1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    "Người hạnh phúc nhất là người đem lại hạnh phúc cho nhiều người nhất."
    Karl Marx.
    I think, that I am
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nói vậy thôi , nhưng hình như ko ai đủ can đảm làm điều đó cả , MON cũng vậy thôi ....Còn người viết câu này thì đã làm được như vậy chưa ???
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe
  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nói vậy thôi , nhưng hình như ko ai đủ can đảm làm điều đó cả , MON cũng vậy thôi ....Còn người viết câu này thì đã làm được như vậy chưa ???
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe
  4. lhtran

    lhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ban sai rồi, chắc chắn rằng những người như vậy có, có rất nhiều. Bác Hồ là 1 người như vậy, Bác đem hòa bình đến cho mọi người, Bác là người hạnh phúc nhất.Trịnh Công Sơn cũng là 1, Anh đem nhạc đến cho mọi người, để mọi người sống gần nhau hơn, khi mất, có hàng ngàn hàng triệu người tưởng nhớ Anh, Anh là người hạnh phúc nhất. 1 anh kỹ sư sáng tạo ra kỹ thuật để phục vụ cho mọi người, anh cũng là người hạnh phúc, 1 cô công nhân làm ra sản phẩm phục vụ con người, cô ấy cũng là người hạnh phúc. 1 công nhân quét đường, người làm trong sach cuộc đời, người ấy cũng là người hạnh phúc. mọi người đều là người hạnh phúc, chỉ có điều là họ có thể tìm ra hạn phúc của chính họ hay 0? bạn cũng có thể là người hạnh phúc khi bạn lao động, sống 1 cách có ích, lao dộng để nuôi sống chính bạn, để phục vụ đồng loại, khi dó, bạn cũng sẽ là người hạnh phúc nhất.
  5. lhtran

    lhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ban sai rồi, chắc chắn rằng những người như vậy có, có rất nhiều. Bác Hồ là 1 người như vậy, Bác đem hòa bình đến cho mọi người, Bác là người hạnh phúc nhất.Trịnh Công Sơn cũng là 1, Anh đem nhạc đến cho mọi người, để mọi người sống gần nhau hơn, khi mất, có hàng ngàn hàng triệu người tưởng nhớ Anh, Anh là người hạnh phúc nhất. 1 anh kỹ sư sáng tạo ra kỹ thuật để phục vụ cho mọi người, anh cũng là người hạnh phúc, 1 cô công nhân làm ra sản phẩm phục vụ con người, cô ấy cũng là người hạnh phúc. 1 công nhân quét đường, người làm trong sach cuộc đời, người ấy cũng là người hạnh phúc. mọi người đều là người hạnh phúc, chỉ có điều là họ có thể tìm ra hạn phúc của chính họ hay 0? bạn cũng có thể là người hạnh phúc khi bạn lao động, sống 1 cách có ích, lao dộng để nuôi sống chính bạn, để phục vụ đồng loại, khi dó, bạn cũng sẽ là người hạnh phúc nhất.
  6. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko nói sai , tôi có thể khẳng định với bạn như vậy .Cuộc sống này ko hề công bằng tí nào , cho dù là đối với người hiền lành nhất , những người đem hạnh phúc đến cho người khác, như bạn nói , là 1 trong số ít những người tự nguyện làm điều đó . Còn nếu như bạn cho rằng người ta ai cũng mún đem hạnh phúc đến cho người khác, và tin rằng mình sẽ được hạnh phúc, thì bạn nghĩ về cuộc sống này wá đơn giản , tôi chỉ có thể giải thích cho bạn đến đây thôi.
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe
  7. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko nói sai , tôi có thể khẳng định với bạn như vậy .Cuộc sống này ko hề công bằng tí nào , cho dù là đối với người hiền lành nhất , những người đem hạnh phúc đến cho người khác, như bạn nói , là 1 trong số ít những người tự nguyện làm điều đó . Còn nếu như bạn cho rằng người ta ai cũng mún đem hạnh phúc đến cho người khác, và tin rằng mình sẽ được hạnh phúc, thì bạn nghĩ về cuộc sống này wá đơn giản , tôi chỉ có thể giải thích cho bạn đến đây thôi.
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe
  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Đó là do sở thích của họ. Ngắn gọn và dễ hiểu. Khi ta được làm điều ta thích, ta sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu, nhiều người gọi đó là "hạnh phúc". Sở thích đôi khi còn được gọi là "lý tưởng", ôi thôi, từ ngữ thường hay thay đổi cảm xúc của con người và cực kỳ đánh lạc hướng. Nhưng cơ bản vẫn là sở thích dẫn đến quyền lợi. Vì vậy "định nghĩa" của Karl Marx không thể áp dụng cho số đông, à không, để tui đặt câu lại, nó khó có thể áp dụng cho người nào khác ngoài Marx. Và tui cũng chả thấy chút gì hay ho trong câu phát biểu trên, chả khác nào "Hạnh phúc là được coi chương trình Kể chuyện em nghe hàng ngày, được thấy Cậu Bé Rừng Xanh và Nàng Bạch Tuyết (wth ... không có chú lùn ?! Tôi muốn có 7 chú lùn !)". Nếu tui là người nổi tiếng thì chắc câu phát biểu này cũng được bà con quote tới quote lui.
    Ehèm... không có ý xúc phạm, nhưng cái này là đậm màu sắc tuyên truyền. Con người khác nhau nên "khi đó bạn sẽ là ..." là quảng cáo, Pub, Ads., kiểu như "hãy thử một lần xem, bạn sẽ thích ngay thôi mà".
    "Tui là một người Chaotic Evil, tôi thích tàn phá và giết chóc, thích sự hỗn loạn và hoang tàn. Hãy đem lại hạnh phúc cho tôi, O tôi-đem-lại-hạnh-phúc-cho-mọi-người, và hạnh phúc sẽ đến với ngươi...". Nếu bạn vẫn chưa thấy được ý tui, thì đây là cách nói khác : sở thích con người quá khác nhau, quyền lợi của họ cũng vậy, nếu ta đem đến "hạnh phúc" cho người này, thì biết đâu ta đã dẫm nát sự "hạnh phúc" của người khác ? Vậy thì làm sao ta có thể hoàn thành được "sứ mệnh thiêng liêng" của Karl Marx ?

