1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để được hạnh phúc? Đôi khi kimikamo tự hỏi tại sao có những lúc mình thấy hạnh phúc, lại có những lúc mình không cảm thấy thế. Nhất là đôi khi những cảm xúc trái ngược ấy chỉ cách nhau có vài ngày. Trong mấy ngày đó hoàn cảnh của mình chẳng thay đổi mấy, mọi việc vẫn như thế, không xấu đi cũng không tốt hơn. Vậy tại sao lúc này mình cảm thấy hạnh phúc, còn lúc kia thì không?
    Bởi vậy, Kimikamo ngờ ngợ rằng hạnh phúc không đến từ bên ngoài. Nó là một cảm giác, một trạng thái tinh thần hoàn toàn được định đoạt từ bên trong. Tôi hạnh phúc không phải vì tôi đang ở trong một hoàn cảnh khiến cho tôi hạnh phúc, mà bởi vì bản thân tôi quyết định rằng tôi đang hạnh phúc.
    Hôm nay mình đọc được một bài viết của một người có cùng quan điểm với mình.
    Bài viết có thể tóm tắt chỉ bằng một đoạn sau:
    "Happiness is not determined by the things outside us. It is you yourself who will determine whether you want to be happy or not. It is not the environment. As long as we are still alive, we can feel happy as much as we want to and as long as we want to."
    Đây là toàn bộ bài viết:
    http://people.revoledu.com/kardi/Idea/smartness/Perceptions/HowToBeHappy.htm
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đồng ý một nửa. Đã post bài nhưng mất tiêu hết rồi, bây giờ ko có hứng viết lại. Thui để bữa khác sow trả lời tiếp!
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ gì gì của Xuân Diệu vậy? Muà thu tới!
    Nhiều cô thiếu nữ buồn không nói
    Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì

    Giai đoạn adolescence (nam lẫn nữ) có một loại nỗi buồn điển hình như vậy đó. (Các giai đoạn khác như middle-age cũng có crisis riêng...Mỗi tuổi, mỗi nỗi khổ.-Chà, một câu 5 chữ toàn vần trắc, đúng là trắc trở thiệt.)
    Nhưng liệu có dễ cho bản thân để ra được quyết định tích cực đó hay không?
    Ha ha, lại nhớ cái lần Angie sủa nhặng xị với ông bạn (người nước ngoài) là: [...] Cô bạn mà tao định giới thiệu là một cô bạn dễ mến, chứ tao có định giới thiệu bạn gái cho mày đâu! Đàn ông chúng mày vừa vừa phải phải thôi nhe! Sao cứ tự an dưa bở vậy? Mày nghĩ mày đáng mặt làm bạn trai cô bé sao?
    Ông này hậm hực nói: Không phải thì thôi. Mà tại mày chứ tại ai. Nói thế ai mà không hiểu lầm!
    Angie gào lên trong ống nghe: Tại cái gì mà tại! Tại ai? Tự mình hiểu lầm rồi còn đổ tội cho người khác!
    Thê là ông này giận, hậm hực nói chúc ngủ ngon rồi cúp máy trước khi Angie ca xong bài ca rủa xả.
    Angie thấy cũng tội tội, đang định soạn sms "Thôi mà, giận à? blablah" thì bỗng nổi xung lên và nhắn "Giận à? Tuỳ. Tao đã quyết định là, từ nay đến ngày thi, ngày nào tao cũng vui vẻ. Mày đừng hòng làm thay đổi quyết định đó! Thế nhé! Đi ngủ đây!"
    Hôm nay tâm trạng quá quá không vui nên Angie đã làm như cách thường lệ: Diện một bộ tắc kè bông vào người. Ha ha ha, ngoài đường chẳng có ai mà không nhìn vào bộ áo váy "tha thướt" màu hồng, cam tươi, tím, vàng của mình cả.
    Phải làm vài đứa kém vui hơn mình thì mình mới thư thái lại được! Phãi biết ác! (Lại copy Nam Cao, Nietzsche nữa rồi!)
    Muốn được vui, phải liên tục tự kỷ ám thị là mình đang vui...
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Chính xác! Angie quả là ngộ tính cao.
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc chỉ có khi ta có bất hạnh.
    Bất hạnh chỉ có khi ta có hạnh phúc.
    Hạnh phúc là khi ta vừa vượt qua được một bất hạnh.
    Hạnh phúc là khi ta quên đi điều bất hạnh.
    Hạnh phúc là khi ta chuẩn bị tinh thần để có bất hạnh.
    Bất hạnh là khi ta vừa vượt qua được một hạnh phúc.
    Bất hạnh là khi ta quên đi điều hạnh phúc.
    Bất hạnh là khi ta chuẩn bị tinh thần để có hạnh phúc.
    Hạnh phúc là khi ta không còn biết gì nữa.
    Hạnh phúc là khi ta muốn biết thêm nữa.
    Hạnh phúc là khi ta không muốn biết gì cả.
    Hạnh phúc là khi ta không biết gì.
    Bất hạnh là khi ta không còn biết gì nữa.
    Bất hạnh là khi ta muốn biết thêm nữa.
    Bất hạnh là khi ta không muốn biết gì cả.
    Bất hạnh là khi ta không biết gì.
    Nói nước đôi!
    Nói nước đôi?
    =============>> Hạnh phúc là khi ta cảm thấy không bất hạnh.
    =============>> Bất hạnh là khi ta cảm thấy không hạnh phúc.
    Lãng nhách !!!
    Lãng nhách ???
  6. conruoicon

