1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì nhỉ ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi tonga, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hạnh phúc là gì? là khi cần tiền thì có người cho mình tiền ,là khi co chuyện xảy ra luôn có bạn bè bên cạnh.Thế là hạnh phúc
    RING_FINGER
  2. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi được nghe anh nói "Anh nhớ em nhiều lắm, em có biết không?"...
    Tell me when you will be mine !
  3. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là gì nhỉ?
    F cũng ko bít.nó có gần nghĩa với niềm vui ko nhỉ? nếu có thì trái nghĩa của nó là nỗi b` đúng ko?
    nhưng trái nghĩa của hạnh phúc là gì nhỉ?
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Trái nghĩa với hạnh phúc là bất hạnh. Mong cho tất cả mọi người đều được hạnh phúc. Mong nhìn thấy nụ cười lấp lánh trên mỗi gương mặt. Mong cho những trái tim đập rộn rã nhịp yêu thương. Mong hạnh phúc ùa về từng ngôi nhà. Mong sao ta mang lại cho ai đó niềm tin vào hạnh phúc đang có.
    Và thật vô cùng hạnh phúc khi nghe anh nói rằng " Anh hạnh phúc khi ở bên em. "
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 17/07/2003
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ hạnh phúc nhiều khi đơn giản chỉ là nụ cười. Dù nụ cười đó hiện hình trên khuôn mặt của bất kỳ ai, ăn cướp, một nhà giàu, một người nông dân, hay là một chính khách, chỉ cần nụ cười đó đúng nghĩa của nụ cười. Thế là hạnh phúc rồi.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  6. toiyeuslna

    toiyeuslna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ư cái gì đây nhỉ, nếu ko có tiền thì hạnh phuc cũng chỉ là ảo tưởng, hạnh phúc phỉ đi đôi với đồng tiền, càng nhiều tiền càng có nhiều hạnh phúc, phải ko nhỉ?
  7. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày Hạnh phúc của mình. Leningrat đẹp thật ! Lại phải về Mat ngay nên chưa xem được đêm trắng. Ôi, lại cái cụm từ "đêm trắng" làm mình nhớ thế không biết ! (Liệu người ta có nhớ không nhỉ? ) Chắc có. Tự tin chút để niềm Hạnh phúc tràn đầy thôi mà ! Nhỉ ...?
    Mình lại nhận được khóm hoa tím ( Anh biết mình thích màu ấy chăng?) Hoa tím biếc soi bóng bên hồ nước long lanh. Đẹp thật ! Cám ơn anh thật nhiều !
    "Have a nice weekend ! " Chúc mọi người của Box Nghệ thật vui và Hạnh phúc trong những ngày cuối tuần nhé ! Các bạn có thấy Hạnh phúc đang ùa về trên mỗi gương mặt đó chăng ?

    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  8. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi mình làm người khác thấy hạnh phúc !!
    trái tim anh dành trọn cho em
  9. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc ? nghe có vẽ rất dễ hiểu nhưng để giải thích cặn kẽ quã là một điều khó ,
    Cũng đã có nhiều người nói về vấn đề này nhưng suy cho cùng một người có một quan niệm riêng về nó . CÒn với em " hạnh phúc nếu như ta làm được điều gì có nghĩa "
    Còn mọi người ?
    hongbach2000k3

    Buồn một nỗi buồn không tên !
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc???
    Cái mà ta đã và đang ao ước. Ta cũng không biết là ta có hạnh phúc hay không nữa. Một gia đình đầy đủ bố mẹ và anh em. Một người con gái đang yêu và được yêu. Một mong chờ....
    Tất cả khiến ta không thể không nghĩ đến từ hạnh phúc, nhưng cuối cùng ta lại thấy mình không hạnh phúc. Đó phải hiểu là cái gì đây.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình

Chia sẻ trang này