1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi tieubao215, 21/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. me_you_twoheart_onelove

    me_you_twoheart_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc
    Người sưu tầm: Me_Me
    Đừng nói cuộc đời này tẻ nhạt nhé em
    Hạnh phúc ở trong những điều giản dị
    Trong ngày
    Trong đêm
    Đừng than phiền cuộc sống nhé em!
    Hạnh phúc ngay cả khi em khóc
    Bởi trái tim biết buồn là trái tim vui

    Hạnh phúc bình thường và giản dị lắm em ơi
    Là tiếng xe về mỗi chiều của bố
    Cả nhà quây quần bên căn gác nhỏ
    Chị xới cơm đầy bắt phải ăn no
    Hạnh phúc là khi đêm về không có tiếng mẹ ho
    Là ngọn đèn khuya soi tương lai em sáng
    Là điểm mười đỏ tươi mỗi khi lên bảng
    Là ánh mắt một người như lạ như quen
    Hạnh phúc là khi mình có một cái tên
    Vậy đừng nói cuộc đời này tẻ nhạt nhé em
    Tuổi mười tám em còn khờ khạo lắm
    Đừng cố vẽ tô một chân trời xa đầy màu hồng thắm
    Hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường
  2. me_you_twoheart_onelove

    me_you_twoheart_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Anh quay về chốn không em
    Vì hạnh phúc không còn là đơn sơ
    Thời gian chôn hạnh phúc vào chuỗi ngày vô tận
    Ngày mà mình không còn ở bên nhau
    Anh thảng thốt nhìn trong ánh mắt nâu
    Mà không biết được những lời nói dối
    Em nói rằng tình yêu không đơn sơ
    Rồi quay về bên hạnh phúc xa hoa
    Anh biết phải làm gì khi ngày tháng qua nhanh
    Khi trái tim cứa phải lỗi lầm tứa máu
    Sa mạc nắng trong anh ngày dông bão
    Chẳng có bình yên để có thể quay về
    Em kịp về nhưng lại kịp ra đi
    Khi không phải thiên đường em mãi mãi
    Chỉ nỗi nhớ trào lên khi anh ở lại
  3. me_you_twoheart_onelove

    me_you_twoheart_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    hit'' bài trên ngang quá giờ đọc lần 3 mới thấy. Còn có những trái tim như thế kok ta.
  4. me_you_twoheart_onelove

    me_you_twoheart_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh lại yêu em hả anh?
    - Anh yêu em để biết thế nào là hạnh phúc !
    - Có bao giờ con người ta hết hạnh phúc không anh?
    - Có lẽ là ko em ạ! Bởi vì thượng đế đã ban cho người ta 3 điều tuyệt vời : thứ nhất là em yêu 1 ai đó! Thứ 2 là một ai đó yêu em! và thứ 3 là điều thứ nhất và thứ 2 xảy ra cùng lúc!
    - Vì thế mà con người luôn hạnh phúc hả anh?
    - Khi em biết theo trời mưa để quí trọng trời nắng! theo gấu trắng để vững vàng trước mùa đông! theo hình vuông để biết ơn hình tròn. Và theo tình yêu để biết thế nào là hạnh phúc! Khi ấy ! hạnh phúc luôn ở bên em đó em !
  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì ấy à! Theo tớ biết thì nó là tính từ chỉ trạng thái!
    Hết
  6. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là khi tình yêu chạm tới linh hồn
  7. thodan83

    thodan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là ... yêu và được yêu
  8. HloveHevolH

    HloveHevolH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là gì nhỉ, lâu lắm rùi tui ko đc ôm em trong vòng tay mình, ko đc kiss lên đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu of em, nhớ em quá đi
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Với tớ, hạnh phcú đơn giản lắm. Đó là khi thấy mẹ cười thật tươi, và đó là hôm pa pa vào bếp
  10. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nhìn thấy một nụ cười không quen tự dưng thấy buổi sáng đẹp hơn...liệu đó có phải là hạnh phúc không nhở ?

Chia sẻ trang này