1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy một số người ở trên phát biểu linh tinh quá, nên có ý kiến vậy thôi. Thấy không đúng chủ đề thì cứ xoá bài vô tư
    I think, that I am
  2. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ehèm, xin mọi người đứng lên mời các vị già làng khó tính đến chơi. Dạ, mời cụ dùng trà ... à, cụ có ăn bành không ? Ấy chết, cháu quên là cụ không còn răng, thế cụ dùng bột nhé ....

    ^_^ Nói thật, một là anh Newvamp có IQ chỉ có một chữ số, hai là anh già quá đâm ra khó tính, ba là anh ghét tui nên đi đâu cũng kiếm chuyện, bốn là anh không biết post gì nên lên đây chê cho vui, năm là bạn gái anh mới đá anh hôm qua nên anh lên đây kiếm chuyện. Nhưng góp lại tui cũng thấy anh bạn hình như .. cần được cứu chữa. Làm ơn, có cần tui phải post sau mỗi bài là tui đang nói giỡn hay nói nghiêm túc không ? Chắc tui phải nhắc cho anh bạn hay là đôi khi cái đầu còn dùng vào chuyện khác ngoài đội nói và chải keo.
    Anh này cũng có cách ăn nói mắc cười nhể. Chúng ta lên diễn đàn với mục đích khác nhau, tui không thích lên diễn đàn để bàn những chuyện "ai đẹp nhất trường", không thích "bàn chuyện tiến đánh một diễn đàn khác" (tui thà chơi war game). Tui thích lên đây đọc những bài viết của người khác và viết lại những gì tui thấy trái ý và thích xưng tui. Xin lỗi, nếu đó phạm vào một trong những điều răn của bất cứ đạo nào anh bạn đang theo thì làm ơn, xin vì lòng độ lượng mà xin Ngài của anh đừng bắt tui xuống địa ngục. Tui chả thấy là tui đi gây sự, có lẽ ông thấy vậy vì trong đầu ông ai không đồng ý là gây sự. Đúng không ?
    Dù sao cũng xin cảm ơn là ông anh không thích cách nói chuyện của tui, tui sẽ cố gắng phát huy. À mà lại còn "cũng sẽ coi như không đọc bài của anh tới khi nào thật sự tôi thấy nên coi anh thực sự là 1 ng đàn anh học niên khoá trước tôi" , ôi trời ơi, nghe sao mà giận dỗi, hờn mác lại nũng nịu (chính tả ?) đến dễ thương vậy không biết ^_^. Nghe giùm cái này, nếu anh bạn không nuốt nổi những gì tui nói, thì làm ơn, đừng ra vẻ mình là người quan trọng mà đi nói cái đó cho tui. Anh mong đợi chuyện gì khi nói ra chuyện đó ? Tui sẽ cảm thấy hối hận, mất ngủ đến quên ăn quên ngủ và đã làm mất lòng anh bạn chăng ? (Chưa đâu, tui mới thút thít thôi T_T.) Hay là muốn tui phải làm một bài thơ trong mỗi post ? Thể nào ? Thất ngôn ha ? Theo kiểu Verlaine lai với lại T.S Eliot nghen... Khôi hài và hoàn toàn ấu trĩ ! À không, tại vì anh bạn thích nói ra chuyện đó, đó là hạnh phúc của anh bạn, và anh bạn cũng thích gây sự, yeah, right ^_^.
    Tui không tranh cãi với anh bạn về cái hạnh phúc của anh, vì tui thấy nó chẳng có gì đặc biệt, bay thẳng từ sách vở ra găm thẳng vào đầu.

