1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mà nói , chúng ta tranh cãi ở đây ko được cái gì , nhưng mà cứ tranh cãi , vì chúng ta cảm thấy mình thích làm như vậy , thế thôi.Có những chuyện ko phải là phải được cái gì , vậy nếu như khi bạn lên đây mà ko thu lại được cái gì thì khỏi phải lên , từ giã ttvnol lun ???
    Còn nữa, tuy là tui ko hoàn toàn đồng ý với HNHAN nhưng tui thấy như vầy , LHTRAN đang lý tưởng hóa xã hội mà chúng ta đang sống.... Trong 1 xã hội tất nhiên phải có người tốt , người xấu , và cũng có khi người tốt đi giết người , chuyện này vẫn xảy ra thường xuyên.Tâm lý con người rất phức tạp , làm sao bạn biết rằng khi đem đến cho người khác hạnh phúc, người ta sẽ cám ơn bạn ??? Lỡ như người ta ko mang ơn cái hạnh phúc mà bạn đem đến thì sao ??? Bạn làm cho người ta khó chịu thì có cảm thấy hạnh phúc hông ???Quan niệm và suy nghĩ mỗi người vốn đã khác nhau , cách nghĩ về hạnh phúc lại càng ko giống , bởi thế cho nên tôi mới nói là cái chuyện mà đem đến cho người khác hạnh phúc, chỉ có 1 số ít người làm , mà cũng có 1 số ít người chấp nhận.Nhưng ko phải những ai ko làm là ko có tình người.Ko phải tôi bất đồng ý kiến với bạn là tôi ko có tình người , nếu như thế thì chẳng ai trong thế giới này có tình người cả....Cho nên nếu mún đem đến hạnh phúc cho người khác thì vẫn còn phải suy nghĩ kĩ trước khi làm . Mà thường thì người ta vẫn thường nghĩ đến người khác sau khi mình đã hạnh phúc rồi.Vd 1 trường hợp điển hình, bạn nghèo rớt mồng tơi thì có nghĩ đến chuyện đóng góp tiền bạc cho 1 cái quỹ người nghèo nào đó ko ??? Nếu như của ít lòng nhìu thì còn cái gia đình nheo nhóc miệng ăn của bạn thì sao ???Nói cho cùng , tôi và HNHAn(ko bít phải ko , wơ dô đại nha) ko phải là nhìn đời bằng kính đen , mà là nhìn theo góc độ thực tế của nó , chứ ko lý tưởng nó lên , chỉ có vậy thôi. Và tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình , hạnh phúc của 1 con người đôi khi là bất hạnh của người khác, ko có hạnh phúc đích thực, mà chỉ có những giây phút nào đó ta cảm nhận được hạnh phúc . Mà nếu như được sinh ra để nếm trải hạnh phúc, thì cũng đã là 1 hạnh phúc rồi.... Tôi đang nghĩ khi nào mình chết , ko bít mình có thể nào sống lại 1 lần nữa ko ......Đời người sao mà ngắn ngủi thế....
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe
  2. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    "Hạnh phúc là gì?"
    Hàng ngàn năm trước, con người đã đặt ra cho mình câu hỏi này, và chắc chắn rằng, hàng ngàn năm sau, con người vẫn đi tìm câu trả lời cho nó. Đã có nhiều triết gia thử định nghĩa "Hạnh phúc" nhưng không phải tất cả mọi người đều đồng ý. Đã có nhiều tôn giáo đi tìm kiếm "Hạnh phúc" nhưng không phải tất cả ai tham gia đều được hạnh phúc. Vậy chúng ta, những con người nhỏ bé, tồn tại vô cùng ngắn ngủi đang tìm kiếm gì trong cuộc đời này? Phải chăng là tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống chúng ta, để cuộc sống chúng ta tuy ngắn ngủi nhưng không phải là vô nghĩa. Chỉ khi chúng ta tìm ra ý nghĩa cuộc sống này, chúng ta là những con người hạnh phúc. Một người vĩ nhân có cái hạnh phúc của vĩ nhân và một người bình thường có cái hạnh phúc của người bình thường. Vì tất cả đều tìm ra ý nghĩa của cuộc đời mình!
    I think, that I am
  3. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    "Hạnh phúc là gì?"
    Hàng ngàn năm trước, con người đã đặt ra cho mình câu hỏi này, và chắc chắn rằng, hàng ngàn năm sau, con người vẫn đi tìm câu trả lời cho nó. Đã có nhiều triết gia thử định nghĩa "Hạnh phúc" nhưng không phải tất cả mọi người đều đồng ý. Đã có nhiều tôn giáo đi tìm kiếm "Hạnh phúc" nhưng không phải tất cả ai tham gia đều được hạnh phúc. Vậy chúng ta, những con người nhỏ bé, tồn tại vô cùng ngắn ngủi đang tìm kiếm gì trong cuộc đời này? Phải chăng là tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống chúng ta, để cuộc sống chúng ta tuy ngắn ngủi nhưng không phải là vô nghĩa. Chỉ khi chúng ta tìm ra ý nghĩa cuộc sống này, chúng ta là những con người hạnh phúc. Một người vĩ nhân có cái hạnh phúc của vĩ nhân và một người bình thường có cái hạnh phúc của người bình thường. Vì tất cả đều tìm ra ý nghĩa của cuộc đời mình!
    I think, that I am
  4. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Khi đứng cạnh Vĩnh Cửu, tất cả chỉ là phù phiếm
    I think, that I am
  5. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Khi đứng cạnh Vĩnh Cửu, tất cả chỉ là phù phiếm
    I think, that I am
  6. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    sai rùi... tranh cãi - hay nói một cách hoa mĩ hơn là "tranh luận" làm được nhiều điều lắm chứ... phô bày quan điểm của mình... thuyết phục mọi người quan điểm của mình là đúng... hoặc coi lại chính quan điểm của mình.. nói chung tranh luận có nhiều cái lợi hơn mọi người tưởng đó chứ! Nhưng nói đi cũng phải nói lại... trang luận chỉ tốt khi mọi người đều bình tĩnh... nói theo tinh thần xây dựng... chứ có nhiều người nói một hơi là chửi lộn nhặng xị... như thế là phản tác dụng... khì
     
