1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì? Tìm ở đâu?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi anhtucvang, 26/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì? Tìm ở đâu?

    Mọi người ơi..hạnh phúc là gi? và phải đi tìm ở đâu?

    Trong box này hình như đa số đều là những người từng trải trong cuộc sống cũng như gia đình.Em xin mọi người cho em 1 lời khuyên vì thật sự bây giờ em bế tắc quá.
    Chuyện là như vậy.Em có 1 người bạn là con trai. tên T ,tụi em làm bạn một thời gian rồi em thích thầm T nhưng ko dám nói. Cho đến 1 ngày em hẹn T đi chơi và có dắt theo mấy người bạn gái của em đi chung .trong đó có 1 người đã có gia đình và có đứa con trai 3 tuổi..tên là N ,Sau khi đi chơi về thì N nói với em là " Anh này dễ thương đó..mày ráng yêu và giữ nha ".
    Và sau hôm thì em và mấy người bạn đó vẫn tiếp tục đi chơi với T cả đám rất vui vẻ.và mọi người thường trêu ghép đôi em và T , em xin nói thêm là những người bạn gái của em đều là bạn thân của em chơi với nhau mười mấy năm nên xem nhau như chị em. Và rồi đến bây giờ đã gần 3 năm.em vẫn yêu 1 mình T. Em luôn quan tâm ,lo lắng cho T, Và N là người luôn ủng hộ em và T,,N lúc nào cũng nói với em là " Tao mong cho mày với anh T thành đôi và HP "..Và em cũng luôn tin tưởng N cho nên bất cứ chuyện gì của em va T em đều tâm sự hết với N..Nhưng rồi bây giờ em vừa biết được 1 sự thật mà làm em cực kì sốc. T va N thú nhận với em là 2 người đã quan hệ tình cảm ngay từ sau cái lần đầu tiên em dắt N ra đi chơi chung.Và theo em được biết thì là do phía N tấn công T trước.thế mà gần 3 năm trời em ko hề biết gì .luôn tin tưởng đứa bạn gái thân và nghĩ nó đã có gia đình rồi, và phần em luôn tin tưởng T là 1 người đàng hoàng ,gia giáo. Thế mà bây giờ N nó nói với em " tao sẽ ko bao giờ li dị chồng và cũng ko dứt T ".... Chúng nó thậm chí còn đeo nhẫn đôi..Còn T thì nói " Anh bất chấp tất cả và sẽ chấp nhận như thế này cả đời cũng được "...
    2 chúng nó xin lỗi em ..Thật lòng khi biết sự thật này em cảm thấy khinh bỉ 2 con người này lắm . "Gian phu dâm phụ " là những thứ em ghét nhất. Nhưng những người bạn khác thì khuyên em ko cần phải chửi .ko cần phải làm ầm lên mà làm gì .hãy mặc kệ tụi nó ,làm như thế em sẽ ở bậc cao hơn tụi nó vì tụi nó ko dám ngẩng mặt nhìn em ..Em thấy cũng có lý .những loại người đã dám làm những chuyện như vậy rồi thì có chửi gì cũng như nước đổ lá khoai..thế nên em cao thượng ,ngoài mặt em vẫn vui vẻ với tụi nó nhưng bên trong lòng em ,em khinh lắm.Em bây giờ phải làm sao ,xin mọi người giúp em .em có nên xem bọn họ là bạn nữa hay ko? hay là chấm dứt tình bạn.Ôi thật là oái ăm và khốn nạn.Gần tết rồi mà còn gặp những chuyện như thế này.Hic .mỗi khi em nhìn thấy thằng con trai của N bi bô bên mẹ nó mà em xấu hổ dùm N.KO hiểu sao lại có thể như vậy. Hôm nay nó hỏi em thế này " mày có giận tao ko? bây giờ tao rất ngại mày .và tao muốn nghe ý kiến của mày " . Em nghĩ trong bụng " tao bây giờ khinh mày chứ giận cái nỗi gì .mày biết ngại với tao thì đừng làm như vậy ,bây giờ mày làm rồi lại còn bày đặt ngại tao ".... Nhưng rồi em trả lời nó " mày hỏi ý tao làm gì ,ví dụ bây giờ tao bảo mày chấm dứt với T .mày có chấm dứt ko? chắc chắn là ko rồi ..vậy hỏi ý tao làm cái quái gì .tao chỉ nói với mày 1 câu : tao yêu T là chuyện của tao. T và mày yêu nhau là chuyện của 2 đứa mày .chuyện mày có chồng có con là chuyện của mày. chuyện T sẽ chấp nhận ngoại tình với mày cả đời là chuyện của T .ngu thì chết chứ bệnh tật gì "
    Trước mặt chúng nó em như thế nhưng thật lòng em đau lắm.vì em yêu T rất nhiều.mỗi lần về đến nhà em lại khóc. khóc 1 mình .Hạnh phúc là gì ? tìm ở nơi đâu?