    Lại có thêm ông Tôi-thích-quote-những-câu-triết-lí-tức-là-tôi-trí thức lại còn ... nói nghiêng nói ngữa (chính tả ?). Xin lỗi, cho tới khi trước cái post nói chơi của tui (mà cũng xin nói luôn là với anh bạn Otan của chúng ta. Không, tui không định đùa với mấy người vui tính như anh, hay anh vampire, hay bạn gái của anh, má vợ anh vampire hay thằng bạn Nhựt của anh, hay thằng Ả Rập kế nhà anh Vamp hay bất cứ người nào có dính liếu đến hai anh, kể cả ông tổ trưởng tổ dân phố khoá trước của khu phố kế bên quận bên cạnh nhà anh), tui đã có tranh cãi cái gì không nghiêm túc chưa? Lại càng lời lẽ thiếu văn hoá ? Hay cách xưng "tui" làm bài không nghiêm túc ? lol... À hay là tại vì tui không theo chủ nghĩa Marx làm mấy anh bực mình ? Cho tới khi nào chúng ta mới ngừng cư xử như những kẻ đạo đức giả ? Cái gì mà học tập với cả không được cái gì ? Làm ơn, ngừng áp đặt những suy nghĩ thiếu suy nghĩ lên đầu người khác giùm. Tui không biết ai phát biểu linh tinh, nhưng cả cái bài trật chìa, ở đâu tự nhiên nhảy vô chê người ta thiếu suy nghĩ, nói năng thô tục là thấy ông anh có óc nhận xét rồi, lại còn thuộc bài nữa, hở cái là "mong rằng các bạn [gì đó, tranh luận, post bài, viết chữ đẹp] với tinh thần xây dựng để ta cùng góp phần tạo nên sân chơi lành mạnh của chúng ta - [nơi đang post bài, hay thường dùng là TTVNOL] ". Quá chán!
    Dylanesque.
  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ehèm, xin mọi người đứng lên mời các vị già làng khó tính đến chơi. Dạ, mời cụ dùng trà ... à, cụ có ăn bành không ? Ấy chết, cháu quên là cụ không còn răng, thế cụ dùng bột nhé ....

    ^_^ Nói thật, một là anh Newvamp có IQ chỉ có một chữ số, hai là anh già quá đâm ra khó tính, ba là anh ghét tui nên đi đâu cũng kiếm chuyện, bốn là anh không biết post gì nên lên đây chê cho vui, năm là bạn gái anh mới đá anh hôm qua nên anh lên đây kiếm chuyện. Nhưng góp lại tui cũng thấy anh bạn hình như .. cần được cứu chữa. Làm ơn, có cần tui phải post sau mỗi bài là tui đang nói giỡn hay nói nghiêm túc không ? Chắc tui phải nhắc cho anh bạn hay là đôi khi cái đầu còn dùng vào chuyện khác ngoài đội nói và chải keo.
    Anh này cũng có cách ăn nói mắc cười nhể. Chúng ta lên diễn đàn với mục đích khác nhau, tui không thích lên diễn đàn để bàn những chuyện "ai đẹp nhất trường", không thích "bàn chuyện tiến đánh một diễn đàn khác" (tui thà chơi war game). Tui thích lên đây đọc những bài viết của người khác và viết lại những gì tui thấy trái ý và thích xưng tui. Xin lỗi, nếu đó phạm vào một trong những điều răn của bất cứ đạo nào anh bạn đang theo thì làm ơn, xin vì lòng độ lượng mà xin Ngài của anh đừng bắt tui xuống địa ngục. Tui chả thấy là tui đi gây sự, có lẽ ông thấy vậy vì trong đầu ông ai không đồng ý là gây sự. Đúng không ?
    Dù sao cũng xin cảm ơn là ông anh không thích cách nói chuyện của tui, tui sẽ cố gắng phát huy. À mà lại còn "cũng sẽ coi như không đọc bài của anh tới khi nào thật sự tôi thấy nên coi anh thực sự là 1 ng đàn anh học niên khoá trước tôi" , ôi trời ơi, nghe sao mà giận dỗi, hờn mác lại nũng nịu (chính tả ?) đến dễ thương vậy không biết ^_^. Nghe giùm cái này, nếu anh bạn không nuốt nổi những gì tui nói, thì làm ơn, đừng ra vẻ mình là người quan trọng mà đi nói cái đó cho tui. Anh mong đợi chuyện gì khi nói ra chuyện đó ? Tui sẽ cảm thấy hối hận, mất ngủ đến quên ăn quên ngủ và đã làm mất lòng anh bạn chăng ? (Chưa đâu, tui mới thút thít thôi T_T.) Hay là muốn tui phải làm một bài thơ trong mỗi post ? Thể nào ? Thất ngôn ha ? Theo kiểu Verlaine lai với lại T.S Eliot nghen... Khôi hài và hoàn toàn ấu trĩ ! À không, tại vì anh bạn thích nói ra chuyện đó, đó là hạnh phúc của anh bạn, và anh bạn cũng thích gây sự, yeah, right ^_^.
