1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì nhỉ ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi tonga, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Con người ta ở đời, ai chẳng mong muốn có hạnh phúc, hạnh phúc trong gia đình, hạnh phúc trong công việc, ..., hạnh phúc với tất cả mọi điều trong cuộc sống.
    Hạnh phúc còn quý hơn cả tuổi thọ, địa vị. Chính vì vậy mà trong bộ Tam đa, người ta đã xếp Phúc trên Lộc và Thọ. Hạnh phúc luôn là điều ao ước mong có được của mỗi con người từ xưa đến nay. Đối với người này, hạnh phúc là điều gì đó thật cao sang. Nhưng đối với người kia, hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều tưởng chừng như rất bình dị trong cuộc sống. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương, người suốt đời duyên phận long đong cũng từng mơ ước "Sáng mồng một lỏng then tạo hoá, dang tay bồng ông Phúc vào nhà". Nhà văn Nga Tuôcghênhep, người suốt đời sống độc thân cũng đã thổ lộ "Tôi sẽ đổi hết tài năng, tác phẩm của tôi để được hưởng cái êm đềm khi biết rằng tại một nơi nào đó, có một người đàn bà lo âu vì tôi về trễ bữa". Mong muốn đó mà dễ mấy người đã được trọn vẹn. Người ta đã có lúc ví hạnh phúc như chiếc bóng, ta càng đuổi thì nó lại càng chạy, lắm lúc ngỡ như sắp bắt được thì nó lại biến mất. Như Aragon đã viết về hạnh phúc :
    Hạnh phúc như vàng kia ôi tiếng dị kỳ ?
    Nó lăn trên bàn kia như con súc sắc lăn đi.
    Hay như một nhà thơ nào đó đã viết :
    Hạnh phúc khổ đau như đôi đũa lệch
    Nên suốt đời so đũa trước mâm cơm.
    Nhưng đôi lúc, người ta đang sống trong một niềm hạnh phúc mà lại không nhận ra, cứ mải chạy theo một kiểu hạnh phúc xa vời nào đó. Họ luôn cho rằng sống như mình là đang bất hạnh, và phải đạt được điều như họ mong muốn mới là hạnh phúc. Và suốt đời họ cứ chạy theo niềm hạnh phúc ảo tưởng đó mà k0 nhận ra những điều hạnh phúc bình dị ngay quanh họ. Nhưng ở đời làm gì có sự toàn vẹn "mười phân vẹn mười", âu có lẽ cũng là sự sắp đặt của tạo hoá, được cái này thì mất cái kia.
    Có những người nhìn bề ngoài, tưởng chừng như họ đang rất hạnh phúc, nhưng tìm hiểu kỹ mới thấy cuộc đời họ không thiếu những bị kịch với "những giọt nước mắt đời không thấy". Người ta thường nói "mỗi người một cảnh", hay "có ở trong chăn mới biết chăn có rận". Nhưng họ không coi đó là điều tuyệt vọng để đi đến chỗ ví hạnh phúc như là "ánh đèn nhà bên kia". Mà họ luôn tìm thấy cho mình những niềm hạnh phúc rất bình dị ở quanh họ.
    Dù đối với người này thì phải thế này mới là hạnh phúc. Đối với người kia thì phải thế kia mới là hạnh phúc. Hay có những người hạnh phúc chỉ là những điều tưởng chừng như đơn giản, bình dị. Thì vẫn có thể nói rằng, tất cả những niềm hạnh phúc đều có nét gì đó giống nhau, và tất cả những nỗi bất hạnh đều khác nhau.
    Cho dù có thế nào đi nữa thì có một điều là chúng ta phải can đảm nhìn thẳng, đối mặt với cuộc sống để tìm hạnh phúc cho mình. Chỉ có can đảm nhìn thẳng vào sự thật thì mới có thể tìm được hạnh phúc. Như Aragon đã nói :
    Ai nói đến hạnh phúc mắt thường buồn da diết
    Như tiếng than dài nỗi tuyệt vọng chua cay
    Dây đàn đứt trong tay người đánh nhịp
    Nhưng tôi cho hạnh phúc con người có thật
    K0 phải trong mơ, k0 phải trong mây
    Mà nơi bến lạ bờ xa trên quả đất này.
    Kinh Phật đã dạy "bể khổ k0 bờ, quay đầu là bến", con người ta vẫn có thể tìm được hạnh phúc cho mình.
    Cyclo@
  2. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ hạnh phúc khi thấy nụ cười trên môi của mẹ tôi. (chưa có bạn gái...).
  3. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    thế 3 cô của anh đâu rồi.Cô năm 2 , cô năm 3 và cô năm 2003 đâu hả anh .
    Nếu ngày mai chiếc dép có mất đi
    Mọi thay thế sẽ trở nên khập khiểng .
    Tôi yêu anh bởi những điều ngược lại.
    Đi tìm nhau trong ký ức mêng mông.
    Bé_Rêu
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc khi mình được khóc mỗi khi xa anh. Nỗi nhớ đầy ăm ắp trong trái tim và cái cảm giác hồi hộp khi nhìn thấy anh đến cũng làm mình hạnh phúc. Cái vẻ cứng cỏi cố hữu của mình bây giờ trở nên mềm đi. Mình lại yếu đuối trước anh. Mình chỉ mong được nhỏ bé để anh che chở. Đó là hạnh phúc đấy ư ?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc, hai chữ tưởng như quá ít ỏi để diễn tả cái cảm xúc của con người trước cuộc sống muôn màu.
    Như lúc nào đó, giữa muôn vàn đau khổ, ta nhận được một lời an ủi, một câu chuyện , một bờ vai, thế cũng khiến cho ta cảm thấy mình không thừa thãi, và thế là hạnh phúc rồi.
    Ngày hôm nay, chờ 1 cú phone, nhưng đã không có. Đó là một nỗi buồn, một nỗi buồn mơ hồ giữa bao nỗi buồn mà ta đang có. Nhưng cũng vì thế ta lại thấy hạnh phúc, vì ta được chờ đợi một người, chờ đợi anh. Rồi cũng có lúc nào đó, ta hạnh phúc hơn nữa khi nhận được phone của anh.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  6. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy hạnh phúc khi quyết định cái điều mà mình cứ ngỡ sẽ khó lắm : đó là ngồi dậy bật PC. Mọi chuyện cũng đơn giản và nhẹ nhàng đến độ mình không ngờ là mình lại thấy thoải mái khi quyết định xong và nói cho anh nghe mọi điều mình nghĩ. Mình cũng đang thấy hạnh phúc khi vẫn thấy tâm hồn vẫn trong trẻo và trái tim vẫn đập những nhịp yêu thương như chưa hề có chuyện gì. Ừ, đâu có gì khi mình vẫn nghĩ về nhau như đã từng nghĩ. Chỉ là bây giờ mình sống, yêu thương và suy nghĩ còn cho người khác nữa chứ không chỉ cho riêng mình. Vậy cũng là niềm vui và động lực thúc đẩy mình sống tốt hơn và chính chắn hơn đồng thời có trách nhiệm hơn với mọi người, với người mình hằng yêu thương.
    Mỗi ngày, mình lại đón nhận một thậm chí nhiều nỗi buồn nhưng bù lại cuộc sống và bạn bè lại mang đến cho mình biất bao hạnh phúc . Cám ơn cuộc sống và công việc. Cám ơn những người bạn mình đã gặp và chưa hề gặp mặt bao giờ. Chính họ đã nói với mình "An ơi, An đang có chuyện gì buồn à? Sao thế An? Nếu bạn buồn thì mình mong bạn sẽ vui, nếu bạn vui thì mình chúc bạn sẽ vui hơn nữa". Vâng, mình cám ơn bạn, dù bạn chỉ đọc những gì mình viết thôi, dù bạn ở xa mình cả vạn dặm. Nhưng một lời nói của bạn lại làm mình ấm lòng đến thế. Mình ước gì được gặp bạn một lần để bạn "mua cho An cả thúng ô mai Hàng Đường, cho An ăn thoả thích". Mình biết ơn anh, người mang đến cho mình niềm hạnh phúc mỗi ngày. Cám ơn anh thật nhiều khi mình biết chính con bé này cũng mang đến cho anh niềm vui mỗi khi gặp nhau.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  7. langtumos

