1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với phần lớn quan điểm bài thơ ngoại trừ điểm này:
    Ai dám tự bảo rằng mình hạnh phúc ?
    ...
    Ai được thoả nỗi khát khao về hạnh phúc ?
    Thực tế, con người ta có thể cảm thấy thỏa mãn trong một số giai đoạn của cuộc sống. Hạnh phúc là do chính mình tự cảm nhận lấy mà. Cho dù con người có luôn là những kẻ tham lam và ham muốn nhiều danh lợi, tình cảm thì con người vẫn có thể khống chế được những ham muốn và danh lợi của mình. Lấy ví dụ như mỗi chúng ta đều có những lo lắng thường nhật. Nhưng nếu ngẫm nghĩ về những gì mình đã và đang đạt được bằng bàn tay chính mình, ngẫm nghĩ về những tình cảm ấm áp mình đang có từ mọi người xung quanh, ắt hẳn sẽ rất cảm thấy hạnh phúc. Muốn gọi đó là phép AQ cũng được, muốn gọi là phép tự kỷ ám thị cũng được, nhưng về bản chất thì con người cảm nhận được sự hạnh phúc từ tinh thần chính mình.
    Và không nói lý thuyết suông, để trả lời cho câu hỏi trên của bài thơ, FW là người dám tự bảo rằng hiện nay mình hạnh phúc vậy. Đó là một điều chân thật bởi lẽ FW quan niệm, cuộc sống luôn có những khó khăn, mệt mỏi nhưng nếu dẹp qua những tiêu cực đó và nhìn lại những gì mình đã làm được bằng chính đôi tay, khối óc của mình, nhìn lại những gì mình đã gầy dựng bằng sự nỗ lực bản thân, nhìn lại những may mắn cuộc sống đã dành cho mình thì dù đó là ít hay nhiều, FW cũng cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc.

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cô Đơn
    Nguyễn Ánh 9
    Hạnh phúc như đôi chim uyên, tung bay ngập trời nắng ấm.
    Hạnh phúc như sương ban mai, long lanh đậu cành lá thắm.
    Tình yêu một thoáng lên ngôi, nhẹ nhàng như áng mây trôi.
    Dịu dàng như ánh trăng soi, êm êm thương yêu dâng trong hồn tôi
    Nghe như chim trời phiêu lãng, theo mây trời lang thang,
    rong chơi cùng năm tháng.
    Ôi đêm đêm cùng tiếng hát, cho vơi niềm thương nhớ,
    còn gì cho ước mơ.
    Người hỡi cho tôi quên đi, bao nhiêu kỷ niệm xa xưa.
    Người hỡi cho tôi quên đi, bao nhiêu mộng đẹp nên thơ.
    Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi.
    Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài...
    Nghe như chim trời phiêu lãng, theo mây trời lang thang,
    rong chơi cùng năm tháng.
    Ôi đêm đêm cùng tiếng hát, cho vơi niềm thương nhớ,
    còn gì cho ước mơ.
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0

    Bài hát ưa thích (^_^)
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Sao mà mỗi lần vào đây mình đều thấy mình là người hạnh phúc vậy nhỉ? Thêm thắt một tí cho cái khái niệm hạnh phúc:
    Hạnh phúc là sống với điều mình muốn, với người mình yêu, với công việc mình thích và không bị những kẻ không mời mà tới nào làm phiền.
  5. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    "Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng của con người khi thoả mãn những nhu cầu và lợi ích riêng của mỗi người"
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa của LK hay đấy. Hạnh phúc chính xác là một cảm xúc mang tính cá nhân và gắn liền với cá nhân. Tuy nhiên cái định nghĩa của LK sẽ được dùng để lý giải sao khi ta cảm thấy hạnh phúc sau khi làm một điều thiện? Hơn nữa, định nghĩa của Lk tuy có tính bao quát theo tiêu chuẩn học thuật nhưng FW thấy nó thiếu tính cụ thể và thiếu tính cá nhân. Vì sao lại có tính cá nhân trong một định nghĩa? Bởi lẽ, hạnh phúc trên thế giới này ai cũng có nhưng không ai cảm nhận giống ai cả. Định nghĩa của LK nó dường như là một cái khuôn đồng dạng hóa tất cả cảm nhận của loài người về hạnh phúc. FW cảm nhận nó khô khan.
    Dù sao đi nữa thì xét theo tính bao quát của một khái niệm thì định nghĩa của LK về hạnh phúc là hay.
  7. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : làm điều thiện, điều tốt và cảm thấy hạnh phúc vì làm cho người khác vui sướng, làm việc có ích cho xã hội v.v.. Đó cũng là nhu cầu, nói cách khác là 1 dạng của nhu cầu tinh thần. Theo 1 số người khi làm việc thiện thì ko có lợi ích cho họ. Nhưng đối với 1 số người thì lại có. Hoàn toàn chính xác
    Vàng 2 : Hạnh phúc của mỗi cá nhân hoàn toàn khác nhau. Đã là định nghĩa thì nó luôn luôn đúng. Cụ thể của cá nhân cũng sẽ nằm trong đó
    Hihi, em cũng không phải lấy cái câu định nghĩa hạnh phúc đó suông đâu. Nó nằm trong sách giáo khoa
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Theo Nam Cao, thì:
    Cũng may thị Nở vào. Nếu thị không vào, cứ để hắn vẩn vơ suy nghĩ mãi, thì đến khóc được mất. Thị vào cắp một cái rổ, trong có một nồi gì đậy vung. đó là một nồi cháo hành còn nóng nguyên. Là vì lúc còn đêm, thị trằn trọc một lát, thị bỗng nhiên nghĩ rằng: cái thằng liều lĩnh ấy kể ra thì đáng thương, còn gì đáng thương bằng đau ốm mà năm còng queo một mình. Giá thử đêm qua không có thị thì hắn chết. Thị kiêu ngạo vì đã cứu sống một người. Thị thấy như yêu hắn: đó là một cái lòng yêu của một người làm ơn. Nhưng cũng có cả lòng yêu của một người chịu ơn. Một người như thị Nở càng không quên được. Cho nên thị nghĩ: mình bỏ hắn lúc này thì cũng bạc. Dẫu sao cũng đã ăn nằm với nhau ! Ăn năm với nhau như "vợ chồng". Tiếng "vợ chồng", thấy ngường ngượng mà thinh thích. đó vẫn là điều mong muốn âm thầm của con người khốn nạn ấy chăng ! Hay sự khoái lạc của xác thịt đã làm nổi dậy những tính tình mà thị chưa bao giờ biết?
    Cái tâm lý rất người này, vốn là một điều rất hay ho xét ở góc độ tâm lý học, chả bao giờ được thầy cô nhắc đến trong khi giảng tác phẩm Chí Phèo cả. Nhưng Angie đọc vô thì thấy nó lóe sáng chẳng khác nào khi đọc Nhật ký dưới hầm của Dos cả.
    Hic, càng nói càng nhớ Dos! Mà chả có trang online nào có sách của Dos cả. Còn có thì loe ngoe vài tiểu thuyết chính dài loằng ngoằng mà mình chả hảo!
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 29/08/2008
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là không bao giờ biết đến khái niệm Hạnh phúc...
    Hạnh phúc là không bao giờ biết hỏi liệu bản thân mình có đang, hay có bao giờ hạnh phúc hay không...
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 29/08/2008
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là cuộc đời mình do mình nắm giữ và định đoạt,
    cũng như là nơi để mình tự chịu những hậu quả do chính mình, chứ không phải là ai khác, gây nên.

Chia sẻ trang này