    Tui không tranh cãi với anh bạn về cái hạnh phúc của anh, vì tui thấy nó chẳng có gì đặc biệt, bay thẳng từ sách vở ra găm thẳng vào đầu.

    Lại có thêm ông Tôi-thích-quote-những-câu-triết-lí-tức-là-tôi-trí thức lại còn ... nói nghiêng nói ngữa (chính tả ?). Xin lỗi, cho tới khi trước cái post nói chơi của tui (mà cũng xin nói luôn là với anh bạn Otan của chúng ta. Không, tui không định đùa với mấy người vui tính như anh, hay anh vampire, hay bạn gái của anh, má vợ anh vampire hay thằng bạn Nhựt của anh, hay thằng Ả Rập kế nhà anh Vamp hay bất cứ người nào có dính liếu đến hai anh, kể cả ông tổ trưởng tổ dân phố khoá trước của khu phố kế bên quận bên cạnh nhà anh), tui đã có tranh cãi cái gì không nghiêm túc chưa? Lại càng lời lẽ thiếu văn hoá ? Hay cách xưng "tui" làm bài không nghiêm túc ? lol... À hay là tại vì tui không theo chủ nghĩa Marx làm mấy anh bực mình ? Cho tới khi nào chúng ta mới ngừng cư xử như những kẻ đạo đức giả ? Cái gì mà học tập với cả không được cái gì ? Làm ơn, ngừng áp đặt những suy nghĩ thiếu suy nghĩ lên đầu người khác giùm. Tui không biết ai phát biểu linh tinh, nhưng cả cái bài trật chìa, ở đâu tự nhiên nhảy vô chê người ta thiếu suy nghĩ, nói năng thô tục là thấy ông anh có óc nhận xét rồi, lại còn thuộc bài nữa, hở cái là "mong rằng các bạn [gì đó, tranh luận, post bài, viết chữ đẹp] với tinh thần xây dựng để ta cùng góp phần tạo nên sân chơi lành mạnh của chúng ta - [nơi đang post bài, hay thường dùng là TTVNOL] ". Quá chán!
    Dylanesque.
  4. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, càng làm vẻ giận dữ thì hnhan lại càng vui sướng thôi. Cách hay nhất là mặc kệ hắn, hắn nói một lúc mà chẳng ai phản ứng thì hắn chán thôi. Cứ từ từ, ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng nước rồi nói chuyện, đừng quan tâm, cứ để lòng thanh thản, là hết chuyện.
    Với lại cái kiểu nói của hnhan tui thấy có sao đâu, có vẻ khó chịu với mọi người nhưng ít nhất hắn phát biểu thẳng thắn, không dấu giếm. Đối phó với chân tiểu nhân luôn dễ chịu hơn với ngụy quân tử.
  5. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, càng làm vẻ giận dữ thì hnhan lại càng vui sướng thôi. Cách hay nhất là mặc kệ hắn, hắn nói một lúc mà chẳng ai phản ứng thì hắn chán thôi. Cứ từ từ, ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng nước rồi nói chuyện, đừng quan tâm, cứ để lòng thanh thản, là hết chuyện.
    Với lại cái kiểu nói của hnhan tui thấy có sao đâu, có vẻ khó chịu với mọi người nhưng ít nhất hắn phát biểu thẳng thắn, không dấu giếm. Đối phó với chân tiểu nhân luôn dễ chịu hơn với ngụy quân tử.
  6. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn hnhan, sau khi đọc bài của bạn, tôi có một số ý kiến:
    Đầu tiên, tôi thừa nhận mình đã không đúng khi đề cập đến vấn đề "cách ăn nói" trong chủ đề này. Tức là nói trật sang chủ đề khác. Tôi đã lật mấy hết mấy trang của box LHP nhưng vẫn không tìm thấy cái topic nào thích hợp, mà tôi vốn tính lười tạo topic mới.
    Bạn nói rằng bài nhận xét của tôi là "trật chìa", đúng. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, nếu vậy thì những câu giỡn của bạn không trật chìa, không linh tinh chắc?
    Thứ hai, cái câu nói chơi của anh với người bạn (tức là chú Otan)
    [qoute]
    không đùa với mấy người vui tính như anh, hay anh vampire, hay bạn gái của anh, má vợ anh vampire hay thằng bạn Nhựt của anh, hay thằng Ả Rập kế nhà anh Vamp hay bất cứ người nào có dính liếu đến hai anh, kể cả ông tổ trưởng tổ dân phố khoá trước của khu phố kế bên quận bên cạnh nhà anh
    [/QUOTE]
    Xin lỗi nhé, ngay trong câu này bạn hãy xem lại thái độ của mình đã nghiêm túc chưa?
