1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 01/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aaron01

    aaron01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    haha ở VN thì ăn gà rán, qua đây thì thèm đồ VN...cứ ăn đồ VN cho đa đi nhóc. qua đâu rồi tính!!!!
    I wanna feel the way you make me feel
    But I guess i'll never get to call you mine
    So don't play with me like i used to play with the other girls
  2. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Woa, lâu wé 0 vô box này. THẤy mọi người tranh luận dữ dội wé. GIống như đang nghe các diễn giả đàm luận vậy. GHê thật, xét ra, các anh, các bạn còn nhỏ tuổi mà có những suy nghĩ wé ư la già dận. Nể phục, nể phục, cho mouse này bái vài cái thể hiện lòng ngưỡng mộ.
    ĐỐI VỚI TUI HẠNH PHÚC LÀ HỌC GIỎI , ĐƯỢC MỌI NGƯỜI YÊ MẾN VÀ NHẤT LÀ ĐƯỢC ĂN, ĐƯỢC NGỦ. BỞI VÌ ĂN ĐƯỢC NGỦ ĐƯỢC LÀ TIÊN MỪ.
  3. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Woa, lâu wé 0 vô box này. THẤy mọi người tranh luận dữ dội wé. GIống như đang nghe các diễn giả đàm luận vậy. GHê thật, xét ra, các anh, các bạn còn nhỏ tuổi mà có những suy nghĩ wé ư la già dận. Nể phục, nể phục, cho mouse này bái vài cái thể hiện lòng ngưỡng mộ.
    ĐỐI VỚI TUI HẠNH PHÚC LÀ HỌC GIỎI , ĐƯỢC MỌI NGƯỜI YÊ MẾN VÀ NHẤT LÀ ĐƯỢC ĂN, ĐƯỢC NGỦ. BỞI VÌ ĂN ĐƯỢC NGỦ ĐƯỢC LÀ TIÊN MỪ.
  4. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng đến ngày hôm qua ^_^
    " People are crazy and times are strangeI'm locked in tight, I'm out of rangeI used to care, but things have changed "
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng đến ngày hôm qua ^_^
    " People are crazy and times are strangeI'm locked in tight, I'm out of rangeI used to care, but things have changed "
  6. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Troi oi , tui wa roi ne. Do an My do ec,do chua tung thay.
    Hom nay tui se thu kem 31 mui , ko thay them do VN gi het.hehhe
    Tôi xin thượng đế cho tôi nước,người ban cho tôi cả đại dương
    Tôi xin thượng đế cho tôi hạt giống, người ban cho tôi cả 1 rừng cây
    Tôi xin thượng đế cho tôi một người bạn,và thượng đế ban BẠN cho tôi
    Ước gì........................... bạn ở đây giờ này ^____^
  7. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Troi oi , tui wa roi ne. Do an My do ec,do chua tung thay.
    Hom nay tui se thu kem 31 mui , ko thay them do VN gi het.hehhe
    Tôi xin thượng đế cho tôi nước,người ban cho tôi cả đại dương
    Tôi xin thượng đế cho tôi hạt giống, người ban cho tôi cả 1 rừng cây
    Tôi xin thượng đế cho tôi một người bạn,và thượng đế ban BẠN cho tôi
    Ước gì........................... bạn ở đây giờ này ^____^
  8. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc bi giờ đối với mình sao xa xôi wá.......Nó ở tận bên kia đại dương lận.Đến khi nào mới nhìn lại những " hạnh phúc" của mình đây???
    Tôi xin thượng đế cho tôi nước,người ban cho tôi cả đại dương
    Tôi xin thượng đế cho tôi hạt giống, người ban cho tôi cả 1 rừng cây
    Tôi xin thượng đế cho tôi một người bạn,và thượng đế ban BẠN cho tôi
    Ước gì........................... bạn ở đây giờ này ^____^
  9. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc bi giờ đối với mình sao xa xôi wá.......Nó ở tận bên kia đại dương lận.Đến khi nào mới nhìn lại những " hạnh phúc" của mình đây???
    Tôi xin thượng đế cho tôi nước,người ban cho tôi cả đại dương
    Tôi xin thượng đế cho tôi hạt giống, người ban cho tôi cả 1 rừng cây
    Tôi xin thượng đế cho tôi một người bạn,và thượng đế ban BẠN cho tôi
    Ước gì........................... bạn ở đây giờ này ^____^
  10. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là những khi nhớ về anh.....
    .....là những khi chợt nhớ rằng em có anh bên cạnh....là những khi phải ghen tị khi thấy mọi người hạnh phúc,vì ....anh ko ở đây.
    Có những lúc bỗng thấy mình thật là ngốc,giận hờn anh những chuyện ko đâu.....và rồi anh lại an ủi,lại nhường nhịn,có anh trong đời là 1 niềm hạnh phúc thật sự lớn lao.
    Nhưng cũng có những niềm hạnh phúc khác mà mình chưa bao giờ cảm nhận,cho đến khi đặt chân đến nơi xa lạ này.Sống với gia đình thật là hạnh phúc,sống theo ý mình,sống gần những người mà mình thương yêu......
    Mà hạnh phúc vẫn chưa đến thực sự,mình con phải chờ thêm bao nhiêu lâu nữa đây??? Hạnh phúc sao khó tìm wá.....
    Ước gì...... cho thời gian trở lại...
    Ước gì......em gặp anh một lần.....
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi.

Chia sẻ trang này