1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì nhỉ ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi tonga, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc khi nhìn thấy anh sẽ hạnh phúc bên người anh yêu thương. Khi thấy anh cười sảng khoái lúc gặp em chiều nay, dù em biết lát nữa có thể anh sẽ không còn cười như thế. Em thấy hạnh phúc khi có thể làm anh cười , để anh vơi bớt ưu tư, phiền muộn trong cuộc sống.
    Hạnh phúc còn là được nhìn thấy sự hài lòng trên gương mặt anh khi nhìn bài tập em làm tối qua. Hạnh phúc khi em làm anh hạnh phúc dù chỉ đơn giản là em biết em làm được nếu em cố gắng, anh nhỉ?Hạnh phúc khi thằng nhóc ôm chặt lấy em và hôn lên má em rồi ngọng nghịu " Con yêu cô lắm!".
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  2. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, con sẽ hét lên thật hạnh phúc nếu con hoàn thành bài tập kì nầy thật xuất sắc. :D
    Nói thế thôi, hạnh phúc là một buổi sáng mình dậy sớm và nghe lời chúc một ngày làm việc vui vẻ của... cô phát thanh viên đài tiếgn nói Việt Nam. (Đứa suốt ngày thức đêm thì dậy sớm để nghe được câu nói đó quả là một kỳ tích đấy)
    Hạnh phúc là khi một người con trai có thể kể cho mình nghe thật nhiều về những nỗi khúc mắc của họ, và tin tưởng vào những lời tư vấn của mình (Được cái đi khuyên người khác là dễ nhất mà :D)
    Hạnh phúc là khi thấy mọi người vui vẻ.
    Ví dụ như bây giờ mình đang hạnh phúc vì lâu mới vào lại box của mình, thấy mọi người thật tuyệt.
    Chẳng có điều kiện vào nhiều, nhưng... yêu box mình lắm.
    Thật hạnh phúc vì mình là người xứ Nghệ
    Wow! Thật hạnh phúc vì mình là mình, là con của bố mẹ mình, là em của anh trai mình, là bạn của các bạn mình.
    Haaaaappppppppppyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
    Hà Tĩnh dù đi xa, vẫn còn nợ duyên duyên nợ...
    http://www.profiles.yahoo.com/nhieumat
  3. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    ăn đủ , ngủ đủ, chơi đủ , khoẻ đủ
    thiếu mấy cái đó , ai dám bảo mình là nguời hạnh phúc nào?
    linh
  4. yeuemsaokhonoi

    yeuemsaokhonoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ư tôi chả biết rỏ về nó lắm ,vì đối với tôi rất ít có điều đó , tôi là một người luôn độc hành
    Ta viết tên em lên bải cát
    Tưỏng rằng bền mải với thời gian
    Ôi thôi sóng biển lạnh lùng đến
    Nét chử yếu mềm nước xoá tan.
  5. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc, là sau tai nạn thấy mình vẫn còn sống, và luôn có người yêu thương bên cạnh!
    một bàn tay dắt em đi xuyên qua sự sợ hãi và khổ đau. bàn tay vô hình, của anh.
    I love Saga!
  6. kaoming

    kaoming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại , chỉ muốn có thật nhiều tiền thôi !
    Tiền ko mua được nhiều thứ , những nó có thể thay đổi được những thứ đó !
    1 hạnh phúc nhỏ nhoi , tầm thường !

    Cuộc đời là những chuỗi dây xíchTrôi dần qua ngày thángQuay đều , những vòng quay nhàm chánMỗi người là một mắt xíchNhững mắt xích móc nối vào nhauBấu víu nhauXiết chặt nhauKhông ai có thễ thoát raVì tất cả đều là:Mắt xích , mắt xích
  7. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc khi mua được cho mẹ những thứ mà mẹ thích bao năm qua bằng chính đồng tiền mình kiếm ra được. Hạnh phúc khi mua cho ba 1kg Mít ướt mà ba vẩn thích ăn. Hạnh phúc khi được anh che chở, thương yêu. Hạnh phúc khi mổi sáng thức giấc thấy tờ giấy chị dâu viết để lại :" Chị để đồ ăn sáng ở..." Hạnh phúc khi thấy ông anh trai tu chí làm ăn.
    Thiên sứ của tình yêu => Bé Rêu
  8. dtmttvn

    dtmttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là có một việc gì đó để làm, có một ai đó để yêu và có một điều gì đó để hy vọng.
  9. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hai con bé đang cười phớ lớ về câu chuyện đùa bỗng nhìn thấy trước mắt nó là cái xe ô tô lù lù sang đường.
    Hi`,bình thường mà,phanh là kịp.....Ho*,sao phanh rồi mà xe vẫn chạy kinh thế này nhỉ?.....Quả này chắc chết rồi....(Con bé vẫn cười một mình)....Rầmmm.......không con nghi ngờ gì nữa....Đúng là đâm rồi....sao mà mình vẫn sống nhỉ?2 con bé nhìn ngơ ngác rồi cười....Ôi thế mới là Hạnh phúc chứ
    Hạnh phúc là biết được cảm giác từ cõi chết trở về,hạnh phúc là biết bên mình luôn có những người để mình yêu và được yêu.Hạnh phúc là biết mình đang sống!



    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất

  10. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc của mình là HP của mọi người,HP của mọi người là hp của mình,mối quan hệ giữa con người với con người là như vậy!
    Nhưng bao giờ cũng có cái nhất đó là:HP nhất của tôi là cùng được tận hưởng HP với những người thương yêu nhất của tôi!
    Hè....hè tui là rưa đó con mọi người thi răng????
    Mãi chỉ yêu duy nhất một và chỉ một mình Em mà thôi!Vầng Trăng Khuyết Yêu Thương!!!

Chia sẻ trang này