    Đúng là bạn nói chơi với anh Otan, đồng ý. Vậy bạn hãy tưởng tưởng một chút nhé: Có một cái phòng mà ở giữa đặt một mic và trong phòng có nhiều người. Mọi người luân phiên nhau lên phát biểu ý kiến của mình. Mọi người đang bàn luận đang hăng thì một người, chỉ thẳng vào bạn mình ở dưới và nói:
    - Không ! Tao thích chửi lộn !! Tao muốn sự hỗn loạn !! Đó là sự hạnh phúc của tao mwahaha
    Tôi nghĩ rằng trong đây không ai có "IQ có một chữ số" để không hiểu nổi câu này là câu nói chơi của bạn với Otan. Thế nhưng, nếu là một người ở dưới, bạn sẽ nghĩ như thế nào? Có những câu nói đùa mà cho dù người khác nghe biết rằng đùa nhưng vẫn nuốt không trôi. Chẳng lẽ từ đầu đến giờ, mọi người đang "chửi lộn" với bạn chứ không phải tranh luận?
    Nếu cứ để như vậy thì cái phòng biến thành cái chợ. Nếu muốn đùa giỡn với nhau, bạn có thể đi sang phòng khác, có bạn của bạn, có những người sẵn sàng giỡn với các bạn, hoặc pm cho nhau cũng được. Đâu có thiếu chỗ, phải không?
    Bạn nói rằng "Tôi-thích-quote-những-câu-triết-lý". Đúng. Đơn giản vì tôi nghĩ rằng với những vấn đề đó thì họ nói hay hơn tôi. Thế thôi. Còn bạn và những người khác có nghĩ tôi "trí thức" không thì đành chịu vậy. Có lẽ tôi không có "trí thức" thật. Nhưng không sao, ít ra tôi còn biết một số câu triết lý.
    Đúng là tôi có theo chủ nghĩa Marx, nhưng CN Marx đâu có đụng chạm gì anh mà anh đem ra trút giận? Và nhân tiện cũng xin hỏi một câu là anh hiểu CN Marx tới đâu mà nói rằng mình "không theo chủ nghĩa Marx"?
    [qoute]
    Cho tới khi nào chúng ta mới ngừng cư xử như những kẻ đạo đức giả ?
    [/qoute]
    Anh bảo rằng việc tranh luận bằng những lời lẽ bình thường là đạo đức giả? Chẳng lẽ cứ phải dùng những câu thật mạnh bạo, những từ ngữ đốp chát mới là "đạo đức thiệt"?
    Tôi công nhận mình cũng thuộc bài thiệt. Nhưng có sao đâu, nếu điều đó là đúng, cần nhớ, cần thuộc và nhắc cho mọi người cùng nhớ, bởi khi đăng ký vào diễn đàn, có lẽ ít ai đọc cái quy định của diễn đàn
    Từ đầu topic đến giờ, tôi luôn nghĩ rằng bạn là một người có chính kiến riêng của mình. Mong rằng anh vẫn có nhiều ý kiến hay để đóng góp cho mọi người.
    Kính.
    I think, that I am
  7. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn hnhan, sau khi đọc bài của bạn, tôi có một số ý kiến:
    Đầu tiên, tôi thừa nhận mình đã không đúng khi đề cập đến vấn đề "cách ăn nói" trong chủ đề này. Tức là nói trật sang chủ đề khác. Tôi đã lật mấy hết mấy trang của box LHP nhưng vẫn không tìm thấy cái topic nào thích hợp, mà tôi vốn tính lười tạo topic mới.
    Bạn nói rằng bài nhận xét của tôi là "trật chìa", đúng. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, nếu vậy thì những câu giỡn của bạn không trật chìa, không linh tinh chắc?
    Thứ hai, cái câu nói chơi của anh với người bạn (tức là chú Otan)
    [qoute]
    không đùa với mấy người vui tính như anh, hay anh vampire, hay bạn gái của anh, má vợ anh vampire hay thằng bạn Nhựt của anh, hay thằng Ả Rập kế nhà anh Vamp hay bất cứ người nào có dính liếu đến hai anh, kể cả ông tổ trưởng tổ dân phố khoá trước của khu phố kế bên quận bên cạnh nhà anh
    [/QUOTE]
    Xin lỗi nhé, ngay trong câu này bạn hãy xem lại thái độ của mình đã nghiêm túc chưa?