    conruoicon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đọc hơi nhức đầu, nhưng mà cũng hay
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi ta hài lòng với cuộc sống.
    Hạnh phúc là khi ta có những ngày thật bình yên với người mà ta yêu thương.
    Hạnh phúc là khi bất hạnh đã rời bỏ ta, ko còn đeo bám theo nữa.
    Ôi, hạnh phúc!
  8. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi ta cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.
    Hạnh phúc là khi ta có 1 người để yêu thương.
    Hạnh phúc là khi ta nhìn lại quá khứ và nở một nụ cười vừa bao dung vừa mãn nguyện.
    Hạnh phúc là khi có tia lửa lung linh trong đáy mắt.
    Hạnh phúc là khi ko còn bị trói buộc trong những suy nghĩ vụn vặt tầm thường.
    Hạnh phúc là khi ta cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu thương.
    Hạnh phúc là khi bất cứ khi nào ta vươn tay ra, ta đều có thể chạm vào một người bạn. Bất cứ khi nào ta cần, ta cũng đều luôn có ít nhất 1 người bạn ở bên cạnh.
    Hạnh phúc là khi ta nhận được kết quả tốt, đáp lại những công sức mà ta bỏ ra.
    Và một định nghĩa mới từ trong một bài báo phân tích tâm lý:
    "Hạnh phúc là một thói quen mà bạn cần phải rèn luyện"​
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Having joy or misery all depends on how we look at or think about it. It is in us how we choose to look at the circumstances.
    We can look for the flowers or just see the weeds.
    We can see the bright side or look for the clouds.
    How we look at life can either bring a sparkle of joy or a handful of gloom.
    We can be as happy as we decide to be.
    Angie thì chỉ mới thành công hơi hơi ở chỗ biến bất lợi thành lợi thế thôi, chớ cái này thì còn phải...luyện công nhiều. Thích cụm a sparkle of joy a handful of gloom ghê.
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ về Hạnh phúc Trần Chí Trung Hạnh phúc là gì ? Câu hỏi muôn đời loài người hằng khắc khoải Bởi lẽ đôi khi trong dòng trôi miết mải Ai nhận ra mình hạnh phúc riêng tư ? Với tuổi thơ, Hạnh phúc là chiếc áo mới Là que kem, cục kẹo Là mật ngọt cuộc đời Hạnh phúc đến, và đi, cùng nụ cười Tuổi thơ ai vốn chẳng từng nghịch dại ? Hạnh phúc là những buổi mai Cặp sách tung tăng trên đường đi học Là khi oà khóc Cô giáo dỗ dành mãi chẳng chịu thôi Hạnh phúc là khi mẹ trở về Với gói quà nhỏ thơm lừng hương cốm Hạnh phúc là mơ được thành người lớn Nên con trẻ chơi lấy chồng vợ Nuôi búp bê... Khi trai trẻ, Hạnh phúc là lời hẹn Em gửi lọn tóc thề mãi mãi Hạnh phúc là bài hát mang theo những tháng ngày Để những lúc bận lòng ta dừng chân nhớ lại Hạnh phúc là thất bại Vấp ngã rồi ta tự mình đứng lên Hạnh phúc là niềm tin vững bền Khao khát sống và tràn trề mơ ước Tưởng chừng mình sẽ luôn luôn đạt được Những đích đến cuối cùng ta đã tự đặt ra Hạnh phúc là lúc ở xa Ta nhận được lá thư bè bạn Hạnh phúc là khi hoạn nạn Vẫn thấy xung quanh chẳng riêng lẻ một mình Hạnh phúc là một mối tình Phút rung động đầu đời em có nhớ Là cơn mưa nhỏ giữa một chiều trên phố Hai người nắm tay lặng lẽ con đường dài Và đến khi, Mái tóc dần mờ phai, Hạnh phúc là ở một nơi tĩnh lặng Với đất trời Với cỏ cây Để ôn lại nỗi lòng sâu nặng Những vị ngọt, đắng cay mà ta nếm qua Hạnh phúc là khi thấy tất cả đã qua Vinh nhục vốn chỉ là cơn gió thoảng Thói tị hiềm với bao dung làm bạn Day dứt với đời dẫu có được bao nhiêu ? Để rồi khi ngày tháng đã ngả chiều, Hạnh phúc là được mỉm cười nằm xuống Ta thanh thản với những gì có được Và cả những gì chưa làm nổi hôm qua... Để phải phiền xung quanh khóc cho ta Tức là vẫn còn yêu thương nhiều lắm Hạnh phúc với đời được trở về cõi vắng Trong nỗi nhớ mong của những người thân quen... Hạnh phúc là gì ? Ai sẽ chỉ cho xem ? Ai dám tự bảo rằng mình hạnh phúc ? Ai từng yêu mà được yêu mọi lúc ? Ai thành công mà chẳng bại đôi lần ? Nhắn nhủ rằng, Trong những bài thơ, bài ca, chúng ta đi tìm hạnh phúc Vẫn cứ ngẩn ngơ với hạnh phúc người đời Vẫn cứ thấy hạnh phúc trong tiếng cười (Mà chẳng tự mình biết thương yêu tiếng khóc?) Hạnh phúc của riêng ai Trong mỗi người là thế, Vốn đơn sơ, bình lặng và nhỏ bé Trong mỗi chúng ta Ai được thoả nỗi khát khao về hạnh phúc ?

Chia sẻ trang này