1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là cái gì thế? (đơn giản hơn bạn tưởng).

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi pisces8310, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là cái gì thế? (đơn giản hơn bạn tưởng).

    Hạnh phúc là khi bạn dậy sớm và ngáp dài một cái.Một ngày mới bắt đầu, có tiếng nhạc vui bên nhà hàng xóm và những hình ảnh khủng khiếp về chiến tranh mà bạn thấy đêm qua chỉ là trên tivi.

    Hạnh phúc là khi bạn soi gương và thấy trên mặt mình có đầy đèn pin, và bạn hạnh phúc vì biết rằng mình đang lớn và sắp sửa thành người lớn rùi !

    Hạnh phúc là khi bạn cùng cả nhà ăn sáng, đứa em gái đầu gấu ỉ thế được ba mẹ chiều dành ăn hết cháy xôi, món tủ của bạn. Khi đó bạn biết rằng mình có một gia đình có rất nhiều thành viên để yêu thương và chăm sóc.

    Hạnh phúc là khi bạn đi chiếc xe cà mèng đến trường từ lúc tờ mờ sáng cùng với tên chiến hữu và than thở rằng bạn rất ghét đi học buổi sáng. Ít ra thì bạn có một tên bạn thân để trút bầu tâm sự, đúng không?

    Hạnh phúc là khi bạn nhăn mặt lau cái bảng đầy bụi bặm của lớp, vì bạn biết rằng mình vẫn được đi học.

    Hạnh phúc là khi bạn hát váng lên ca khúc "ruột" dù con bé ngồi bên cạnh khen rằng sao giọng bạn giống ...Chaien thế!

    Hạnh phúc là khi bạn hồi hộp nhận được bài kiểm tra của môn "tử thần". Bạn thở phào rồi cười hehe sung sướng khi nhìn thấy con số 7,5 ở ô điểm cùng với lời phê "Có cố gắng".

    Hạnh phúc là khi banh mua rau muống của bà lão già gù lưng nơi cuối chợ, dù bạn ghét ăn rau muống nhất trên đời.

    Bạn sẽ không thể thấy hạnh phúc nếu cứ mải mê đi tìm hạnh phúc hay ngồi than thở tại sao hạnh phúc lại không đến với mình. Hạnh phúc là những điều giản dị và hết sức bình thường, chỉ cần bạn biết trân trọng nó.

    Người viết bài này hạnh phúc vì họ được đăng báo. Còn tớ, hạnh phúc vì mang được bài này về cho mọi người, hì hì...Hạnh phúc đơn giản phết nhỉ?
  2. Vua_anh_sang

    Vua_anh_sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy tầm 9h, đi tắm (tắm thật kỹ, kỳ cọ bét nhè), ăn sáng xong đi uống cafe, đọc báo. Trưa ăn cơm xong về ngủ đến 4h. Chiều dậy đi bơi hay làm 1 việc gì đó, tối ăn cơm làm cốc bia, rồi đi đánh bi a. đánh ăn tiền càng tốt, thế mới sướng.(Nhưng đánh nhỏ thôi, đánh tiền to mà thua thì ko có tiền tiêu...)
    Đơn giản hơn nữa là đươc nggồi ở một chỗ nào đó đông người, ở đó ta có thể tìm thấy sự tĩnh lặng trong tâm hồn, thả mình theo một nài hát nào đó. . cchà, hạnh phúc thật. Nhung có điều ha...ha...ha... nếu một ngày trôi qa như vậy thì không biết bao h mới có tiền lấy vợ đây. Đời khó sống quá. Vả lại cuộc sống cần có thăng trầm thì mới thú vị, ví dụ như lúc nào có khoảng 100k trong người, ko biết làm gì thì đánh đề, còn có ích hơn thì đi lượn ngoài đường, thấy em nào xinh thì tặng hoa. hết tiền cũng tốt, đỡ hư người. chà . . .
  3. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là mỗi sáng dậy anh được nhìn thấy em bên cạnh,hôn lên trán em và nói "anh yêu em"....
  4. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là bây giờ có em ở bên cạnh nhưng mà .........................hu hu hu, nhớ quá cưng ơi
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi bạn tự thức dậy vào mỗi buổi sáng mà ko cần ai gọi , tự mở cửa , tự ra ngoài , thẫn thờ đánh răng rửa mặt mà ko phải bon chen với ai & cũng ko bị ai giục toáy lên...
    Hạnh phúc là khi bạn bật tivi lên xem được nghe đúng bài mình thích , khi bước chân ra khỏi nhà mà trời ko có nắng , lại có chút gió nữa .. khi bạn phát hiện ra điều gì thú vị mà hôm nay bạn mới để ý ...
    Hạnh phúc là khi bạn lên lớp và cười toe với mọi người -- nhận lại những nụ cười cũng toe toét như thế và những câu hỏi thắc mắc tại sao hôm nay bạn lại cười nhiều thế ...
    Hạnh phúc là khi bạn trêu chọc ai đó và nhận thấy người đó đang cay cú thật sự vì điều đó
    Hạnh phúc là khi bạn nhận được cái gì đó từ người iu quý
  6. lmfornothing

    lmfornothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cả mấy tháng nay giỏi lắm là vui, chả thấy quả nào hạnh phúc cả! Chết tiệt thật!
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là thứ mà nguời ta luôn kím tìm và mơ ước .Nhưng có rất nhiều hạnh phúc ở xung quanh chúng ta mà họ không nhận thấy được , con người muôn thuở vẫn luôn như vậy :) , luôn kiếm tìm những thứ mình không có và bỏ đi những thứ mà người khác muốn có cũng ko được ,buồn cười nhỉ .
    Hạnh phúc là mỗi buổi sáng ngủ dậy nhận được tin nhắn đánh thức vào lúc 6h30 :).
    Hạnh phúc là buổi tối mỗi khi ngủ , được nghe giọng nói của ...và được chúc ngủ ngon :).
    Hạnh phúc là mỗi ngày được gặp "..." và được nhìn thấy nụ cười đó , thấy cái vẻ mặt rạng rỡ hạnh phúc đó .
    Hạnh phúc là mỗi buổi chiều thứ 7 được đi chơi , đi xem phim , đi bơi và được thấy ".." vui vẻ :)
    Hạnh phúc là mỗi phút, mỗi h , mỗi ngày , mỗi tháng, mỗi năm...được đem niềm vui đến cho "...".
    Hạnh phúc là khi được thấy người mình yêu quí thật ..hạnh phúc :).
    ..Và...có một niềm hạnh phúc vô bờ bến đó là khi được ở bên cạnh người mình yêu quí ..mãi mãi ...
    Hạnh phúc là....Thật đơn giản bởi ngay lúc này đây cũng đang thấy hạnh phúc :).
    Thật đơn giản phải không, có những thứ con người ta phải đánh đổi cả cuộc đời để có nó , nhưng có những cái thật là đơn giản, ở ngay bên cạnh của chúng ta .Có rất ít người nhận ra được điều đó , hay nói đúng hơn nhiều người biết đến nó , nhưng ít khi nhận thấy nó :) . Những lúc như vậy cảm thấy cuộc sống thật là thú vị , thật là ý nghĩa , nó cho người ta cảm giác thoải mái thêm yêu đời yêu người . Thật là hay phải không , thật là đơn giản haha con người dù có phức tạp đến đâu thì cũng có những lúc suy nghĩ thật đơn giản :).
    1 phút hâm hâm chả biết mình nghĩ cái rì , vit cái rì nhưng có một điều bit chắc chắn rằng mình đang ..hạnh phúc ....
    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 25/05/2004
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hạnh fúc khi đc ở bên đại gia đình đc săn sóc quan tâm cứ như là vẫn còn bé lắm í, hạnh fúc đó là bất diệt, mãi mãi ko thay đổi, tình iu trai gái thì dễ bị oánh vỡ lắm hứt
    Oà, dù sao thì vẫn thích câu của Raxun, mấy tháng rồi chỉ thấy vui chứ ko thấy hạnh fúc
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà lại vừa hạnh fúc xong :D nghe tin bà chị mình dạy học đc điểm cao nhất đợt cao học vừa rồi thì thấy fê khủng khiếp, thích lắm í
    Còn nữa, thấy người mình quý mến đạt đc thành công thì mình cũng hạnh fúc luôn -> cái này fải gọi là adua
    Tóm lại là mình luôn cảm thấy hạnh fúc và thoả mãn với chính mình -> lạc quan đáo để, mặc dù khi nghe mấy đứa bạn kể chuyện của chúng nó thì cũng ghen tị lắm
    Con ng là mâu thuẫn mà, chẹp nói nhiều quá, chả liên quan
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Khi nào thi xong là lại thấy nhẹ cả người => hạnh phúc

Chia sẻ trang này