    Đúng là bạn nói chơi với anh Otan, đồng ý. Vậy bạn hãy tưởng tưởng một chút nhé: Có một cái phòng mà ở giữa đặt một mic và trong phòng có nhiều người. Mọi người luân phiên nhau lên phát biểu ý kiến của mình. Mọi người đang bàn luận đang hăng thì một người, chỉ thẳng vào bạn mình ở dưới và nói:
    - Không ! Tao thích chửi lộn !! Tao muốn sự hỗn loạn !! Đó là sự hạnh phúc của tao mwahaha
    Tôi nghĩ rằng trong đây không ai có "IQ có một chữ số" để không hiểu nổi câu này là câu nói chơi của bạn với Otan. Thế nhưng, nếu là một người ở dưới, bạn sẽ nghĩ như thế nào? Có những câu nói đùa mà cho dù người khác nghe biết rằng đùa nhưng vẫn nuốt không trôi. Chẳng lẽ từ đầu đến giờ, mọi người đang "chửi lộn" với bạn chứ không phải tranh luận?
    Nếu cứ để như vậy thì cái phòng biến thành cái chợ. Nếu muốn đùa giỡn với nhau, bạn có thể đi sang phòng khác, có bạn của bạn, có những người sẵn sàng giỡn với các bạn, hoặc pm cho nhau cũng được. Đâu có thiếu chỗ, phải không?
    Bạn nói rằng "Tôi-thích-quote-những-câu-triết-lý". Đúng. Đơn giản vì tôi nghĩ rằng với những vấn đề đó thì họ nói hay hơn tôi. Thế thôi. Còn bạn và những người khác có nghĩ tôi "trí thức" không thì đành chịu vậy. Có lẽ tôi không có "trí thức" thật. Nhưng không sao, ít ra tôi còn biết một số câu triết lý.
    Đúng là tôi có theo chủ nghĩa Marx, nhưng CN Marx đâu có đụng chạm gì anh mà anh đem ra trút giận? Và nhân tiện cũng xin hỏi một câu là anh hiểu CN Marx tới đâu mà nói rằng mình "không theo chủ nghĩa Marx"?
    [qoute]
    Cho tới khi nào chúng ta mới ngừng cư xử như những kẻ đạo đức giả ?
    [/qoute]
    Anh bảo rằng việc tranh luận bằng những lời lẽ bình thường là đạo đức giả? Chẳng lẽ cứ phải dùng những câu thật mạnh bạo, những từ ngữ đốp chát mới là "đạo đức thiệt"?
    Tôi công nhận mình cũng thuộc bài thiệt. Nhưng có sao đâu, nếu điều đó là đúng, cần nhớ, cần thuộc và nhắc cho mọi người cùng nhớ, bởi khi đăng ký vào diễn đàn, có lẽ ít ai đọc cái quy định của diễn đàn
    Từ đầu topic đến giờ, tôi luôn nghĩ rằng bạn là một người có chính kiến riêng của mình. Mong rằng anh vẫn có nhiều ý kiến hay để đóng góp cho mọi người.
    Kính.
    I think, that I am
  8. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn hnhan, sau khi đọc bài của bạn, tôi có một số ý kiến:
    Đầu tiên, tôi thừa nhận mình đã không đúng khi đề cập đến vấn đề "cách ăn nói" trong chủ đề này. Tức là nói trật sang chủ đề khác. Tôi đã lật mấy hết mấy trang của box LHP nhưng vẫn không tìm thấy cái topic nào thích hợp, mà tôi vốn tính lười tạo topic mới.
    Bạn nói rằng bài nhận xét của tôi là "trật chìa", đúng. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, nếu vậy thì những câu giỡn của bạn không trật chìa, không linh tinh chắc?
    Thứ hai, cái câu nói chơi của anh với người bạn (tức là chú Otan)
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    không đùa với mấy người vui tính như anh, hay anh vampire, hay bạn gái của anh, má vợ anh vampire hay thằng bạn Nhựt của anh, hay thằng Ả Rập kế nhà anh Vamp hay bất cứ người nào có dính liếu đến hai anh, kể cả ông tổ trưởng tổ dân phố khoá trước của khu phố kế bên quận bên cạnh nhà anh
    [/QUOTE]
    Xin lỗi nhé, ngay trong câu này bạn hãy xem lại thái độ của mình đã nghiêm túc chưa?
