1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC là đấu tranh...ĐÚNG HAY SAI?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi seabird82_hkid12, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC là đấu tranh...ĐÚNG HAY SAI?

    Khi anh ngỏ lời,tôi từ chối,anh nói"hạnh phúc là đấu tranh".Rồi anh đấu tranh,hay nói đúng hơn là anh đang xâm lược cuộc sống của tôi-còn căng thẳng hơn cả Mĩ tấn công Iraq.Sự đấu tranh của anh làm tôi hốt hoảng-hoảng sợ-căm ghét rồi quyết định"you are my enemy".Bạn tôi có đứa ủng hộ,có đứa phản đối.Quan điểm của tôi"đấu tranh gì cũng được,miễn là đừng xâm lược cuộc sống của tôi.Tôi không phải la1iraq mà là 1 VIỆT NAM".Còn ý kiến mọi người thì sao?
  2. MinhDiehard

    MinhDiehard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Gay cấn rồi đây. Tự nhận mình là Việt Nam nhưng Việt Nam đang là thời kì mở cửa, giang rộng vòng tay đón bạn bè và quan trong hơn hiên nay Việt Nam không công khai công bố nước nào hay tổ chức khủng bố nào là kẻ thù của VN.
    Việt Nam hiện đang ưa chuộng hoà bình chứ không ưa chiến tranh, thích đối thoại hơn đối đầu.
    Vì thế bây giờ coi hắn ta là kẻ thù của mình, tệ hơn nữa là công khai -> chuẩn bị thua đi là vừa.
  3. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Marx nói: " Hạnh phúc là tranh đấu!". Marx nói đúng, không chỉ đúng mà rất chính xác!!
    The Moon is for night
    The Sun is for day
    The Rose is for love
    My Love is for you

  4. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì ? Khi bạn cảm nhận được bạn đang HẠNH PHÚC thì tự bạn sẽ có câu trả lời cho riêng mình .Kô phải chỉ có đấu tranh cho hạnh phúc là đủ bạn ạ..........
    EVERYTHING I DO ,I DO IT FOR ME
  5. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đấu tranh là lẽ sống, không chỉ vì hạnh phúc mà vì tất cả ....
    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
  6. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc là tất cả mọi thứ mà bạn có trong tầm tay. Ta có thể tranh đấu để có được hạnh phúc như mong muốn, nhưng hạnh phúc thì không bao giờ là đấu tranh đâu.

    YRML - hehe
  7. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    REALLY???????????????
  8. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Không hề có 1 chân lí nào ở đây hết! Chỉ là do cuộc sống quyết định thui ....
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  9. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    LADY,ÔNG CHỈ TOÀN LÀ LÝ THUYẾT SUÔNG THÔI.
    Được seabird82_hkid12 sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 21/04/2003
  10. nguoi_moi_quen

    nguoi_moi_quen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Quả thật muốn có được hạnh phúc thì phải đấu tranh không chỉ là nhiều mà phải đấu tranh rất rất nhiều mới có được hạnh phúc. Nhưng đôi khi đấu tranh cũng không thể tìm được hạnh phúc mà chỉ tìm được sự bất hạnh .
    thân :hienkid
    Tội gì mà yêu để tiền uống rượu .Sống cô đơn cho con gái ..........thèm..hihihi

Chia sẻ trang này