1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì? Tìm ở đâu?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi anhtucvang, 26/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    chỉ còn vài ngày nữa thôi.em sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại anh nữa.em mong cho thời gian trôi qua nhanh để em ko còn phải nhìn thấy anh ...em ko muốn nhìn thấy anh nữa.số phận rồi anh àh.bây giờ cho dù anh có quì xuống cầu hôn em .em cũng ko chấp nhận đâu..hãy để quá khứ ngày hôm qua ngủ yên.hãy để hình ảnh anh còn đẹp trong em.em thất vọng như thế đủ rồi..em ko khóc nữa đâu..rồi em tin rằng sau này người hối hận phải là anh ..lòng tự trọng của em ko thể bị anh chà đạp như vậy..em ko cho phép .anh vẫn trân trọng em ,em hiểu .em biết nhưng em ko thể tha thứ..ngày hôm qua trong dt anh nói với em hết sức nhẹ nhàng và anh xin lỗi em ..còn em thì gay gắt và đanh thép quá phải ko anh?bởi vì em là đứa con gái cứng cỏi .anh thừa biết điều đó...thôi em đi ngủ đây rồi mai thức giấc em ko mong anh quay về.
  2. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Thế là cái ngày ấy cũng đến..ngày mà em có thể bỏ cái mặt nạ của em xuống để tha hồ mà khóc..em ko còn phải đeo cái mặt nạ giả tạo, suốt gần 1 tháng qua em đã như 1 con rối hay 1 cỗ máy bị cuốn vào các cuộc vui ko mệt mỏi..em luôn vui vẻ nói cười .em uống như chưa bao giờ say ..em đang giả tạo đấy bởi vì trong lòng em đang đau..trái tim em rạn vỡ..Giờ đây khi mọi chuyện khép lại .em gục ngã sau cánh cửa kiêu kì và tự trọng..em ko muốn ai thấy em gục ngã.ngay cả anh ...anh biết ko? tình yêu vẫn luôn là 1 điều khó nói ..khó diễn tả..bởi vì cuối cùng em cũng vẫn yêu anh mà thôi..em chẳng hiểu nổi mình muốn gì nữa .ko hiểu sao hôm qua em đã dám chỉ thẳng vào mặt anh trước tất cả bạn bè mà nói rằng " Anh cũng chỉ là 1 hạt cát dưới chân em giẫm lên mà đi thôi "..mặt anh đổi màu ..em hiểu em quá đáng lắm nhưng anh ơi hãy thử đặt hoàn cảnh anh vào em ..em đã mất niềm tin ..chính anh đã cướp mất niềm tin của em rồi..em phải thương bản thân mình ...sự tự trọng của em .tình yêu của em .lòng tốt của em đáng giá gấp vạn lần sự đam mê thấp hèn kia anh hiểu ko? Nhưng dù sao em vẫn khóc.đêm nay em mới thật sự mệt mỏi và gục ngã ..nhưng may quá vừa kịp em khép cửa để anh ko nhìn thấy..hôm nay ..mãi mãi em ko muốn nhìn thấy anh nữa..mặc dù anh đi mang theo cả tâm hồn em ...
  3. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai em đi .ko biết biển còn nhớ tên em gọi về ko nhỉ? Anh ơi .ngày mai em đi rồi.em cũng muốn nhấc máy gọi nói tạm biệt anh nhưng lại thôi.lòng tự ái của em vẫn cao ngút như thế.gọi mà làm gì .em đã ko muốn gặp anh cơ mà.em đã nói với anh như vậy rồi nên đành thôi ko gọi..em cũng muốn đi để tìm lại sự bình yên thanh thản.ko phải suy nghĩ nhiều như bây giờ.ở 1 môi trường khác có lẽ em sẽ nghĩ khác và cầu mong sẽ quên được tất cả những chuyện buồn đã qua.Em đi ..vâng em đi..
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Hãy để quá khứ ngày hôm qua ngủ yên.hãy để hình ảnh anh còn đẹp trong chị , chị nhé .Sự chia li tạm thời biết đâu lại là một khởi đầu mới tốt đẹp hơn .Ở một phương trời xa em chúc cho nỗi buồn của chị sẽ vơi và hạnh phúc tràn ngập chị nhé
  5. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Em đã trở về . ốm hơn 1 chút.da rám nắng 1 chút nhưng trái tim thì tràn đầy sức sống....quên.....rồi sẽ chỉ là bên thềm thời gian mà thôi..lâu rồi anh nhỉ...cũng lâu rồi ..từ ngày ấy em ko còn nhìn thấy anh . DT ko ....lúc tối nay khi thấy nick anh online em vội out ngay ...em ko muốn gặp anh ..thật lòng đấy...em đã bảo anh đi đi rồi ..đi cho em còn khép cửa..biết ko anh?
  6. dungtuyetvong_vt

    dungtuyetvong_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hạng phúc là một giai đoạn chứ không phải là điểm đến cua cuộc đời
  7. dungtuyetvong_vt

    dungtuyetvong_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anhtucvang lam sao gui kem file cho em vi anh gui kem hoai khong duoc
  8. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    anh click vào phần đính kèm file đó anh .còn nếu ko được thì anh có thể copy cai link đó cho em cũng được mà
  9. dungtuyetvong_vt

    dungtuyetvong_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em ơi chi cho phép gửi File hình anh thui nhưng File của dạng .PPS nên anh gửi hoài không được em ui . Em cho đia chỉ Mail cho anh di
  10. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    ô ..sao anh lại gửi hình anh cho em vậy? email của em hả ..email của em la giuse_maria@yahoo.com

Chia sẻ trang này