1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì? Tìm ở đâu?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi anhtucvang, 26/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bạn có chat ở yahoo ko? Cho nick đi có gì mình nói chuyện, mình cũng buồn
  2. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    to : anh dungtuyetvong
    cám ơn anh về cái email thông điệp hạnh phúc đó..em rất vui khi nhận được và đọc nó ..anh yên tâm .em tự biết mình nên làm gì ...cám ơn rất nhiều
  3. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là mình đọc mãi, nghĩ mí ngày hôm nay rồi mới dám viết bài!
    Bạn gì ah! Tại sao tự nhiên 2 ng đó lại công khai mối quan hệ ra nhỉ? Mà các bạn yêu nhau cũng 3 năm rồi mà! Vậy là họ quan hệ với nhau 3 năm rồi ah? Nếu họ dấu được bạn 3 năm rồi thì dấu thêm mấy năm nữa cũng đâu vấn đề gì nhi, đúng ko?
    Nhưng đúng là đứa bạn bạn hết sức tệ! KHINH!
  4. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Ah` ..2 người đó quan hệ với nhau được 2 năm ..có nghĩa là mình với T quen nhau được 1 năm .sau đó đi chơi .mình mới dắt những người bạn của mình ra để giới thiệu anh T với họ trong đó có N....thì sau đó N đã tấn công T sau lưng mình..thời gian khoảng 2 năm..và họ cũng ko hề công khai bởi vì họ làm sao dám..mình biết được là do linh cảm của 1 người phụ nữ cộng với việc anh bạn thân của T nói cho mình biết rằng N thường xuyên gọi DT cho T ..mình nghi ngờ và linh cảm..cho đến khi mình nói suy nghĩ đó cho 1 người bạn thân tên là H biết ..thì H mới chính la người hỏi thẳng N và T ..lúc đó 2 người đó mới nhận với H ..và nhận lỗi ..xin lỗi mình qua H rất nhiều..sau đó ..T đã xin lỗi mình..nhưng mình ko thể tha thứ và bỏ qua được..thà người đó là bất cứ người con gái nào thì mình sẽ tha thứ nhưng vì là bạn thân của mình cho nên mình cảm thấy thật kinh khủng..mình ghê tởm bạn thân mình ..còn T mình cũng thấy giận lắm..cho nên là ko thể..
  5. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Giọng Nói Của Hạnh Phúc
    Sau khi Bankei qua đời, một người mù thường sống cạnh thiền viện kể với bạn rằng: "Bởi tôi mù nên không thể nào nhìn thấy rõ mặt ai, vì thế tôi đoán được tâm tánh của mỗi người qua tiếng nói. Thông thường khi tôi nghe ai khen ngợi kẻ khác hạnh phúc hay thành công, tôi còn nghe được cái giọng thầm kín của ganh tị. Khi nghe lời chia buồn kẻ khác gặp điều bất hạnh, tôi nghe có giọng khóai trá thỏa mãn, rõ là kẻ nói lời chia buồn mà lòng thì sung sướng vì có những món kẻ kia bỏ lại để cho mình chiếm đoạt.
    "Chỉ riêng giọng nói của Thiền sư Bankei là luôn luôn thành thực. Khi ngài nói lời vui vẻ, tôi chỉ nghe độc có giọng vui vẻ. Khi ngài tỏ lòng buồn rầu, tôi chỉ nghe độc một giọng buôn rầu."
    (trích: Góp nhặt Cát Đá)
  6. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thôi bỏ đi bạn ạ. Quên họ đi. Đừng buồn làm gì. Tìm nhiều việc, nhiều hoạt động để cho mình thật bận rộn, tránh nghĩ tới họ nữa. Đảm bảo với bạn, cuộc tình tội lỗi ấy sẽ sớm tàn thôi. Nếu tôi là thành viên trong hội bạn của bạn, tôi khai trừ ngay mấy kẻ chơi xấu ấy, không cho đi chơi chung nữa.
  7. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu ko quay trở lại topic này..Thời gian vừa qua mình đã lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống...mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái trong 1 thời gian...mình ko còn gặp T nữa..ko còn bất cứ 1 cuộc đt nào hay tin nhắn nào mình nhắn cho T nữa...Mình tưởng rằng mình đã thật sự quên được T ..quên được tình yêu mình dành cho T ..cứ tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc..tưởng rằng tình yêu đã cạn kiệt...Nhưng sao bây giờ ..hiện tại lúc này mình ngồi và tự kiểm tra lại cảm xúc của mình...mình thấy tình yêu vẫn còn đó..và co chăng trong thời gian qua mình đã tự lừa dối bản thân mình ko con yêu T nữa...
    Và mọi thứ bế tắc lại quay về..bỗng nhiên xuất hiện 1 ý nghĩ thật kì quặc ...và biết rõ rằng cái ý nghĩ đó khi nói ra thì chắc chắn mình sẽ bị mọi người phản đối nhiều hơn là tán thành ..và co khi họ sẽ chửi mình dại..nhưng ko thể nói gì để biện minh cho 1 tình yêu...
    Mọi người ơi xin giúp tôi với ..xin mọi người hãy cân nhắc thật kĩ về cái gọi là tình yêu lẫn tình người để có thể cho tôi những lời khuyên sáng suốt nhất.
