1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 01/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hellboy1787

    hellboy1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    thế ra MOn đủ kinh nghiện hử ??? ko sao, có thì nói.. .maybe i can take that advice..
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải nói???
  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải nói???
  4. hellboy1787

    hellboy1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hmm, cái thứ Mon này ko ngọt bằng cinimon mà đắng như ... đường phèn.....ok.........watever, i have no idea.. muốn nói thì nói, ko muốn thì thui. IDK ......... hmm, gotta go now..
  5. hellboy1787

    hellboy1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hmm, cái thứ Mon này ko ngọt bằng cinimon mà đắng như ... đường phèn.....ok.........watever, i have no idea.. muốn nói thì nói, ko muốn thì thui. IDK ......... hmm, gotta go now..
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc...
    Đó là khi ta đang cần mà lại có, là khi ta đang muốn mà lại được.
    Là khi ta cô đơn mà có người nào đó ở bên cạnh, an ủi ta
    Là khi ta buồn mà có người cho ta mượn bờ vai để khóc
    Là khi ta mệt mỏi có ai đó vỗ về
    Là khi ta chán nản có ai đó động viên
    Là khi ta vấp ngã có người nâng đứng dậy
    Hạnh phúc là khi có người thân bên cạnh, người thân đây ko nhất thiết phải là người trong gia đình, chỉ cần đó là người quan tâm ta, thật lòng
    Hạnh phúc,
    Đó là khi ta cảm nhận được sự yêu thương, được tình cảm con người
    Là khi ta biết mình là "một cái gì đó", sự tồn tại có ý nghĩa và cần thiết cho ai.
    Hạnh phúc,
    Đó còn là khi ta thấy nụ cười của người mà ta yêu quý,
    Khi ta thấy niềm vui ánh lên trong mắt các em nhỏ bơ vơ mà ta đang ở cạnh bên
    Đó là khi ta làm được một điều gì có ý nghĩa
    Là khi mình giúp đỡ được cho một ai đó
    Là khi mình cảm nhận được sự hữu ích của mình cho mọi người
    Hạnh phúc,
    Đó là khi biết yêu thương và được yêu thương
    Hạnh phúc,
    Đó là điều tưởng như xa vời nhất nhưng cũng lại ở gần bên ta nhất.
    Ai đó đã nói rằng, hạnh phúc ko ở đâu xa cả, nó ở ngay trong chính trái tim của ta. Nếu ta biết lắng nghe, biết thế nào là đủ, thì hạnh phúc luôn ở bên cạnh ta, chẳng lúc nào rời.
    Nhưng, sẽ ko thể có được hạnh phúc, nếu một người chưa biết thế nào là khổ đau...
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc...
    Đó là khi ta đang cần mà lại có, là khi ta đang muốn mà lại được.
    Là khi ta cô đơn mà có người nào đó ở bên cạnh, an ủi ta
    Là khi ta buồn mà có người cho ta mượn bờ vai để khóc
    Là khi ta mệt mỏi có ai đó vỗ về
    Là khi ta chán nản có ai đó động viên
    Là khi ta vấp ngã có người nâng đứng dậy
    Hạnh phúc là khi có người thân bên cạnh, người thân đây ko nhất thiết phải là người trong gia đình, chỉ cần đó là người quan tâm ta, thật lòng
    Hạnh phúc,
    Đó là khi ta cảm nhận được sự yêu thương, được tình cảm con người
    Là khi ta biết mình là "một cái gì đó", sự tồn tại có ý nghĩa và cần thiết cho ai.
    Hạnh phúc,
    Đó còn là khi ta thấy nụ cười của người mà ta yêu quý,
    Khi ta thấy niềm vui ánh lên trong mắt các em nhỏ bơ vơ mà ta đang ở cạnh bên
    Đó là khi ta làm được một điều gì có ý nghĩa
    Là khi mình giúp đỡ được cho một ai đó
    Là khi mình cảm nhận được sự hữu ích của mình cho mọi người
    Hạnh phúc,
    Đó là khi biết yêu thương và được yêu thương
    Hạnh phúc,
    Đó là điều tưởng như xa vời nhất nhưng cũng lại ở gần bên ta nhất.
    Ai đó đã nói rằng, hạnh phúc ko ở đâu xa cả, nó ở ngay trong chính trái tim của ta. Nếu ta biết lắng nghe, biết thế nào là đủ, thì hạnh phúc luôn ở bên cạnh ta, chẳng lúc nào rời.
    Nhưng, sẽ ko thể có được hạnh phúc, nếu một người chưa biết thế nào là khổ đau...
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Spirit_of_wind viết hay quá.
    Kimikamo chỉ ấn tượng nhất câu nói của 1 chị:
    "Muốn biết hạnh phúc là gì hả? Nếm đau khổ tang thương trước đi"
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Spirit_of_wind viết hay quá.
    Kimikamo chỉ ấn tượng nhất câu nói của 1 chị:
    "Muốn biết hạnh phúc là gì hả? Nếm đau khổ tang thương trước đi"
  10. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đó là cốt lõi của vấn đề đó, mít đặc hell boy.
    ( nói chơi thui, hehe )

Chia sẻ trang này