1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi magenta76, 20/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi nhìn thấy người ấy mỉm cười.
  2. hello__world

    hello__world Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trả lời về hạnh phúc thật phong phú. Nhưng theo mình, yếu tố quyết định hạnh phúc chỉ có MỘT, đó là CHÍNH BẢN THÂN TA. Nếu làm chủ được cảm xúc của mình thì chuyện gì cũng là hạnh phúc (hay đau khổ, nếu mình muốn đau khổ).
    Có bạn nói hạnh phúc là cho đi, nhưng nếu ai cũng cho đi (vì muốn được hạnh phúc) thì lấy ai nhận. Theo mình thì cho hay nhận đều là hạnh phúc: hạnh phúc vì giúp đỡ người khác (cho) và hạnh phúc vì được người khác giúp đỡ (nhận).
    Ý riêng của mình về hạnh phúc là thế. Mong được nhận nhiều ý kiến phản hồi.
  3. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    bạn kết luận khá đúng, rất tương đồng với quan điểm phật giáo. Hãy thử suy luận theo chủ nghĩa hiện thực...
    (chỉ là một chút bình luận vui cùng bạn)
    hạnh phúc lá do ta
    nhưng ta là ai? là cái gì?
    Ta là cái quyết định mọi thứ liên quan đến bản thân, nó chính là tinh thần của chính ta, cái thần trong thể xác.
    Nhưng cái thần chỉ được sinh ra và tồn tại được từ phần xác, tức là phần vật chất của ta.
    Rõ ràng vật chất thì phải được sinh ra từ vật chất và chịu tác động của môi trường thì mới sinh ra ta.
    Môi trường sinh ra vật chất, vật chất sinh ra con người, con người tồn tại sinh ra tinh thần & tinh thần sinh ra hạnh phúc. vậy suy cho ra nguồn cội...hạnh phúc cũng từ môi trường bên ngoài mà sinh ra, không thể tự bạn thân mà có được...
    Được atxkm sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 23/03/2006
  4. hello__world

    hello__world Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đạo Phật dạy về sự thật của thế giới tự nhiên, hạnh phúc cũng thuộc về thế giới tự nhiên. Nhưng ta khoan nói về đạo Phật.
    Hãy nói về chuyện của ta trước đã. Vậy bạn đã biết được cái THẦN của mình thế nào chưa mà đã khẳng định nó được sinh ra từ thể xác?
    Nếu chỉ có môi trường không thì lấy đâu ra TA để hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ do ta cảm nhận mà thôi.
    NGƯỜI BUỒN CẢNH CÓ VUI ĐÂU BAO GIỜ
    Nói chút với bạn cho vui, nếu có hứng thú thì tiếp tục thao luận nhé.
    Được hello__world sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 24/03/2006
  5. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    mình có thể nói, trong tôn giáo không có cái nào đúng và cái nào là sai tuyệt đối cả vậy nên, để cho vui, chúng ta đừng bàn đến tôn giáo. Hãy thử trên những suy luận logic của mình, nó sẽ chứng tỏ rõ quan điểm của bạn là thuần, hay không thuần (nghĩa là xuất phát, căn cứ từ một chân lý nhất định hay là từ nhiều góc độ khác nhau). Cái nào cũng có cái hay hết, mình nghĩ như thế!
    mình chưa khẳng định điều gì cả, chỉ là một lập luận. Nếu bạn bẻ gãy được một lập luận, mình sẽ quấy rõ quan điểm của mình là chưa rõ & đủ sức thuyết phục.
    Ta là cái quyết định mọi thứ liên quan đến bản thân, nó chính là tinh thần của chính ta, cái thần trong thể xác.
    "Nhưng cái thần chỉ được sinh ra và tồn tại được từ phần xác, tức là phần vật chất của ta."
    trên quan điểm duy vật, nếu kô có thể xác này, mình e rằng bạn kô cảm thấy hạnh phúc là gì nếu kô có thân xác đâu. Dĩ nhiên, nếu có, bạn hãy chứng minh & dẫn chứng cụ thể.
    "Nếu chỉ có môi trường không thì lấy đâu ra TA để hạnh phúc"
    môi trường sinh ra bản thân chúng ta mà (tay, chân, cơ thể và khối óc). Dựa trên đó chúng ta đã tiến hóa và biết tư duy trừu tượng đến đỉnh cao. Đến mức đó chúng ta cảm thấy, biết thế nào là hạnh phúc và đau khổ. Đến khi mất đi rồi, liệu chúng ta có biết đau khổ & hạnh phúc hay không?
    Điều này dành cho bạn đó. Mình biết bạn cũng thích triết học nên cùng bàn luận cho vui. Chỉ cho vui thôi bạn ah, nó không phải là điều thắng hay thua ở đây. Thân chào bạn.
  6. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc là gì ? Cứ ngỡ sẽ có 1 câu trả lời chóng váng vậy mà nghĩ lại mới thấy thật khó để trả lời đúng những cảm giác được gọi là hạnh phúc.
    Có nhiều trạng thái cảm xúc mang lại những phút giây sung sướng ==> hạnh phúc .
    - Thành công trong 1 cuộc thương lượng gam go . Ta cảm thấy mãn nguyện , thấy sung sướng => đó có phải là 1 khoảng khắc hạnh phúc khi thành đạt điều ta mong muốn .?
    - Gặp những người bạn làm ta cảm thấy lý thú , cảm thấy vui vẻ trong 1 không gian ấp cúng => những cảm giác đó có gọi là hạnh phúc không khi miệng ta cười thật tuơi , lòng ta vui phơi phới ?
    - Ta tìm thấy anh , người con trai ta biết anh sẽ biến giấc mơ về 1 mái nhà , về những đứa trẻ của ta thành hiện thực = > hạnh phúc ngập tràn khi nghĩ về giấc mơ đời người sẽ thành hiện thực . Đó là hạnh phúc phải không nào ?
    - Hạnh phúc là những khỏang khắc ngắn ngủi của 1 đoá hoa nở rồi tàn .Hạnh phúc là khoản thời gian dài thật dài khi của đời người khi ta xây dựng 1 mái nhà , nuôi dạy những đứa con và sống với 1 người chồng không rượu không bạc không gái gú .
    Vậy hạnh phúc có nghĩa là sự thoả mãn nhất định nào đó mà ta đạt trong cuộc sống. Có phải vậy không nhỉ ?
  7. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc có khác với niềm vui kô nhỉ?
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc là gì ?
    Ngơ ngác nhiều khi tự hỏi,
    Hạnh phúc là những điều giản dị
    Ở quanh ta,
    Ánh mắt tự hào của cha
    Nụ cười rạng rỡ trên môi mẹ
    Hạnh phúc dù ồn ào hay lặng lẽ
    Cảm được lại bởi chính mình
    "hạnh phúc của ta,do ta và vì ta."
  9. nucuoixinh

    nucuoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc
    Hạnh phúc :
    Là được sống, được làm việc, được nói, được nghe những jì mình muốn!
    Là khi mình làm cho những người xung quanh hạnh phúc!
    Là không làm cho những người thân yêu của mình phải lo lắng và buồn phiền!
    Là yêu và được yêu!
    ...
    Với NCX bi giờ. Hạnh phúc là được trò chuyện, tâm sự với người hiểu và yêu mình nhất!
    Thông điệp của NCX là:
    "Hãy trao nhau một nụ cười!"
    Nụ cười giúp ta quên đi mọi nỗi buồn và trở nên hạnh phúc hơn
  10. hello__world

    hello__world Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn có nhiều hứng thú nên mình cũng muốn thảo luận với bạn cho vui.
    Theo như bạn nói thì bạn đang tự mâu thuẫn với chính mình: ở trên bạn giải thích TA là tinh thần (Ta là cái quyết định mọi thứ liên quan đến bản thân, nó chính là tinh thần của chính ta, cái thần trong thể xác), ở dưới bạn lại cho TA là cơ thể vật chất ("Nếu chỉ có môi trường không thì lấy đâu ra TA để hạnh phúc"
    môi trường sinh ra bản thân chúng ta mà (tay, chân, cơ thể và khối óc). Dựa trên đó chúng ta đã tiến hóa và biết tư duy trừu tượng đến đỉnh cao. Đến mức đó chúng ta cảm thấy, biết thế nào là hạnh phúc và đau khổ. Đến khi mất đi rồi, liệu chúng ta có biết đau khổ & hạnh phúc hay không?)
    Thêm một điều nữa mình muốn hỏi bạn là liệu người chết (không còn cái thần trong cái xác) có biết hạnh phúc là gì không? (trên quan điểm duy vật, nếu kô có thể xác này, mình e rằng bạn kô cảm thấy hạnh phúc là gì nếu kô có thân xác đâu. Dĩ nhiên, nếu có, bạn hãy chứng minh & dẫn chứng cụ thể)
    Chúc bạn luôn vui vẻ, chào bạn
    Được hello__world sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 25/03/2006

Chia sẻ trang này