1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC là đấu tranh...ĐÚNG HAY SAI?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi seabird82_hkid12, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    nhắc đến cái chữ hạnh phúc mình cảm giác nó như 1 thứ đồ xa xỉ kô bao giờ với tới đc!
    quả rì mà cho đứa hấp?cin thưa rằng quả đấm!ăn vào thì nó làm sao? không sao, không sao.....chỉ bị rụng mấy cái răng ^.^
     
  2. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Đồ nào mờ tiền chẳng mua được !
    Nói chính xác là hạnh phúc là cái gì đó bà ko bít và cũng chẳng với tới được .
  3. X5_402

    X5_402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    vậy thì có thể nói là,muốn có hạnh phúc thì phải có đấu tranh,còn đấu tranh chưa chắc đã đem lại hạnh phúc,đấu tranh có thể đem đến cả đau khổ ấy chứ chưa biết chừng
    X5_402
  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Có chắc đấu tranh thì sẽ được không ? Có phải ai cũng dễ dàng chấp nhận để bạn phải đấu tranh vì họ .

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  5. X5_402

    X5_402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    thì em đâu có bào la đấu tranh sẽ có được hạnh phcú đâu
    X5_402
  6. kiss_hp

    kiss_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi vớ vẩn quá đấy.Mày xử lý cái topic ngớ ngẩn này được rồi đấy chim chim

Chia sẻ trang này