1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đó là cốt lõi của vấn đề đó, mít đặc hell boy.
    ( nói chơi thui, hehe )
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Kimi, thật ra sow chỉ viết những gì mình nghĩ vào lúc đó mà thôi, và cái "lúc đó" lại là lúc mình đầy "tâm trạng". Viết xong cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Kimi, thật ra sow chỉ viết những gì mình nghĩ vào lúc đó mà thôi, và cái "lúc đó" lại là lúc mình đầy "tâm trạng". Viết xong cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
  4. hellboy1787

    hellboy1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    heyyyyyyyy, bộ cái forum này là chỗ Mon chửi tui mỗi ngày sao ?????????? dont get me be angry......
  5. hellboy1787

    hellboy1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    heyyyyyyyy, bộ cái forum này là chỗ Mon chửi tui mỗi ngày sao ?????????? dont get me be angry......
  6. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Thực ra hạnh phúc chỉ là 1 thứ cảm giác mơ hồ, khó mà giải thích rõ được nó là cái gì, là thế nào được. Giống như có những lúc, pp cảm thấy mình rất hạnh phúc, nhưng chỉ thoáng sau, lại có những sự việc xảy ra làm mình buồn, nhiều khi lại tự hỏi là mình có hạnh phúc hay ko? "Hạnh phúc" có lẽ chỉ có thể cảm nhận được, hiểu được rõ là mình có hạnh phúc hay ko 1 khi con người ta đã nếm trải mọi thứ trong cuộc sống của mình mà thui, còn đối với pp bi giờ, dù có xảy ra chuyện gì, thì cũng có thể nói là mình hạnh phúc, vì mình vẫn còn được ba mẹ lo lắng yêu thương, cũng chẳng cần phải lo nghĩ nhiều về cuộc sống, vậy cũng có thể nói là hạnh phúc của con nhóc tì 18 tuổi rùi.
  7. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Thực ra hạnh phúc chỉ là 1 thứ cảm giác mơ hồ, khó mà giải thích rõ được nó là cái gì, là thế nào được. Giống như có những lúc, pp cảm thấy mình rất hạnh phúc, nhưng chỉ thoáng sau, lại có những sự việc xảy ra làm mình buồn, nhiều khi lại tự hỏi là mình có hạnh phúc hay ko? "Hạnh phúc" có lẽ chỉ có thể cảm nhận được, hiểu được rõ là mình có hạnh phúc hay ko 1 khi con người ta đã nếm trải mọi thứ trong cuộc sống của mình mà thui, còn đối với pp bi giờ, dù có xảy ra chuyện gì, thì cũng có thể nói là mình hạnh phúc, vì mình vẫn còn được ba mẹ lo lắng yêu thương, cũng chẳng cần phải lo nghĩ nhiều về cuộc sống, vậy cũng có thể nói là hạnh phúc của con nhóc tì 18 tuổi rùi.
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    pp ơi (viết pp sao tự dưng nhớ đến... phenonphtalein wá!? ), đọc bài viết của pp bỗng sow nhớ đến ai đó đã từng bảo:
    Sinh ra là một con người ko có khuyết tật, ko bị thiếu một bộ phận nào trên cơ thể, đó đã là hạnh phúc.
    Có gia đình để nương tựa, có ai đó yêu thương bạn hết lòng (ba mẹ, người thân), đó đã là hạnh phúc
    Được đi học và được làm việc, được tự do tự tại, đó chính là hạnh phúc.
    Hạnh phúc rất đơn giản và nó luôn bên cạnh ta, có điều, chỉ nếm trải đau thương, ta mới nhận ra thế nào là hạnh phúc
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    pp ơi (viết pp sao tự dưng nhớ đến... phenonphtalein wá!? ), đọc bài viết của pp bỗng sow nhớ đến ai đó đã từng bảo:
    Sinh ra là một con người ko có khuyết tật, ko bị thiếu một bộ phận nào trên cơ thể, đó đã là hạnh phúc.
    Có gia đình để nương tựa, có ai đó yêu thương bạn hết lòng (ba mẹ, người thân), đó đã là hạnh phúc
    Được đi học và được làm việc, được tự do tự tại, đó chính là hạnh phúc.
    Hạnh phúc rất đơn giản và nó luôn bên cạnh ta, có điều, chỉ nếm trải đau thương, ta mới nhận ra thế nào là hạnh phúc
  10. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là được ăn ngon,ngủ kĩ mà 0 mập
    hạnh phúc là thi đâu đậu đó
    Hạnh phúc là người ta yêu yêu ta mãi mãi.

Chia sẻ trang này