1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là cái gì thế? (đơn giản hơn bạn tưởng).

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi pisces8310, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên hum nay có ng đánh ghita và hat cho mình nghe. Qua voice ma có cảm giác như qua điện thoại ý...........Thấy bồi hồi 1 ngày xưa......... Thế có được gọi là hạnh phúc không ? hay đó chỉ là chút xao xuyến nhỉ ?
  2. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0

    hạnh phúc là phải như thế này này
    http://www.redcoat.net/pics/tubgirl.jpg
  3. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hạnh fúc là my mom, là you..... Đơn giản thế thui nhỉ !
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    - Hạnh phúc của bác xe ôm chỉ là muốn có một người khách kêu mình đến chở đi, như thế tức là vợ con bác chắc chắn hôm nay không bị đói.
    - Hạnh phúc của chú bé đánh giầy là có thật nhiều đôi giầy bên cạnh mình, dù mỏi tay nhưng chắc chắn ăn thì sẽ không mỏi mồm.
    - Hạnh phúc của người mẹ là nhìn thấy đứa con của mình được trưởng thành tử tế, để bà không có cơ hội như một vài người mẹ xấu số khác là luôn phải khóc vì con mình.
    - Hạnh phúc của những bạn ngày hôm nay đi thi tốt nghiệp là vài tháng nữa sẽ có tờ giấy báo có kết quả bạn có xuất trong một trường đại học mà bạn yêu mến.
    - Hạnh phúc đôi khi chỉ là được nghe một bài hát đúng tâm trạng, bài hát mà mình thật sự yêu thích.
    Hạnh phúc nhiều lúc đơn giản lắm, chỉ là bạn có biết rằng đó chính là hạnh phúc hay là không mà thôi
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi được về nhà với bố mẹ(lần này về mà chả ở nhà được bao nhiêu)
  6. vua_anh_sang84

    vua_anh_sang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Là một ngày được chết trên tay em.
    Em nói chưa ai khen mắt em đẹp, có lẽ cả thế gian đều điên dại vì em nên họ không còn tỉnh táo nữa...anh thì không. Nếu anh được chết, chết ngàn lần vì đôi mắt dịu hiền kia thì anh cũng không bao giờ hối tiếc. Anh đã từng yêu em, tình yêu đầu tiên trong đời nhưng.........có lẽ ông trời có mắt thật, anh phải trả giá với những gì anh đã làm, anh xứng đáng bị như vậy.
    Nhưng....em ơi ! hãy cho anh một ngày, một ngày được trở về ngày xưa.....để lại thấy em cười hạnh phúc, lại được thấy những giọt nước mắt giận hờn lăn trên môi em. Em có biết khi em khóc cũng là lúc em đẹp nhất ko? hãy cho anh chết vì em, cho anh chết trong 1 ngày em nhé. Hãy hiểu cho anh vì anh không chỉ là của riêng em.....
    Một ngày được chết vì em, đó là một ngày hạnh phúc.
  7. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là khi về nhà được mọi ng` hỏi han tới tấp.....
    được ăn món ăn mẹ nấu.......
    được ngồi buôn mừ ko phải trả xiền....
  8. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc có phải là khi nghe tiếng chuông điện thoại.....rồi nhấc máy...nghe cái giọng ấm áp đấy...ui chao......
  9. LOVE_KILLER

    LOVE_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi lên giường ta có thể ngủ 1giấc ngon lành đến sáng mà chẳng phải nghĩ ngợi điều gì
  10. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    -hạnh phúc là khi đi xa có người nói với mình moọt câu:"em chờ anh"...hơi chuối nhưng thật là thế
    -hanh fúc như nước hoa,ta chỉ thấy nó thơm khi nhỏ cho mọi người

Chia sẻ trang này