  2. anhdenmau

    anhdenmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Câu chuyện của bạn thật buồn. Sự phản bội luôn là điều đáng khinh bỉ. Nhưng theo mình bạn hãy nghĩ thế này: đây là một điều may mắn trong cái rủi ro của bạn. Bây giờ bạn và T còn chưa là người yêu của nhau. Nếu giả sử chuyện này xảy ra khi bạn và T đã là người yêu của nhau, hay tệ hơn nữa, đã là vợ chồng của nhau thì sao? Lúc đấy bạn sẽ còn khổ sở đến thế nào nữa?!! Dù sao đây cũng là một điều may mắn phải ko bạn?
    Mình nói vậy vì thực sự mình chỉ muốn an ủi bạn thôi. Mình biết ko dễ dàng gì mà quên đi được điều này, cũng ko dễ dàng gì để mà đừng buồn trong lúc này. Bạn hãy cứ buồn đi nhưng đừng bi quan, cuộc sống luôn có những điều tốt đẹp.
    Còn về cách bạn cư xử của bạn với hai kẻ đáng khinh đó thì mình hoàn toàn ko đồng ý. Theo mình, trong cuộc sống, điều tốt phải được thưởng và điều xấu phải bị phạt. Nếu là mình thì mình sẽ chấm dứt ngay quan hệ với hai con người đó, hạn chế gặp mặt họ ở mức tối đa. Đây cũng là một cách giúp bạn mau quên chuyện này hơn vì như người ta vẫn nói "xa mặt thì cách lòng" và cũng để cho họ biết những điều họ làm đáng phải bị đối xử như thế nào. Bây giờ là phản ứng của bạn, sau này sẽ là phản ứng của chồng N và con N, của những người xung quanh và gia đình hai kẻ đó, phản ứng của bạn bây giờ sẽ là một lời cảnh báo cho hai kẻ đó về hậu quả của việc làm hiện tại.
    Mình viết cho bạn vì mình cũng đã có lần bị phản bội, mình cũng đã bi quan, nhưng rồi cuộc sống chỉ cho mình thấy rằng có nhiều điều tốt đẹp lắm, ko đáng để bi quan tí nào cả. Bạn còn trẻ, cuộc sống còn dài, trong tương lai sẽ có lúc bạn nghĩ lại chuyện này và thấy mình đã may mắn, đã phí công cho một người ko xứng.
    Chúc bạn mau tìm lại được niềm tin trong cuộc sống.
  3. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ở trong chính bản thân mỗi người, đi tìm làm gi cho mệt
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    sau tất cả những gì xả ra vói mình, tôi quan niệm rằng :" Mọi thứ tốt đẹp hay không tốt đẹp đều từ chính bản thân mình ". việc đi oán trách một sự vật, sự việc, con người không làm mình hài lòng là không tốt. Vì tâm lý chung của con người khi có vấn đề gì đó không như ý xảy ra thường đi tìm một cái gì đó để đổ lỗi, để vơi đi trong lòng mình sự thất vọng, hoặc ở dạng không chấp nhận sự thật là do chính mình trực tiếp hoăc gián tiếp tác động làn sự việc diễn ra.
    theo tôi, hạnh phúc là cái quần cái áo tôi đang dùng, là cái xe tôi đang đi hay đơn giản là cái khăn mặt tôi đang lau mặt. Nếu 1 ngày tôi không có nó tôi sẽ...unhappy . Ý tôi muốn nói, hạnh phúc là thứ giản đơn mà đầy phức tạp. dễ nhận ra mà vô hình. Rộng đấy mà rất hẹp.
    Khi tôi bị thất bại trong tình yêu, điều đó có nghĩa hạnh phúc lớn nhất trong tình yêu bị vuột qua tay, còn hạnh phúc trong tình yêu là tôi đã được yêu, đã được sống trong tình yêu và ...có thể tiếp tục đi tìm hạnh phúc trong tình yêu mới.
    vui lên bạn, sông có lúc - người có khúc mà ..ý lộn. Ý tôi là ngược lại
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Cô N này và anh T bị phụ thuộc vào nhau về *** rồi, 2 người này không dứt ra được, lúc nào cũng phải tìm đến nhau đẻ thoả mãn. Thà họ yêu nhau thật long như trong cái Topic: "Trót nặng lòng với cả 2 phụ nữ" thì còn có thể thông cảm. Kết luận: 2 người này kém bản lĩnh, bị nhục dục chi phối, điều khiển, chứ không hẳn là người xấu.
    Mà anh chồng cô N đâu rồi, không chừng khi chuyện này lộ ra, cô N lại ngờ em là người nói đấy
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Tìm vui trong những điều giản dị bạn à, đó chính là hạnh phúc đấy, ở quanh ta cả thôi !
