1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC là đấu tranh...ĐÚNG HAY SAI?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi seabird82_hkid12, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    đúng quá đó chứ,khi người ta không đấu tranh nữa thì chắc chắn là không còn hạnh phúc.Nhưng mà khi không đấu tranh nữa họ là những con người hờ hững,vô tâm,thiếu trách nhiệm và....l;úc đó họ ;à người đáng sợ,.như mình bây giờ
    nguoi di con mai bong dang ay,anh mat ay,tieng noi ay troi dan xa theo chan may khap phuong troi
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là đấu tranh.Đấu tranh là bị trù dập. ====> Dù bị trù dập mà ta vẫn thấy hạnh phúc
    2 điều này có vể mâu thuẫn?

       Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại
  3. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Hạnh phúc là Được, Đấu tranh là Mất, muốn Được cái lọ thì phải Mất cái chai .

    IceBoy
  4. bright_shipping

    bright_shipping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Không có cuộc chiến nào mà không có đau thương và mất mát, nhưng không nên tranh đấu vô ích như Nam Tư.
    Hãy tranh đấu như Irac
  5. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Vậy có thể suy ra như thế này:Được là mất .Ặc...thế là sao?Chẳng hiểu gì cả?Hehehe đôi lúc người ta cũng phải sử dụng cái chai để gianh lấy cái lọ chứ
    [marquee] Yêu một người, vẫn cưa một người [/marquee]
     
  6. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Em Yến mới ra trường đang thất nghiệp mà cũng có người mê mẩn cơ à
    Lạ ghê nha

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn
  7. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...chẳng nhẽ cứ có việc mới có người mê mẩn sao?Thiển cận quá.
    Nói cho mà nghe này:bao giờ seabird này đâu có chịu nhìn cuộc sống trôi qua tẻ nhạt thế đâu(nếu thế đâu còn là con chim biển bất trị nữa) với lại...mà thôi nói ra làm gì
    [marquee] Yêu một người, vẫn cưa một người [/marquee]
     
  8. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    mình vừa mới câu cái bài này lên m,à có nhiều người viết quá hà,hé hé hé
    nguoi di con mai bong dang ay,anh mat ay,tieng noi ay troi dan xa theo chan may khap phuong troi
  9. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hì hì dù anh post bài dưới nick nào em cũng biết ngay.[:Đ]ạo này ông anh nhiều nick quá nhở
    [marquee] Yêu một người, vẫn cưa một người [/marquee]
     
  10. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Toàn cái đao to búa lớn cóc hiểu gì cả ! Hạnh phúc là gì ? Đấu trang là gì? Toàn lí thuyết xuông thật



     I am never alone ,never !

Chia sẻ trang này