  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    sai rùi... tranh cãi - hay nói một cách hoa mĩ hơn là "tranh luận" làm được nhiều điều lắm chứ... phô bày quan điểm của mình... thuyết phục mọi người quan điểm của mình là đúng... hoặc coi lại chính quan điểm của mình.. nói chung tranh luận có nhiều cái lợi hơn mọi người tưởng đó chứ! Nhưng nói đi cũng phải nói lại... trang luận chỉ tốt khi mọi người đều bình tĩnh... nói theo tinh thần xây dựng... chứ có nhiều người nói một hơi là chửi lộn nhặng xị... như thế là phản tác dụng... khì
     
  8. aaron01

    aaron01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    cho em can đi cát bác ơi!!! bay giờ em rút ra một kết luận là:
    Hạnh Phúc là không đi dịnh nghĩa, tranh luận câu hỏi :" hạnh phúc là gì?"
    I wanna feel the way you make me feel
    But I guess i'll never get to call you mine
    So don't play with me like i used to play with the other girls
  9. aaron01

    aaron01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    cho em can đi cát bác ơi!!! bay giờ em rút ra một kết luận là:
    Hạnh Phúc là không đi dịnh nghĩa, tranh luận câu hỏi :" hạnh phúc là gì?"
    I wanna feel the way you make me feel
    But I guess i'll never get to call you mine
    So don't play with me like i used to play with the other girls
  10. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Không ! Tao thích chửi lộn !! Tao muốn sự hỗn loạn !! Đó là sự hạnh phúc của tao mwahaha
    Dylanesque.

Chia sẻ trang này