    Nên xem đây là một suy nghĩ về câu nói đó, tui hoàn toàn không có ý muốn thay đổi suy nghĩ của bạn.
    Được hnhan sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 22/11/2003
  9. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Đó là do sở thích của họ. Ngắn gọn và dễ hiểu. Khi ta được làm điều ta thích, ta sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu, nhiều người gọi đó là "hạnh phúc". Sở thích đôi khi còn được gọi là "lý tưởng", ôi thôi, từ ngữ thường hay thay đổi cảm xúc của con người và cực kỳ đánh lạc hướng. Nhưng cơ bản vẫn là sở thích dẫn đến quyền lợi. Vì vậy "định nghĩa" của Karl Marx không thể áp dụng cho số đông, à không, để tui đặt câu lại, nó khó có thể áp dụng cho người nào khác ngoài Marx. Và tui cũng chả thấy chút gì hay ho trong câu phát biểu trên, chả khác nào "Hạnh phúc là được coi chương trình Kể chuyện em nghe hàng ngày, được thấy Cậu Bé Rừng Xanh và Nàng Bạch Tuyết (wth ... không có chú lùn ?! Tôi muốn có 7 chú lùn !)". Nếu tui là người nổi tiếng thì chắc câu phát biểu này cũng được bà con quote tới quote lui.
    Ehèm... không có ý xúc phạm, nhưng cái này là đậm màu sắc tuyên truyền. Con người khác nhau nên "khi đó bạn sẽ là ..." là quảng cáo, Pub, Ads., kiểu như "hãy thử một lần xem, bạn sẽ thích ngay thôi mà".
    "Tui là một người Chaotic Evil, tôi thích tàn phá và giết chóc, thích sự hỗn loạn và hoang tàn. Hãy đem lại hạnh phúc cho tôi, O tôi-đem-lại-hạnh-phúc-cho-mọi-người, và hạnh phúc sẽ đến với ngươi...". Nếu bạn vẫn chưa thấy được ý tui, thì đây là cách nói khác : sở thích con người quá khác nhau, quyền lợi của họ cũng vậy, nếu ta đem đến "hạnh phúc" cho người này, thì biết đâu ta đã dẫm nát sự "hạnh phúc" của người khác ? Vậy thì làm sao ta có thể hoàn thành được "sứ mệnh thiêng liêng" của Karl Marx ?

    Nên xem đây là một suy nghĩ về câu nói đó, tui hoàn toàn không có ý muốn thay đổi suy nghĩ của bạn.
    Được hnhan sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 22/11/2003
  10. grave

    grave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Sắp có chiến tranh rùi...hạnh phúc của tui chỉ đến khi chiến tranh bùng nổ

Chia sẻ trang này