    Đúng là bạn nói chơi với anh Otan, đồng ý. Vậy bạn hãy tưởng tưởng một chút nhé: Có một cái phòng mà ở giữa đặt một mic và trong phòng có nhiều người. Mọi người luân phiên nhau lên phát biểu ý kiến của mình. Mọi người đang bàn luận đang hăng thì một người, chỉ thẳng vào bạn mình ở dưới và nói:
    - Không ! Tao thích chửi lộn !! Tao muốn sự hỗn loạn !! Đó là sự hạnh phúc của tao mwahaha
    Tôi nghĩ rằng trong đây không ai có "IQ có một chữ số" để không hiểu nổi câu này là câu nói chơi của bạn với Otan. Thế nhưng, nếu là một người ở dưới, bạn sẽ nghĩ như thế nào? Có những câu nói đùa mà cho dù người khác nghe biết rằng đùa nhưng vẫn nuốt không trôi. Chẳng lẽ từ đầu đến giờ, mọi người đang "chửi lộn" với bạn chứ không phải tranh luận?
    Nếu cứ để như vậy thì cái phòng biến thành cái chợ. Nếu muốn đùa giỡn với nhau, bạn có thể đi sang phòng khác, có bạn của bạn, có những người sẵn sàng giỡn với các bạn, hoặc pm cho nhau cũng được. Đâu có thiếu chỗ, phải không?
    Bạn nói rằng "Tôi-thích-quote-những-câu-triết-lý". Đúng. Đơn giản vì tôi nghĩ rằng với những vấn đề đó thì họ nói hay hơn tôi. Thế thôi. Còn bạn và những người khác có nghĩ tôi "trí thức" không thì đành chịu vậy. Có lẽ tôi không có "trí thức" thật. Nhưng không sao, ít ra tôi còn biết một số câu triết lý.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    tui không theo chủ nghĩa Marx làm mấy anh bực mình ?
    [/QUOTE]
    Đúng là tôi có theo chủ nghĩa Marx, nhưng CN Marx đâu có đụng chạm gì anh mà anh đem ra trút giận? Và nhân tiện cũng xin hỏi một câu là anh hiểu CN Marx tới đâu mà nói rằng mình "không theo chủ nghĩa Marx"?
    Anh bảo rằng việc tranh luận bằng những lời lẽ bình thường là đạo đức giả? Chẳng lẽ cứ phải dùng những câu thật mạnh bạo, những từ ngữ đốp chát mới là "đạo đức thiệt"?
    Tôi công nhận mình cũng thuộc bài thiệt. Nhưng có sao đâu, nếu điều đó là đúng, cần nhớ, cần thuộc và nhắc cho mọi người cùng nhớ, bởi khi đăng ký vào diễn đàn, có lẽ ít ai đọc cái quy định của diễn đàn
    Từ đầu topic đến giờ, tôi luôn nghĩ rằng bạn là một người có chính kiến riêng của mình. Mong rằng anh vẫn có nhiều ý kiến hay để đóng góp cho mọi người.
    Kính.
    Được PTK83 sửa chữa / chuyển vào 03:34 ngày 27/11/2003
  9. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn hnhan, sau khi đọc bài của bạn, tôi có một số ý kiến:
    Đầu tiên, tôi thừa nhận mình đã không đúng khi đề cập đến vấn đề "cách ăn nói" trong chủ đề này. Tức là nói trật sang chủ đề khác. Tôi đã lật mấy hết mấy trang của box LHP nhưng vẫn không tìm thấy cái topic nào thích hợp, mà tôi vốn tính lười tạo topic mới.
    Bạn nói rằng bài nhận xét của tôi là "trật chìa", đúng. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, nếu vậy thì những câu giỡn của bạn không trật chìa, không linh tinh chắc?
    Thứ hai, cái câu nói chơi của anh với người bạn (tức là chú Otan)
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    không đùa với mấy người vui tính như anh, hay anh vampire, hay bạn gái của anh, má vợ anh vampire hay thằng bạn Nhựt của anh, hay thằng Ả Rập kế nhà anh Vamp hay bất cứ người nào có dính liếu đến hai anh, kể cả ông tổ trưởng tổ dân phố khoá trước của khu phố kế bên quận bên cạnh nhà anh
    [/QUOTE]
    Xin lỗi nhé, ngay trong câu này bạn hãy xem lại thái độ của mình đã nghiêm túc chưa?
