1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì nhỉ ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi tonga, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honglam

    honglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là những khi được bên anh, được nghe anh nói rằng "ở bên em, anh quên hết mệt mỏi, buồn phiền".
    Hạnh phúc còn là sự mong chờ vào tương lai ... sẽ đến.
    Gừng cay muối mặn ... xin đừng quên nhau !
  2. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc? Cái cụm từ này được dùng nhiều nhỉ? Ừ, mình cũng đang "nhấm nháp" niềm Hạnh phúc đơn giản. Nhận được tin của em, biết rằng em lại đang đón nhận những niềm vui từ cuộc sống, từ con người mỗi ngày mang lại. Em lại gọi cho chị và chị nghe em mà lòng vui đến lạ. Bất hạnh nhất là khi tâm hồn mình "xơ cứng" và "chai sạn" đi trước bất cứ chuyện gì. Khi mình vẫn biết "đau", lúc mình còn biết lo lắng, hồi hộp, day dứt... là mình vẫn hạnh phúc đó chứ ! Hạnh phúc và niềm đau luôn song hành em ạ. Nó bù trừ cho nhau, bổ sung lẫn nhau để em nhận ra giá trị khi hạnh phúc đang đến gần. Chị mong cho em gặp nhiều Hạnh phúc.Đó cũng là điều mà chị thấy Hạnh phúc, em ạ.
  3. kawatsuki151

    kawatsuki151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nàng ngồi trong văn phòng Huyện đối đầu với đống văn thư, giấy tờ. Mùa thu vừa đến ư? Chưa mà. Sao lá vàng óng thế nhỉ?Hoa cúc, hoa hồng vàng trước sân rực vàng. Nàng bận quá không có thời gian để nghỉ mà đọc một tờ báo nữa. Công việc và tình yêu. Gia đình và sự nghiệp. Nàng đang Hạnh phúc vì có tất cả. Nhưng mà anh thì ở xa quá. Nhiều khi tan sở, nàng chỉ muốn được anh đón trước cổng cơ quan. Nàng nhớ và mong anh quá.
  4. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mình không ngờ lại nghe phone vào giờ ấy.Hic, ai thía nhỉ? Nhìn thấy số điện thoại rồi mà vẫn chưa hết ngạc nhiên. Gì cơ chứ? Vừa gặp cậu mà. Sao thế?Trời, mobil thì ai mà chịu nổi hả cậu? Có lẽ cuối tháng khi cầm biên lai thanh toán tiền cước các cuộc gọi, cậu sẽ khóc hu hu cho mà xem. Hic, có cái số phone cố định mình cho rồi mà cậu không chịu nhớ. Cứ nhấc ống nghe lên là gọi "dịch chuyển" như một ...phản xạ có điều kiện thế à?
    Nào, bắt đầu nấu cháo nhá! Cậu nói gì ấy nhỉ?Có những chuyện mà mình chưa nghe bao giờ cả. Mình lắng nghe tiếng cậu lẫn trong tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Mình nghe vô cùng chăm chú và tập trung cao độ. Cậu nói như trút hết lòng mình...
    Hết hơn nửa vòng quay chiếc kim phút của đồng hồ mà mình và cậu vẫn chưa ngưng...
    Cuối cùng.."chúc ngủ ngon nhá!. Mình buông ống nghe: 24h.
    Đang loay hoay với cái CD thì ...reng...reng...reng. "Cháo" chưa chín nên mình và cậu nấu tiếp...cho đến 0h45. Mình lo cho cái vụ cuối tháng nên nhắc cậu "nè, lâu rồi đó nghe, mai mốt trả tiền thì đừng có mà ...bán than tận SG nghe chưa!"...
    Chưa ngưng đâu. 0h50... Bây giờ đến lượt mình gọi cho cậu. Khoảng cách như gần lại, cậu thấy thế chứ?À, cậu vác cái "mẹ bế con" lên sân thượng. Giọng cậu khản đặc, giọng mình cũng nỏ trong trẻo gì hơn thế. Thế là mình và cậu lại chia cho nhau những tâm tình mà có lẽ nếu không có cục pin lên tiếng "trùi ui, tui hết khả năng chịu nổi cái cuộc điện đàm của 2 người rùi à nghe!" thì mình và cậu còn chưa buông đâu nhỉ?...Đồng hồ chỉ sang ngày mới khá lâu:1h40."Thui, ngủ ngon hè!".Hẹn ngày " tớ 1chai, cậu 1 chai tại SG!".Nhất định thế mà.
    Mình chỉ muốn nói với cậu là mình rất Hạnh phúc. Ừ, rất nhiều đấy , cậu ạ!
  5. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn gọi mà mình thấy như hạnh phúc ngập trên gương mặt của bạn. Mình chúc mừng bạn nhé. Rất tiếc là bạn làm sớm quá mình chưa thể về kịp để xem bạn đẹp như nào trong ngày vui nhất đời mình. Bạn sẽ gặp thật nhiều nhiều hạnh phúc mà. Mình tin thế và chắc thế. Bạn đã tìm và gặp được hạnh phúc rồi đó. Mình ấy à? Nghe bạn hỏi mà mình ấp a ấp úng. Thôi, để sau này bọn mình gặp lại thì kể sau nghe. Mình cũng đang hạnh phúc. Đơn giản thế thôi, bạn ạ.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 01/09/2003
  6. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là đấu tranh!
    miss U all the time!
  7. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc khi nào nhỉ? Nhiều quá, mỗi ngày, công việc và mọi người xung quanh mang lại cho mình nhiều hạnh phúc. Cụm từ này mình hay dùng khi nói với anh, rằng mình hạnh phúc khi có anh. Mình cũng không biết vì sao mình có thể thấy hạnh phúc khi được anh tin cậy chia sẻ mọi diều trong cuộc sống. Mình cũng chẳng thể giải thích nổi vì sao nghĩ đến anh lòng mình lại thấy hạnh phúc nhiều đến thế.
    Hôm nay, nghĩ đến mẹ. Ngày nào mình cũng được mẹ lo lắng cho từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Mình đã làm được gì cho mẹ vui? Nhìn mẹ ngày thêm tuổi, mình lại mong có thể làm điều gì đó cho mẹ, để mẹ có thể luôn mỉm cười, để mẹ hạnh phúc hơn?

     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...
  8. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi ta mang lại hạnh phúc cho người khác.
  9. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi ta cảm thấy sướng ở trong tim, sảng khoái trong đầu óc, mệt nhọc cả đôi tay.
    The grass was greener
    The light was brighter
    With friends surrounded
    The nights of wonder
  10. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là có 1 việc để làm , 1 điều để hy vọng và 1 người để yêu , đấy là lý thuyết , còn tôi , hạnh phúc chỉ là ngày nào cũng được ăn 1 bữa cơm gia đình đúng nghĩa , có bố va có mẹ , chỉ thế thôi , 1 lần nữa thôi cũng được

Chia sẻ trang này