1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì ???

    Người ta thường mún tìm hiểu xem hạnh phúc là gì , nhưng ko có 1 định nghĩa chính xác nào về nó cả.........
    Với MON thì , hạnh phúc của người này là bất hạnh của người kia , mỗi người có con đường đi đến hạnh phúc ko giống nhau ,mà cách nghĩ của mỗi người về hạnh phúc cũng ko giống nhau.Có khi nào hạnh phúc phải kiếm tìm trong đau khổ ko ???


    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe
  2. VKDN

    VKDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này khá phức tạp đây, theo công dân (cho triết lí tí) thì hạnh phúc là khi thoả mãn nhu cầu của mình, nhưng lại hơi mâu thuẫn vì nhu cầu của con người là vô hạn. Mình cũng rút 1 trường hợp từ bản thân là thế này: mình rất thích đá bóng, mỗi lần được chạm đến bóng đều thấy rất vui và hạnh phúc, nhưng gia đình mình lại không cho mình chơi bóng đá nên mỗi lần đi chơi bóng đá về là mẹ mình rất buồn vì cản không được mình, lúc đó thấy thương mẹ lắm, nhưng vẫn cảm thấy vui vì được chơi đá bóng, vậy là sao?
    Tôi yêu bóng đá hơn bất kỳ ai trên đời này.
    Tôi thích đá bóng hơn bất kỳ mọi thứ trên đời này.
    ILFB, AFFB, FBIML, TBIMH.
  3. VKDN

    VKDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này khá phức tạp đây, theo công dân (cho triết lí tí) thì hạnh phúc là khi thoả mãn nhu cầu của mình, nhưng lại hơi mâu thuẫn vì nhu cầu của con người là vô hạn. Mình cũng rút 1 trường hợp từ bản thân là thế này: mình rất thích đá bóng, mỗi lần được chạm đến bóng đều thấy rất vui và hạnh phúc, nhưng gia đình mình lại không cho mình chơi bóng đá nên mỗi lần đi chơi bóng đá về là mẹ mình rất buồn vì cản không được mình, lúc đó thấy thương mẹ lắm, nhưng vẫn cảm thấy vui vì được chơi đá bóng, vậy là sao?
    Tôi yêu bóng đá hơn bất kỳ ai trên đời này.
    Tôi thích đá bóng hơn bất kỳ mọi thứ trên đời này.
    ILFB, AFFB, FBIML, TBIMH.
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Vậy nên đặt câu hỏi, việc mẹ cấm em chơi đá bóng là đúng hay sai?
    Nếu đúng, em làm mẹ kô vui, vậy là sai. Em nên ngừng chơi bóng.
    Nếu sai, chuyện mẹ của em kô vui là vô lí ---> "sự bất hạnh" (hiểu theo nghĩa nào đấy) của mẹ em cũng vô lí nốt ---> cứ tiếp tục chơi đá bóng.
    P.S: Em chắc hay tham gia mấy giải bóng đá nữ ở trường?
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Vậy nên đặt câu hỏi, việc mẹ cấm em chơi đá bóng là đúng hay sai?
    Nếu đúng, em làm mẹ kô vui, vậy là sai. Em nên ngừng chơi bóng.
    Nếu sai, chuyện mẹ của em kô vui là vô lí ---> "sự bất hạnh" (hiểu theo nghĩa nào đấy) của mẹ em cũng vô lí nốt ---> cứ tiếp tục chơi đá bóng.
    P.S: Em chắc hay tham gia mấy giải bóng đá nữ ở trường?
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  6. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    1 điều tồn tại trên đời như 1 định lí mà chúng ta chỉ biết chấp nhận thôi.
    theo như đạo Phật thì, nếu 0 có bất hạnh làm sao chúng ta biết thế nào là hạnh phúc.
    nếu con ngưòi lúc nào cũng vui tươi , 0 gặp bất hạnh , thì lúc đó định nghĩa HẠNH PHÚC 0 hề tồn tại
    Cổ Thiên Lạc _i love you
  7. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    1 điều tồn tại trên đời như 1 định lí mà chúng ta chỉ biết chấp nhận thôi.
    theo như đạo Phật thì, nếu 0 có bất hạnh làm sao chúng ta biết thế nào là hạnh phúc.
    nếu con ngưòi lúc nào cũng vui tươi , 0 gặp bất hạnh , thì lúc đó định nghĩa HẠNH PHÚC 0 hề tồn tại
    Cổ Thiên Lạc _i love you
  8. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
  9. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
  10. aaron01

    aaron01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc tức là không bất hạnh
    I know you think you know me but You don't know anything I know you want to help me but I don't need anything Don't tell me where to go because I don't need you to know
    What the hell is wrong with me? Don?Tt fit in with anybody How did this happen to a person like me?

Chia sẻ trang này