1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì nhỉ ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi tonga, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì nhỉ ?

    Hạnh phúc là khái niệm khá rộng . Nhiều khi cũng chính điều ấy đối với người này thì hạnh phúc nhưng với người khác thì ngược lại.
    Vậy với bạn thì hạnh phúc là gì ? Bạn thấy hạnh phúc nhất khi nào nhỉ ?

    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  2. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Ta có biểu thức : Hạnh + Phúc = Hạnh Phúc
    Vậy : Hạnh là gì và Phúc là gì ?
    từ đó suy ra Hạnh Phúc ....
    hề...hề...
  3. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng này chuối quá, rứa mà cũng nói. Đưa ra biểu thức thì ai mà chẳng làm được cái chính là chứng minh nó ấy chứ.
    THL
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Là được hiểu hết mọi người và có một người hiểu mình
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  5. sweetforu

    sweetforu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc là gì ư?, theo tui, Hạnh Phúc là hai người Hạnh và Phúc đứng bên cạnh cây Hạnh Phúc, đằng sau là một ngôi nhà Hạnh Phúc và một gia đình Hạnh Phúc....
    size=5]
    Khi nào Hồng Lĩnh hết cây
    Sông Lam hết nước thì đó đây mới hết tình
    [/size=5]
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Oạch, mình mới biết mỗi 1 người tên Phúc, chưa biết người nào tên Hạnh cả. Như thế là mình mới được Hạnh Phúc 1 nửa .
    Cyclo@
  7. BachHaiDuong

    BachHaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc
    là khi người ta cảm thấy thoả mãn với cuộc sống của mình
    Con người ta đôi khi làm đuợc cái gì đó lại muốn thêm một chút nữa để tốt hon là điều đáng quý .Nhưng đòi hỏi quá nhiều ,tham vọng lớn ,không bao giờ thoã mãn với chính mình thì thật đáng buồn
    Luôn thoả mãn với nhũng gì mình có ,và cảm thấy thoải mái với cuộc sống .....luôn tạo cho mình cảm giác Hạnh Phúc
    khong ai tam hai lan tren mot dong song
  8. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là hạnh phúc, đơn giản thế thôi

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  9. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là tâm trạng tình cảm mà trong cuộc sống ai cũng mong muốn mình đạt được, nhưng giống như tình yêu chẳng ai định nghĩa được hạnh phúc.
    Cuộc sống vẫn trôi theo quy luật thời gian, 2 người yêu nhau chỉ cầu mong cho thời gian trôi thật nhanh để có thể gặp nhau sau bao ngày xa cách. Cụ già cảm thấy hạnh phúc khi vây quanh mình là những đứa trẻ kháu khỉnh , chúng vui đùa và biết nghe lời. Bố và mẹ hạnh phúc nhiều khi con cái được thành đạt và luôn khoẻ mạnh. Một đứa bé mù hạnh phúc khi nó nhìn thấy thứ ánh sáng đầu tiên trong đời. Đêm lạnh bà lão ăn xin chỉ mong muốn một mảnh chăn ấm như thế cũng là hạnh phúc....
    Cuộc sống thì luôn đổi thay và cả hạnh phcú cũng thế , trong chiến tranh ai cũng mong hoà bình , hoà bình là hạnh phúc nhưng khi hoà bình đến thì đó cũng chưa hẳn là một hạnh phúc chọn vẹn bởi cuộc sống mới là sự đau khổ và hy sinh. Trở lại với phần đầu tôi đã nói , trong cuộc sống ai cũng mong mỏi hạnh phúc nhưng hãy nhìn thực tế hạnh phúc là nụ cười mãn nguyện thể hiện trên môi mỗi người. Mỗi khoẳng khắc hạnh phúc qua đi con người sẽ chờ đợi một điều mới nhưng hãy làm sao để nó còn là hạnh phúc nguyên vẹn và mãi mãi
    Đối với tôi hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn thấy từng nụ cười.
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  10. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Được nghe một bản nhạc êm đềm vào một ngày chủ nhật rảnh rỗi. Nhìn gương mặt bố mẹ vui vẻ, nghe thằng em báo tin đậu vào trường chuyên, nghe anh gọi điện từ nơi biên giới xa tít về, thấy mình mang lại hạnh phúc cho cậu em yêu quý. Thế là đủ làm cho mình hạnh phúc rồi.

Chia sẻ trang này