    Đúng là bạn nói chơi với anh Otan, đồng ý. Vậy bạn hãy tưởng tưởng một chút nhé: Có một cái phòng mà ở giữa đặt một mic và trong phòng có nhiều người. Mọi người luân phiên nhau lên phát biểu ý kiến của mình. Mọi người đang bàn luận đang hăng thì một người, chỉ thẳng vào bạn mình ở dưới và nói:
    - Không ! Tao thích chửi lộn !! Tao muốn sự hỗn loạn !! Đó là sự hạnh phúc của tao mwahaha
    Tôi nghĩ rằng trong đây không ai có "IQ có một chữ số" để không hiểu nổi câu này là câu nói chơi của bạn với Otan. Thế nhưng, nếu là một người ở dưới, bạn sẽ nghĩ như thế nào? Có những câu nói đùa mà cho dù người khác nghe biết rằng đùa nhưng vẫn nuốt không trôi. Chẳng lẽ từ đầu đến giờ, mọi người đang "chửi lộn" với bạn chứ không phải tranh luận?
    Nếu cứ để như vậy thì cái phòng biến thành cái chợ. Nếu muốn đùa giỡn với nhau, bạn có thể đi sang phòng khác, có bạn của bạn, có những người sẵn sàng giỡn với các bạn, hoặc pm cho nhau cũng được. Đâu có thiếu chỗ, phải không?
    Bạn nói rằng "Tôi-thích-quote-những-câu-triết-lý". Đúng. Đơn giản vì tôi nghĩ rằng với những vấn đề đó thì họ nói hay hơn tôi. Thế thôi. Còn bạn và những người khác có nghĩ tôi "trí thức" không thì đành chịu vậy. Có lẽ tôi không có "trí thức" thật. Nhưng không sao, ít ra tôi còn biết một số câu triết lý.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    tui không theo chủ nghĩa Marx làm mấy anh bực mình ?
    [/QUOTE]
    Đúng là tôi có theo chủ nghĩa Marx, nhưng CN Marx đâu có đụng chạm gì anh mà anh đem ra trút giận? Và nhân tiện cũng xin hỏi một câu là anh hiểu CN Marx tới đâu mà nói rằng mình "không theo chủ nghĩa Marx"?
    Anh bảo rằng việc tranh luận bằng những lời lẽ bình thường là đạo đức giả? Chẳng lẽ cứ phải dùng những câu thật mạnh bạo, những từ ngữ đốp chát mới là "đạo đức thiệt"?
    Tôi công nhận mình cũng thuộc bài thiệt. Nhưng có sao đâu, nếu điều đó là đúng, cần nhớ, cần thuộc và nhắc cho mọi người cùng nhớ, bởi khi đăng ký vào diễn đàn, có lẽ ít ai đọc cái quy định của diễn đàn
    Từ đầu topic đến giờ, tôi luôn nghĩ rằng bạn là một người có chính kiến riêng của mình. Mong rằng anh vẫn có nhiều ý kiến hay để đóng góp cho mọi người.
    Kính.
    Được PTK83 sửa chữa / chuyển vào 03:34 ngày 27/11/2003
  10. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Uh, xin chào đến Internet, và chào mừng đến với forum lần đầu tiên.
    Xin lỗi, ông bạn nói là đã đi qua rất nhiều forum, mà lại so sánh forum với lại phòng họp thì ông bạn có bị bệnh gì không ạ ? Tui thì thấy ông bạn bị bệnh quan trọng hoá mọi chuyện giống như đa số dân trên này rồi đó. Làm ơn, trên này không phải lớp học mà áp dụng cái kiểu nói năng học trò đó vô đây. Cái chợ ? Cái này đã là cái chợ nếu xét về mặt "ồn ào", "đa dạng" và "náo loạn", cũng như chính bản thân internet. Tui cảm thấy thật sự đáng tiếc cho ông bạn khi mà lên forums, mọi người nói chuyện với nhau mà ông bạn lại cảm thấy mình bị xúc phạm như trong ví dụ cái phòng họp kia đưa ra.
