1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbim762, 14/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bimbim762

    bimbim762 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì?

    Gửi một người!
    Chắc bây giờ anh đang sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc ở nơi ấy.
    Mình xa nhau cũng đã được 1 năm rồi nhỉ. Ngày chia tay, mình còn cười và nói rằng, duyên chỉ có vậy. Số thì không có cho nhau. Mình còn chúc cho nhau hạnh phúc.
    Nhưng dường như tới giờ phút này, e vẫn chưa thể tìm thấy hạnh phúc của mình. Hạnh phúc của em có chăng chỉ trong quá khứ, nơi có những kỷ niệm của chúng mình.
    Anh đã quay lại và đã mong mình làm lại từ đầu, nhưng sao em không đủ tự tin, sao em lại không đủ sức mạnh để tha thứ thực sự.
    Và em lại một lần nữa để anh ra đi...
    Đến giờ phút, này,sau khi tìm thấy hạnh phúc của mình, em lại nghĩ đến anh, nghĩ đến giá mình không tự ái thì có lẽ giờ này e không phải dằn vặt, phải đau khổ thế này.
    Đã bao lần em ấn nút điện thoại định gọi cho anh, nhưnglại thôi. Đã bao lần em gửi thư cho anh, nhưng rồi lại save vào máy tính.
    Giờ này nơi ấy, liệu đã có ai chăm sóc cho anh chưa? E mong rằng dù nếu có người ấy cũng sẽ yêu anh hơn tình yêu em dành cho anh, chăm sóc a, quan tâm đến anh và làm anh hạnh phúc.
    Thôi thì em chỉ biết nói vậy và sẽ chôn chặt tình cảm vào đáy lòng. Hạnh phúc là gì nhỉ, đối với em bây giờ là những gì em mong anh được có. Vậy thôi!
  2. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    thế mới là cuộc sống chứ, nếu cứ dựa vào" giá như" thì cuộc sống này thật đơn điệu pà kon nhỉ!
    tui xin copy câu nói này nhé: cuộc sống có 3 điều hạnh phúc-có ngươi nào đấy để yêu, có việc gì đó để làm và có cái gì đó để hy vọng!
    phut boi roi
  3. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bạn lạ thật.Đã từng có thời gian bên nhau rồi,mà bây giờ bạn lại không dám nói cảm tình của mình cho anh ấy biết .Có phải xa lạ hay lần đầu gì đâu mà phải ngại ngùng đến nỗi ngập ngừng mấy bận . Bạn hãy liên hệ với anh ấy đi .Hình như bạn ngại rằng có thể bây giờ anh ấy có người khác rồi phải không ? Nhưng biết đâu anh ấy vẫn đang hy vọng ,mong mỏi bạn thì sao .anh ấy đã có lần quay lại nhưng bạn không tha thứ.Vậy chìa khoá giải quyết vấn đề đang nằm trong tay bạn .Bạn ahỹ mở cánh cửa ra đi,cho dù có thể anh ấy không vào vì có người khác .Còn hơn biết đâu anh ấy vẫn đứng chờ bên ngoài
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  4. bimbim762

    bimbim762 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có nên chăng níu kéo 2 lần một cuộc tình?
    Không phải là mình không tha thứ, mà là mình đã tha thứ rồi, nhưng lại tự dằn vặt mình, và rồi quyết định chia tay.
    Rất cảm ơn bạn đã cho mình lời khuyên!

Chia sẻ trang này