1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì? Tìm ở đâu?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi anhtucvang, 26/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    còn ai cho tôi thêm lời khuyên và những ý kiến nữa ko
  2. tonicb

    tonicb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Không! Đu? rô?i ma?! Quyết đi!
  3. phinhi

    phinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    còn j để mà khuyên nữa đây .em đang rất mừng vì chị có thể bỏ qua hết mọi chuyện vui vẻ bắt đầu một cuộc sống mới mà ko phải mảy may quan tâm đến hai con người kia nữa .nhưng sau một thời gian chị lại có ý nghĩ như vậy nhỉ cái "cứng cỏi "mà chị nói đến trong con ngươì chị đâu rồi , chị nói chị phải sống để hai con người kia phải hổ thẹn ko giám ngẩn mặt lên nhìn chị kia mà. chị có thể vượt qua chuyện này cơ mà sao chị lại mềm yếu vậy chứ sao lại có cái ý nghĩ vớ vỉn đến vậy (đọc đến đó em ghét chị lắm) con người chị mền yếu lắm nhưng bướng bỉnh vô cùng em nghĩ chị hãy quyết định cuộc sống của chính mình đi
  4. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Những người thương yêu mình đều ko muốn mình có cái ý nghĩ đó..và chắc là họ đúng...úh thôi thì hãy biết nghe những người yêu thương mình.....mình sẽ lại trở về với cuộc sống thoải mái mà mình vừa có ...vui vẻ nữa ..wên cái ý nghĩ đó đi...
  5. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Ngày em học lớp 10, đề thi GDCD học kỳ là
    Con gái Marx hỏi cha:
    - Thưa cha, hạnh phúc là gì?
    - Hạnh phúc là đấu tranh con ạ.
    Em hãy phân tích câu nói trên.
    Em thấy đề thi gì mà củ chuối vô cùng, híc híc, bây giờ nghĩ lại thì nó cũng không chuối lắm... Bởi theo mấy ông triết học nghĩ nhiều nói cũng nhiều.... thì hạnh phúc là đấu tranh giữa các mặt đối lập. Con người ta vốn là một khối mâu thuẫn, bởi suy cho cùng mâu thuẫn mới là động lực của sự phát triển. Đó chỉ là lý thuyết nhưng trong mỗi con người chúng ta đều có những khiếm khuyết, chúng ta đấu tranh để hoàn thiện mình hơn, đó chính là hạnh phúc.
    Hạnh phúc trong cuộc sống nhiều khi đơn giản lắm, chỉ là tiếng bố gọi cửa, cái tật hay quên vứt kính lung tung rồi lại đi tìm của mẹ, cái lừ mắt chị ép em ăn thêm bát cơm hay thay quần cho cu Đốm ''dấm đài''. ...
    ....tôi cũng như mọi người, đi đang đi trên đôi chân mình trên con đường đi tìm hạnh phúc và chợt nhận ra: nó ở ngay trong hành trình của mình...
  6. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ..! Hạnh phúc là từ chính bản thân mình, tự mình phải tìm trong con người mình... Mình làm chủ được bản thân, đối phó được khi xảy ra bất cứ vấn đề gì trong gia đình, cuộc sống cũng như công việc..
    Trong chân lý "Đạo PHật " có đưa ra rất nhiều chân lý. Đó chính là những kinh nghiệm sống, giúp chúng ta vững tin, có được những giải pháp tốt nhất khi đối mặt với khó khăn, cú sốc trong cuộc sống.
    Chúng ta bấy lâu nay đã hiều chưa chính xác về chân lý Đạo Phật, do vậy mà có biết bao người đau khổ, trà đạp lên nhau.
    Như Thiền Sư Nhất Hạnh năm ngoái có về VN , Thấy nói :
    - " Chân lý Đạo Phật cho chúng ta 1 công cụ, 1 giải pháp trong cuộc sống. Vấn đề là chúng ta vận dụng nó 1 cách thông minh nhất truớc mọi khó khăn hay không??????. Chứ Chân lý Đạo Phật không là để chúng ta phải đem nó đặt lên bàn thờ"
    -- " Chân lý Đạo Phật ví dụ như 1 công cụ là cái cuốc, nó cho ta cày xới đất để trồng cầy, trồng rau, củ,--->để đơm hoa kết trái,,..chứ không phải đem cái cuốc đó đặt lên bàn thờ"
    Mong bạn đón đọc loạt bài này,
    [size=3]http://www2.ttvnol.com/clbthangnam/736458/trang-2.ttvn[/size=3]Have good time!
    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 25/05/2006

Chia sẻ trang này