1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì nhỉ ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi tonga, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là nhìn thấy người mình yêu thương đang hạnh phúc, dù có thể niềm hạnh phúc ấy không phải do chính mình mang lại (mặc dù mình mong được làm điều ấy biết bao!).Hạnh phúc là được hiểu và chia sẻ những ưu tư, trăn trở, hi vọng, dự định của người bạn thân yêu (dù có thể trong những ước mơ ấy không có bóng dáng mình). Hạnh phúc còn là được nghe người ta kể những vui buồn hằng ngày trong công việc và cuộc sống.Hạnh phúc khi nghe người ấy bảo rằng lo lắng khi mình đang ở nhà một mình...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  2. funly12

    funly12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là những nụ cười,đôi khi HP cũng là những giọt nước mắt& lắm khi là đc ăn ngon & ngủ nhìu nhìu!!!
    chúc pa` con luôn HP
  3. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc
    HP là khi đêm thanh vắng
    Và trăng nước mênh mông êm đềm,
    Ta nằm nghe từ phía xa văng vẳng
    Tiếng những người đánh cá hát trong đêm.
    Hay HP là khi ta im lặng
    Nghe lá vàng rơi trong gió rất êm.
    và HP cũng là khi ta thấy
    Sau cơn mưa chiếc cầu vồng lộng lẫy.
    HP là khi nghe tiếng chó
    Sủa rất vui khi ta trở về nhà.
    HP cũng là khi ai đó
    Khẻ mỉm cười, âu yếm nhìn ta
    Và HP: sáng con chim trước ngõ
    Rất yêu đời lên tiếng líu lo ca.
    HP là mùa nho trĩu qủa
    Vườn nhà ai trái cũng uốn sai cành.
    HP là khi ta mệt mỏi
    Được từ thành phố về đồng xanh.
    HP khi đánh nhau là tàn phá,
    Khi túng tiền là bỗng được giàu nhanh.
    HP là ai vợ chồng không lục đục.
    ???????
    HP là khi bất ngờ ta được biết
    Về cái chết một bà cô nào đấy rất giàu,
    Một bà cô thuộc loại cha căng chú kiết
    Mà ta vẫn nóng lòng mong chết mau mau,
    Nhưng bà thuộc loại người ai cũng biết
    Vừa yếu, vừa già nhưng lại sống rất lâu,
    Mà cánh trẻ chúng ta lại thiếu tiền, buộc phải
    Đem tài sản tương lai ký tên vay nặng lãi!
    HP là khi nhờ thơ hay nhờ máu
    Bỗng nhiên ta nổi tiếng một ngày.
    Và HP - khi với người bạn xấu
    Ta nói hết mọi điều rồi chia tay
    Và HP- biết cùng ai chiến đấu
    Và cùng ai - uống rượu ngà say.
    HP với ta là nhớ về tuổi trẻ,
    Mái trường xưa, các trò chơi ngày bé.
    Nhưng theo tôi HP hơn tất cả
    Là cảm giác đầu tiên yêu say đắm, mặn mà
    Như HP của Adam nhẹ dạ
    Ăn qủa táo trời từ đôi tay Eva.
    Hay hạnh phúc Promete xưa hoang dã
    Cướp lửa trời mang xuống đất cho ta.
    Vâng, HP là lần đầu ta có thể
    Nếm tình yêu, cái tình yêu hạ thế.​
    Vĩnh Thanh
    Được vinhthanhht sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 01/08/2003
  4. chandatlangthang

    chandatlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của bác dài quá, chứng tỏ bác cũng dễ HP nhể. Em thì thích nhất 2 câu này:
    Nhưng theo tôi HP hơn tất cả
    Là cảm giác đầu tiên yêu say đắm, mặn mà
    Vote cho bác 5*, bác có thấy HP khi được vote 5* k0 .

    Chân đất lang thang

  5. kawatsuki151

    kawatsuki151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy cánh đồng lúa xanh non, bãi dâu mườn mượt, nương khoai mơn mởn... Đó là công sức của mẹ, của cha. Đó là mồ hôi của bao người dãi nắng dầm sương.
    Hạnh phúc không nhỉ? Khi ta nhìn thấy dòng chữ quen thuộc trên cái thiệp chiều nay ta vừa nhận. Hạnh phúc hay chăng khi ta buồn bã lại có anh đang lo lắng sợ ta ốm.
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ có từ những điều lớn lao , to tát , nó có thể có từ những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống . Sau bao ngày xa cách , trở về từ những mệt mỏi , khó nhọc người ta lại được vui vầy cùng gia đình , cùng bạn bè , từ những câu nói đơn gian , những cử chỉ thân thiện cũng làm cho con người ta cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc ....Cũng sau bao ngày xa cách , được gặp em .... thật vui !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  7. YeumaiLuongCamHa

    YeumaiLuongCamHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc khi anh được bên em , em yêu dấu
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hanh phúc là làm cho người khác hạnh phúc
    To U: Chúng mình cũng đang làm cho nhau hạnh phúc đấy nhỉ...????
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 11/08/2003
  9. kawatsuki151

    kawatsuki151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu tuần khá bận rộn. Văn phòng thì đông nghẹt người. Mình lại lỗi hẹn với người mình hằng yêu quý. Giờ này nắng đã nhạt trên những mái nhà, cây hoa hồng nở nụ hoa trắng muốt trước sân, ráng vàng đỏ rực trên sông. Mình khá mệt nhưng lại thấy vui. Thu dọn hồ sơ, tắt PC, mình lên xe trở về nhà, lòng hát vang khúc nhạc quen thuộc "giận thì giận mà thương thì thương..." Hạnh phúc khi nghĩ rằng sẽ gặp anh, mong anh đã làm xong công việc...
  10. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc là lúc này đây
    Trên tay một chén rượu đầy
    Với cô vợ béo sum vầy sớm hôm...​

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.​
    Được zulu sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 18/08/2003

Chia sẻ trang này