    Tui có cách nói chuyện của tui, thật khôi hài là ông bạn lại kêu tui đi nói chuyện có nghiêm túc chưa ? Ông bạn không phải là ba tui, không phải thầy tui, không phải bất cứ ai mà tui kính trọng. "Nghiêm túc" ? Nghiêm túc đến mức độ nào ? Có thể ông dùng từ nghiêm túc không đúng với mức độ từ nghiêm túc mà tui vẫn dùng nên tui không hiểu ông muốn tui nói nghiêm túc là sao ? Phải có kính có thưa, nói không chút khôi hài như những tên IQ thấp chăng ? Xin lỗi, ông bạn đi qua nhiều cái forum nào mà nói năng thô cứng thế ? Và, khi tui đăng ký TTVN cũng không thấy chỗ nào là phải nói năng nghiêm túc. Tui không dùng từ tục tĩu, không mạt sát cha mẹ ai, không phân biệt chủng tộc, không nói đề tài nhạy cảm, không dùng ngón giữa để giơ lên phía màn hình,và càng không có mối liên hệ với Al Quaeda. Vần đề nằm ở ông bạn. Cũng giống như trong một khu tập thể, có một thằng cha bụng phệ, lúc nào cũng mặt áo ba lỗ đi lòng vòng và thích nói "Ni!!". Nhưng tiếc là hắn không phạm luật pháp gì hết, và nói "Ni!!" cũng không phải là một tội ác nhưng tui bắt hớn phải để cho ốm và không nói "Ni!!" đơn giản chỉ vì tui không thích. Đúng là anti-nhân quyền !! Tui phản đối !!!
    "Đùa mà nuốt không trôi", cho hỏi đó có phải là vấn đề của tui không ? Có rất nhiều người có cách nói chuyện mà tui cũng nuốt không trôi chứ đừng nói là đùa (ví dụ như cái kiểu nói quan trọng hoá vần đề, hở chút là xây với chả dựng. Gì vậy ? Tỉnh dậy đi, muốn xây dựng thì đi mà làm thật nhiểu tiền hay học thật giỏi. Đây là Internet, nơi an toàn nhất hành tinh cho tự do ngôn luận. Mỗi lần đọc tới là tui cười không nổi, tui thấy họ không khác gì một lũ hề suốt ngày trích sách trích vở và rút ra kết luận cho cái đầu gối của họ, nhưng tui xin được giữ cái đánh già này cho tui và một số người khác), nhưng tui không đem cái giọng trịch thượng và ta đây hay lắm ra để "khuyên răn" họ, tui không nhảy chồm vô họ mà "Đề nghị quý vị làm ơn trở về thực tế và ngừng làm cho cái TTVN trở thành trò hề đi". Nếu chúng ta làm hài lòng mọi người thì chẳng bao giờ làm được cái gì. Tui cũng vậy và ông bạn cũng thế.

    Ông bạn cũng không thể hiểu nổi tui nói đạo đức giả là tui muốn nói về cái gì.... Tui bảo ? Bảo ? Bảo cái gì ? Tui chả bảo gì cả, ít ra là chả bảo cái gì mà anh bảo là tui bảo cả (chữ nghĩa ^_^)..Tui không nói về cách dùng từ ngữ của anh bạn (vì nó không có có gì hấp dẫn về mặt nghĩa lẫn cấu trúc), tui nói về cách ông bạn đi khuyên răn người khác, bắt họ phải theo những thứ đạo đức rất ích kỷ.

    Tui chưa thấy tui trút giận lần nào lên Marx cả, tui không đánh người ngã ngựa.
    Chúng ta có mỗi "chủ nghĩa" của bản thân mình, nó là cái phản xạ từ phía trong ra, nó đôi khi không chịu ảnh hưởng của hiểu biết và đạo đức của bản thân ra. Nên dù cho hiểu biết của chúng ta về một "chủ nghĩa" có đến đâu thì ta cũng chả phải là theo "chủ nghĩa" nào hết. Cho nên xin tha cho tui về Marx hay Lenin.. Họ đều đã chết hết rồi nên tui không quan tâm nhiều đến những gì họ nghĩ.

    Hết rồi, lẽ ra tui phải viết cái kết luận, nhưng không biết viết gì, mặt khác tui cũng đã lở viết kết luận rồi, nên có lẽ có viết hay không cũng không thành vấn đề nữa. (chữ nghĩa tập hai ^_^)
    Dylanesque.

Chia sẻ trang này