỳ thi tốt nghiệp sắp đến gần.Mọi chuyện dường như đi vào quên lãng.
    nhackoloi
  10. chien-binh-cua-thuong-de

    chien-binh-cua-thuong-de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bực thật,đang đọc hay thì bác lại dừng giữa chừng thế này,kể tiếp đi chứ.
    DON

Chia sẻ trang này