    langtumos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc khi mình làm đc 1 vài điều gì đó cho ngưởi thân của mình, bạn bè mình, và tất nhiên có cả người iu mình mình nữa. Khi đó mình cảm thấy hạnh phúc.
    -НАН~.-ЭТz С~>А
    o~Р- ЭТz СЧАСТЬ.
    'zTНА-ЭТz .СТЬ Сo.РТЬ
  8. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    với tôi hạnh phúc là được nhìn thấy những người mình yêu thương hạnh phúc.Vui với hạnh phúc của người thân và sẳn sàng chia sẽ khi gặp chuyện buồn
    EM ĐÂU BIẾT CÓ MỘT NGƯỜI XA LẠ
    BỖNG TRỞ THÀNH TẤT CẢ CỦA RIÊNG EM .
    Thương lắm miền Trung ơi !!!!!!!
  9. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì với mình HẠNH PHÚC lại là món quà mà cuộc sống vừa ban tặng và sắp lấy đi chăng?Mình vốn ngông nghênh và mau quên thế mà giờ thì không thể tìm được cái "công thức" để quên rồi. "Nó" lạc mất đi đâu ấy. Làm sao nhỉ?Chán mình quá đi mất ! Cứ đi tới đi lui một hồi và dậm chân tại chỗ.
    Cứ lẩm nhẩm "giá như... giá mà...ước sao... mong gì... như một người đãng trí. Đành thế, biết thế, nghĩ thế mà sao vẫn bối rối lạ lùng. Hạnh phúc là thế ư? Vâng, mình lại thấy hạnh phúc vô ngần khi nghe những lời yêu thương từ chính trái tim mình và của người mình yêu quý. Niềm hạnh phúc oà vỡ làm mình quên đi bao phiền muộn, lo lắng, trở trăn. Trái tim mình lại "mềm" hẳn khi nghe thế. Và mình lại khóc vì hạnh phúc đang ở trong tầm tay, chỉ nhón chân là với tới được. Mình lại ước được cái lên tóc cái vòng hoa tuyệt đẹp ấy và nghe lời thì thầm bên tai taacmnlaye
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  10. sakura_vn

    sakura_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    - Hạnh phúc phải đâu chỉ có ngọt ngào
    Tình yêu phải đâu chỉ toàn mật ngọt
    Có những đắng cay , chua xót
    Vì nụ hồng đỏ thắm vẫn nhiều gai
    hoa anh đào_đẹp rạng ngời mà không chói loá

Chia sẻ trang này