1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì nhỉ ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi tonga, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ối zời, có gì mà tham, vào box này mà hô 1 tiếng thì có mà cả đống, đuổi đi chả hết, chỉ sợ lúc đó phải bỏ chạy đến rơi dép k0 thèm nhặt thôi .
  2. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Đây mới gọi là tham nè. Lão Cyclo ơi, đã già cả lại còn có nơi có chốn rùi mà còn cố câu kéo.
    Đúng là răng yếu cứ đòi ăn thịt bò, mà bây h thì dễ ăn nhầm sang thịt trâu lắm.
  3. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Glorymoon! Tưỏng thịt trâu dễ kiếm lắm sao? Nhất là thịt trâu khô với rượu Mẫu Sơn!
    Mà chỉ nghe thấy nói đến bò điên chứ ít nghe thấy trâu điên.
  4. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Glorymoon! Tưỏng thịt trâu dễ kiếm lắm sao? Nhất là thịt trâu khô với rượu Mẫu Sơn!
    Mà chỉ nghe thấy nói đến bò điên chứ ít nghe thấy trâu điên.
    [/quote]
    mịa. cứ nói đến rượu là lại thèm nhỏ giãi rồi.
  5. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Thế you có nghe ai dùng từ " trâu lạc " thay thế cho từ " bò lạc " chưa ?
  6. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là ở đâu cũng buôn chuyện được mà không bị mod nhắc nhở
    hạnh phúc à...có lẽ mỗi lúc một khác nhau, còn bây giờ...hạnh phúc là một giắc ngủ nướng. Nướng cho đến khét thì thôi, nướng cho cháy đen cháy xám
  7. dot

    dot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình tin rằng, điều hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc sống này là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để hy vọng...
  8. rockdam

    rockdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nuôi súc vật, có thể là một con mèo như chị Moon, anh Thanh í.
    Chơi vé số.
  9. dot

    dot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tham gia Thanh niên tình nguyện.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:có ai đó để yêu[/QUOTE]Nuôi súc vật, có thể là một con mèo như chị Moon, anh Thanh í.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:có điều gì đó để hy vọng...[/QUOTE]Chơi vé số.
    [/QUOTE]
    Hic, rockdam vui tính nhỉ, bạn đã đoán trúng 2/3 ý của tui rồi đó. Duy cái ý thứ 3 thì khó có thể gọi là đích ngắm của HP được, đúng không bà con. Ở đây, hy vọng không phải là viễn vông, mà là một cái gì đó có cơ sở. Ví dụ thế này, tui xấu trai (ma chê quỷ hờn) nhưng mà được cái là không ngốc ngếch lắm... và bởi thế tôi vẫn hy vọng kiếm được một cô bé kháu khỉnh đấy, hehe
  10. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là tối nay đc lang thang cùng con bạn thân .Hai đứa nói đủ chuyện linh tinh mà ko biết chán , nói như sợ ngày mai ko đc nói vậy .Hn về đêm đẹp kinh khủng

Chia sẻ trang này