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Tuyên ngôn độc lập 2-9 chỉ cho chúng ta quyền sống, quyền tự do và quyền đi tìm hạnh phúc thôi, còn tìm như thế nào thì lại không nói rõ.
  8. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chồng N la người nước ngoài cho nên ko hề biết chuyện N phản bội mình. Chồng N là 1 người rất hiền va tốt bụng,hết mực yêu thương N và nuôi cả gia đình N ở VN.mua nhà cho mẹ N ở VN. Khi em bảo N 1 là li dị chồng đến với anh T đàng hoàng , 2 là dứt khoát để T còn tìm hạnh phúc riêng thì N nói rằng sẽ ko bao giờ li dị chồng và N hỏi em " giữa tiền và tình mày chọn cái nào ? "... N sẽ ko li di chồng vì tiền và cũng ko dứt với T vì tình.Em cũng chẳng muốn gặp mặt họ 1 chút nào vì đi chung với họ em khó chịu vô cùng ,em khó chịu ko phải vì em ghen gì cả .mà chỉ vì họ đang làm những chuyện tội lỗi và bất chấp đạo đức. Thế nhưng vì nể những người bạn còn lại trong nhóm mà em đi chung thôi.
    Em cũng có ý nghĩ giống 1 người ở trong đây..có lẽ họ bị mê muội vì *** quá..1 năm mới gặp nhau 1 lần ..tết N mới về VN và mới gặp T cho nên họ lúc nào cũng cuốn hút nhau vì món ăn lâu lâu ăn 1 lần thì thấy ngon và thèm đúng ko mọi người?và những con người chỉ suy nghĩ được đến thế thì hết thuốc chữa.em hết ý kiến. Và em nghĩ ông trời có mắt..đời có vay có trả ..rồi họ cũng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp khi làm những chuyện tội lỗi như vậy. Bằng chứng là hôm qua mùng 1 tết..em đi chung với N va nhóm bạn..ko có T ..tự nhiên N bị 2 đứa con gái lạ hoắc lạ huơ nắm đầu đánh trong toilet.
    Sang năm mới em cũng chẳng muốn nghĩ gì đến những chuyện ko vui trong năm cũ.và sau khi đón giao thừa em được 1 người tặng cho em 1 câu thư pháp như thế này : Hạnh phúc là có 1 việc gì đó để làm..có ai đó để yêu thương và có 1 điều gì đó để hy vọng. Em đọc xong câu đó và hiểu ra rằng em có 1 cộng việc để làm ..có rất nhiều người để yêu thương như ba mẹ. ông bà.anh em và cháu .em có nhiều điều để hy vọng cho tương lai ..vậy em hạnh phúc phải ko mọi người? chúc năm mới an khang thịnh vượng
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    :" Mọi thứ tốt đẹp hay không tốt đẹp đều từ chính bản thân mình ". ==>>> Em nghĩ vậy
    Hạnh phúc nằm trong những điều giản dị
  10. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn với bạn vì bạn đã trót trao trái tim mình cho 1 kẻ ko xứng đáng, nếu anh T kia đã ko đủ sức tránh xa cô bạn N thì bạn hãy tự quyết định HP cho mình đi.. phải xa 2người đó thì bạn mới có HP... HP sẽ ko được xây dựng nên từ sự dối trá, đặc biệt là chuyện tình cảm.. nó đau đớn lắm.. cũng may mắn vì bạn và T chưa đi quá xa, chưa kết hôn.. bạn hãy tin rằng lúc này đây bạn đang cảm thấy mình là người bất hạnh nhất vì bị phụ tình, bị gian dối, yêu phải 1 kẻ ko đủ mạnh mẽ, va ko yêu bạn đủ nhiều... nhưng rồi thời gian sẽ giúp bạn xoa dịu nỗi đau, sẽ có 1 ngày bạn sẽ mỉm cuời và nghĩ rằng mình đã may mắn vì ko tiếp tục dính vào T.... Hãy bước đi trên con đường của mình bạn ạ.. con đuờng ấy sẽ ko có T, ko có N... Bạn tốt thì sẽ ko làm như thế, 1 người yêu bạn thực sự thì cũng sẽ ko như thế... Thế nên hãy đừng tiếc là bạn đã mất 2 người bạn tốt.... vì họ ko phải bạn tốt của bạn.. mà có thể chỉ là bạn BÈ thôi, theo đúng nghĩa ấy đó... Hãy cố gắng lên nhé,, đời còn dài, cuộc sống thay đổi khi ta thay đổi.. tôi học đưọc điều đó sau khi tôi biết thế nào là cảm giác bị lừa dối...
    Chỉ có 1 câu dành cho bạn: cần phải láy lại thăng bằng, sống thanh thản với chính mình... KHÓ NHƯNG KHÔNG PHẢI KO LÀM ĐƯỢC...

Chia sẻ trang này