1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aaron01

    aaron01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    cần gì để dành...muốn thì tui cho u tiền vé máy bay qua đây chơi cũng được...hêh jút kiđing anyway...too bad..christmas này tui dzìa VN nữa!!! u có về không???
    Được aaron01 sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 04/11/2004
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Choài, đúng là " mẹ Đạt " có khác...Thôi, ko dám nhận, tui sắp đi làm oài, nên tiền bạc rủng rỉnh...hờ hờ
    Ông đi Mỹ diện gì dzạ? Sao mà cứ dìa VN hoài, đi học mà y như đi chợ...
    Hạnh phúc là tui đi chỗ nào mà hỏng có ông...keke...
  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Choài, đúng là " mẹ Đạt " có khác...Thôi, ko dám nhận, tui sắp đi làm oài, nên tiền bạc rủng rỉnh...hờ hờ
    Ông đi Mỹ diện gì dzạ? Sao mà cứ dìa VN hoài, đi học mà y như đi chợ...
    Hạnh phúc là tui đi chỗ nào mà hỏng có ông...keke...
  4. aaron01

    aaron01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Choài, đúng là " mẹ Đạt " có khác...Thôi, ko dám nhận, tui sắp đi làm oài, nên tiền bạc rủng rỉnh...hờ hờ
    Ông đi Mỹ diện gì dzạ? Sao mà cứ dìa VN hoài, đi học mà y như đi chợ...
    Hạnh phúc là tui đi chỗ nào mà hỏng có ông...keke...
    [/QUOTE]
    dạ chị hai..tui qua mỹ 3 năm ru`i giờ cho về hông được hả? nhìu chiện...hehe về chơi với tụi nó cũng dzui..hehe...vừa rồi tui vơ`i u về cùng lúc...tụi trong lớp đi chơi quá chừng mà sao tui thấy mỗi lần đi với tụi nó là không có u ...bộ u có mấy ngày hả??
  5. aaron01

    aaron01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Choài, đúng là " mẹ Đạt " có khác...Thôi, ko dám nhận, tui sắp đi làm oài, nên tiền bạc rủng rỉnh...hờ hờ
    Ông đi Mỹ diện gì dzạ? Sao mà cứ dìa VN hoài, đi học mà y như đi chợ...
    Hạnh phúc là tui đi chỗ nào mà hỏng có ông...keke...
    [/QUOTE]
    dạ chị hai..tui qua mỹ 3 năm ru`i giờ cho về hông được hả? nhìu chiện...hehe về chơi với tụi nó cũng dzui..hehe...vừa rồi tui vơ`i u về cùng lúc...tụi trong lớp đi chơi quá chừng mà sao tui thấy mỗi lần đi với tụi nó là không có u ...bộ u có mấy ngày hả??
  6. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì? Là khi đang đói thì được cho miếng bánh, đang nhớ bỗng dưng được gặp người ta.
    Bất hạnh là gì? Bất hạnh là khi đang đói mà thấy người khác đang ăn ngon lành một miếng bánh mà người ta... hỏng chia cho mình. Đang nhớ mà tìm hoài chẳng thấy người mình cần tìm đâu hết!
  7. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì? Là khi đang đói thì được cho miếng bánh, đang nhớ bỗng dưng được gặp người ta.
    Bất hạnh là gì? Bất hạnh là khi đang đói mà thấy người khác đang ăn ngon lành một miếng bánh mà người ta... hỏng chia cho mình. Đang nhớ mà tìm hoài chẳng thấy người mình cần tìm đâu hết!
  8. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người ấy da diết, ngày nào mình cũng mong được gặp người ta. Nhưng chiều nay người ta wa, chỉ nói chuyện vài câu là mình đã..cứ nửa mong được tiếp tục nói chuyện với người ta, nhưng lại cũng muốn người ta mau đi về. Để khi người ta về rồi mình lại cảm thấy buồn..
  9. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người ấy da diết, ngày nào mình cũng mong được gặp người ta. Nhưng chiều nay người ta wa, chỉ nói chuyện vài câu là mình đã..cứ nửa mong được tiếp tục nói chuyện với người ta, nhưng lại cũng muốn người ta mau đi về. Để khi người ta về rồi mình lại cảm thấy buồn..
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn khủng khiếp nhỉ? Nhưng dường như như thế thì mới là con gái thì phải??? Nhưng hãy cố gắng tân hưởng những giây phút quý báu ấy chứ? Đừng để lãng phí một giây phút nào cả, pingpong ơi...

Chia sẻ trang này