    Chuyện T và N quan hệ với nhau chắc trong tương lai gần là ko cắt đứt... và tự nhiên ko hiểu sao trong tôi lại xuất hiện 1 ý nghĩ lạ quá..tôi định năm sau ..tôi sẽ đề nghị với T 1 việc...tôi sẽ nói với T là tôi muốn đám cưới với T...1 đám cưới chỉ trên danh nghĩa..còn chuyện T yêu N và vẫn quan hệ với N tôi sẽ ko can thiệp vào...bởi vì mẹ T lớn tuổi rồi..T thì thường ko ở nhà vì công việc..em trai thi còn nhỏ và sẽ đi du học ..tôi muốn dược chăm sóc mẹ T...và 1 điều quan trọng hơn là chuyện T và N thì sẽ ko bao giờ N có thể sinh con cho T ..và tôi ko muốn T cả đời này ko được làm bố..và tôi muốn được sinh con cho T ..có thể T ko yêu tôi nhưng chắc chắn sẽ yêu con....rồi sau này khi con trai của N 18 tuổi ( nghĩa là 14 năm nữa )..lúc đó N li dị chồng thì tôi cung sẽ sẵn sàng li di T ..để T và N đến với nhau....Chắc mọi người sẽ nói tôi dại quá...nhưng tôi yêu T ..nêu như sau này tôi lấy người tôi ko yêu thì cũng có khác gì đâu..cuộc sống có khi còn chán hơn ..vì dù sao T cũng là người tôi yêu...trong qua trình chung sống tôi sẽ cố gắng chăm sóc T và gia đình T thật chu đáo..và quan trọng là tôi được sinh con với người tôi yêu..vậy là tôi mãn nguyện rồi..tôi cũng ko cần gì hơn ..chỉ cần con tôi có tương lai tốt..và điều này thì tôi chắc chắn nếu tôi sinh con với T thì con tôi sẽ được hưởng 1 nền giáo dục tốt nhất...Và tôi nghĩ sẽ chẳng có ai yêu T như tôi yêu..và sẽ chẳng ai can đảm để bước vào 1 cuộc hôn nhân như tôi..nhưng tôi chịu được..Tôi cũng hy vọng T sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này..vì T sẽ có tất cả và ko bị thiệt thòi gì...
    Đó mới chỉ là manh nha trong suy nghĩ của tôi..và tôi viết lên đây ..mong nhận được những lời khuyên sáng suốt nhất của mọi người..xin chân thành cám ơn
    Được anhtucvang sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 21/05/2006
  8. sean_bxt

    sean_bxt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào biết địa chỉ của phòng khám tâm lý thì chỉ cho khổ chủ này với! Nhanh lên kẻo cứu kô được bây giờ !
    bótay!
  9. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Anhtucvang à, mình cho rằng cái ý nghĩ của bạn chỉ là tạm thời mà thôi, trong lúc bạn quá nhớ về T và nghĩ là mình có thể làm được mọi việc, miễn là được ở bên anh ấy. Mình đã trải qua cảm giác này rồi, không phải là trong hoàn cảnh giống bạn, nhưng cũng là rất yêu một người nhưng rồi vì bao nhiêu chuyện của gia đình, cùng với sự hơi yếu bản lĩnh của người ấy mà phải xa nhau. MÌnh đã từng nghĩ rời bỏ tất cà ở VN để đến bên người ấy, cùng có con với người ấy rồi cả 2 sẽ quay về nhận lỗi với bố mẹ. Dư luận, gia đình,công việc, tất cả chẳng là gì trong suy nghĩ của mình lúc đó. Nhưng rồi, khi cái thời khắc ấy qua đi, ngồi nghĩ lại, thấy mình sao rồ dại đến vậy. Và quyết định quên. Mình lúc ấy chỉ biết lập đi lập lại trong đầu những câu nói như "Người ấy không xứng đáng với mình, sẽ có người xứng đáng hơn" ,"Ai bảo yêu, yêu là khổ mà, phải cố gắng mà chịu đựng chứ", "Mày không thương bố mẹ sao?" và " phải sống làm sao để sau này khi gặp lại nhau có thể ngẩng cao đầu, và người phải cúi đầu chính là người đó chứ". Nghe có vẻ trẻ con quá phải không? Nhưng thực sự mình đã sống theo đúng những gì lý trí mình đặt ra. Và rồi, mình xinh đẹp hơn, nghị lực hơn, mình gặp được người mà mình nghĩ là "thực sự xứng đáng", mình hoàn thành rất tốt việc học và có được công việc như mình đã từng mong muốn. Mình đang trong giai đoạn rất hạnh phúc đây.
    anhtucvang à, theo mình hiểu, ngta sẽ cảm nhận được giá trị của hạnh phúc nhiều hơn gấp bội sau khi người ta đã trải qua khổ đau. Bạn đang trong giai đoạn phải chịu đựng, mà nhiều khi phải oằn người ra mà chịu đựng nỗi đau về tinh thần ấy chứ, nhưng hạnh phúc sẽ đến nếu bạn tỉnh táo và biết nhìn lên. Hạnh phúc đang chờ bạn, ở phía trước kìa. rose]
    Được falleave sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 21/05/2006
  10. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    sorry, post nhầm
    Được falleave sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 21/05/2006

Chia sẻ trang này