1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi kothichyeudonphuong, 17/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì ???

    Hạnh phúc là: từ những điều bình dị nhất
    - là mỗi buổi sang thức dậy nhận được tin nhắn" Chào em , chúc em một ngày tốt lành"
    - là sáng sớm đi học bắt được một chiếc xe bus vắng tanh
    - là gặp một ai đó nhìn thấy mình mỉm cười và khen - sao hôm nay xinh thế
    - là làm bài tập được cô khen " tốt lắm"
    - là cái lúc nhận được tin " Bài mày được đăng rồi nhóc"
    -là online mà gặp được bạn
    ..................................................
    Đến những điều lớn lao hơn
    - là đi xa mà có một người bạn để gửi email về " mày ah tao nhớ mày lắm''
    - ngày 14/2 có người đợi ở cổng trường đưa đi dạo phố , được tặng hoa hoa hồng, được nghe lời tỏ tình, được ăn sôcla
    -là 8/3, 20/10/ được nhận lời chúc
    là sinh nhật có nhiều người nhó đến- có bạn làm cho mình một bữa party thật bất ngờ
    - là lúc buồn giở list trong di động có người đủ thân thiết đủ yêu thương mình để mình nhắn tin
    - là những lúc hoà mình với việc học tập với công việc quên hết những điều phiền toái trong cuộc sống
    - là khi nấu được một bữa cơm - được ai đó khen ngon
    - là buổi chiều buồn muốn đi dạo phố có người đi cùng
    ........................................................................
    Và những điều vĩ đại
    - có ước mơ và hàng ngày nỗ lực thực hiện ước mơ ấy không nản chí
    - là lúc nhận được tin mình sẽ được đi học bằng học bổng
    - là lúc nhận thấy rằng mình đang hạnh phúc vì có bố mẹ bạn bè người thân bên cạnh
    - là thấy mình sung sướng khi không phải vất vả lo đến tiền bạc
    - là khi thấy mình được quan tâm thương yêu
  2. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi qua được những nỗi đau mà vẫn cảm thấy bình yên, là bàn tay nắm chặt sẻ chia, là cái nhìn xoa dịu, là niềm vui khi vượt qua được ích kỷ chính mình...là nhiều lắm chẳng kể hết được...Hạnh phúc cả khi có nỗi đau!!!
  3. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc chẳng là bất kì cái j trong những cái này:
    - là cái lúc dậy buổi sáng bụng đói meo ko kịp ăn đã phải chen lấn trên xe bus đến trường
    - là cái lúc không làm được bài thi
    - là cái lúc nghe thấy đứa bạn cùng lớp bảo vừa kiếm được 1 triệu / 4 ngày đi tour - mình thì chẳng làm được cái j cả.
    - là cái lúc trở về nhà một mình ngồi gặm hai gói mì tôm
    - là cái lúc quyết định chiều ko đi tuyển làm giáo viên dạy tiếng anh
    - là cái lúc cảm thấy thân thể mệt mỏi rã rời , ý thức cũng rã rời - chẳng muốn làm cái j nữa..............
    Hy vọng nagỳ mai hạnh phúc sẽ trở về với mình
  4. Vuanoidoi7

    Vuanoidoi7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn có hạnh phúc, hãy sống như bạn đang hạnh phúc. Hạnh phúc không tự dưng đến với ta mà ta cần phải tạo ra nó. Hạnh phúc gắn liền với tất cả những vụn vặt trong cuộc sống của ta, cả xấu lẫn tốt. Đừng tìm hạnh phúc trong quá khứ hay tương lai mà hãy tìm ngay trong hiện tại. Và không gì sánh được với sự tìm kiếm hạnh phúc, bởi vì sự tìm kiếm đó chính là hạnh phúc.
  5. tattoo

    tattoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    cái này cũng đang nói ở đây, bạn viếng thăm xem
    http://www4.ttvnol.com/f_259/63963/trang-1.ttvn
    Được tattoo sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 11/07/2006
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
  7. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hôm đọc dòng này trên báo SV,thấy hay ho fết,đúng với thực tế nữa chứ:
    Hạnh phúc là sức khoẻ khi về già,thành toại khi trung niên,tình yêu khi còn trẻ và CÓ TIỀN ở mọi lứa tuổi
  8. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là làm cho người khác mỉm cười vì những gì ta làm cho họ.
  9. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Điều cốt yếu để tạo nên hạnh phúc trong cuộc đời này là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để hi vọng!
  10. bikerboyz

    bikerboyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    K.Marc nói với con gái: "Hạnh phúc là đấu tranh"

Chia sẻ trang này